1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sống thử và yêu thử ..................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi patience_h275, 01/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    sống thử và yêu thử ..................

    khi nó biết mình bắt đầu lớn , biết nhận thức , biết vấp ngã , biết đau đớn , biết trăn trở .................
    Nó tự hỏi mình hoàn toàn có thể sống thử ......
    1 cuộc sống hoàn toàn khác so với những gì nó sống trước đây . Không nghĩ , không cảm giác ,không cafe, không lang thang .......... đi làm , kiếm tiền , thuê nhà riêng , và sống 1 mình , hàng tuần về nhà , thăm các cụ , đóng tiền nghĩa vụ .......... và yêu thử nếu không hợp thì tếch.. có gì đâu , mọi cái chỉ là " thử " lo gì................
    Cứ " sống thử, yêu thử " để tìm cho mình 1 chỗ chỉ 1 mình mình . khi nào hết tuổi bấp bênh lại quay về với những gì mình đã có ....... và lúc đó mọi cái chỉ là " ngày hôm qua "
  2. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Bạn này viết cái tiêu đề nhạy cảm quá, cứ tưởng cái vấn đề sống thử của sinh viên hoá ra chỉ là mơ ước của bạn thôi,
    Mà bạn này hình như đang bị stress thì phải
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Đâu mà, chits hỉu nhầm roài, đấy là tuyên bố sắp có quả sống thử, yêu thử đấy mà...
    Sống thử, yêu thử, rồi có một số thứ khác cũng phải thử nữa chứ nhỉ...heheheh....cứ thử đi, come on babe...

  4. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, bạn venus mars này đen tối quá
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Đâu đâu, đen tối ở chỗ nào, chỗ nào hả?
    Mây trắng mắt ngọc thế này, đọc xong chắc nghĩ zì lại đổ tội cho Kim thế có khổ không cơ chứ.....
    Đấy, mà chị Pây Chừng đọc xong bài của Kim, lại chả cấp tốc sống thử ấy, chị nhở....ho*ho*...

  6. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    làm ơn chỉ " sống thử và yêu thử " đừng " thử " thêm gì nữa.
  7. KhongNoiNua

    KhongNoiNua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đến tuổi rồi...
    Miễn là không nuối tiếc
    Hoặc nuối tiếc nhưng không hối hận...
    Vi dù sao thì, đôi khi người ta vẫn hối tiếc vì đã làm một điều gì đó,
    Nhưng cũng có nhiều người đến giờ lại thấy nuối tiếc vì cuối cùng đã không làm...
  8. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Ngày chị nó đi lấy chồng ..............
    1. ti vi hỏng-----mang thợ sửa-------->bó tay .
    2.máy tính hỏng -------nhờ anh rể------------->bó chân
    3. dàn cd hỏng -----------nhờ thằng bạn------------> tao đang iu , làm quái có thời gian.....
    4. đài hỏng -------------------nhờ anh iu con bạn ------------->tiền bán còn hơn tiền sửa
    5. đời nó hỏng------------------nhờ anyone ------------------>sửa đếch gì nữa.
    muộn rồi.
    Ne me quitter pass!
  9. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn này sống cứ như kiểu thử - sai của venus mars ý nhỉ, nhưng thử - sai với cuộc sống thì hơi nguy hiểm
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Khi chị Patience đọc bài đầu tiên em post lên thì chị ấy đã nói em làm ơn đừng để cho cái topic này chết trong những câu đùa.
    Thực ra em không có đùa, mà chị mới là người đang đùa. Những điều em nói-là sự thực, là cái tất nhiên fải xảy ra. Hoặc là chị không nghĩ đến, hoặc là chị quan niệm về cái chữ sống nó quá ''hẹp'', nói như chị, thì nó chẳng khác zì kiểu như chỉ Tồn Tại.
    Cuộc sống có nhiều thứ trong nó, phức tạp & đôi khi điên rồ. Thử tưởng tượng xem, làm sao mà không có chuyện zì xảy ra, khi chị sống (thử) chung với 1 người chị yêu (cũng thử nốt). Chỉ yêu thử thôi là một chuyện, còn đã sống thử thì nó phải khác.
    Chị nhiều tuổi hơn em, hiểu cuộc sống cũng hơn em chứ, cũng phải biết chứ?

Chia sẻ trang này