1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sống thử và yêu thử ..................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi patience_h275, 01/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    có ngã mới biết mình đã đi qua 1 cái rãnh , thà bị ngã để biết rằng mình đã đi qua cái rãnh còn hơn là lúc nào cũng phải sống thấp thỏm để chờ đợi 1 cái rãnh đằng trước.
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Oài oài oài, sao lại kiểu Thử-Sai của venuz được hả chits, Kim bảo Thử-Sai thế bao zờ....đừng có mà lộn xộn nha, nguy hiểm lém đoá, há há...
  3. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    khè khè, tất nhiên là thế, nhưng kiểu bạn nói như là cố tình ngã vào rãnh ý.
  4. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    nếu thấy cái rãnh đấy là chỗ trú ẩn tốt thì cũng đáng để " cố tình " lắm chứ.
  5. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải trú ẩn? Trốn tránh cái gì? Có gì nguy hiểm? Có gì đe doạ???
  6. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Đằng nào cũng phải phá hỏng đời một ai đó. Yêu hết mình, chơi cũng hết mình luôn. Hoành tráng một phát đi nào.
  7. Junine

    Junine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    thực ra làm sao phải sống thử, hãy cứ sống thật với chính mình, sống thật với cảm giác của mình, trân trọng những gì mình có và vươn tới những gì mình mong muốn. Để rồi, có thể sẽ có cảm giác nuối tiếc, day dứt nhưng đó là chính mình và sẽ kô bao giờ phải hối hận với những gì mình đã làm.
    Con người ta có 3 điều để mong muốn và nắm lấy... đó là hạnh phúc , thành đạt, và ổn định... điều đó tuy khó nhưng ... muốn là được
  8. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    khiái niệm này mới mẻ quá--------------> mình không hiểu...hì hì hì.
  9. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0

    Tại sao lại phải trú ẩn? Trốn tránh cái gì? Có gì nguy hiểm? Có gì đe doạ???[/size=3]
    [/quote]
    Nếu cs đơn giản thì đâu phải " thử" và đã " sống " tất phải có lúc " tránh "điều đó hiển nhiên thui.
  10. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa bao giờ nghĩ là tớ sẽ sống thử cả .Có lẽ bởi cuộc sống hiện giờ của tớ cũng khá dễ chịu , tự do .
    Còn trong chuyện tình yêu tớ ko có khái niệm "yêu thử "bởi vì tớ sợ yêu thử lại thành yêu thật thì toi !

Chia sẻ trang này