1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sống thử và yêu thử ..................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi patience_h275, 01/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc cũng phải thử. Nhưng quả là mạo hiểm và có phần ngu ngốc cho mỗi lần thử.
    Ngày xưa tôi đã từng thử... yêu. Thử cái cảm giác bị người ta đá như thế nào khi mà từ trước đến nay mới chỉ đá người khác. Cũng thấy hơi buồn buồn cho dù thật lòng là chẳng có yêu iếc gì hết. Cũng làm ra cái vẻ nuối tiếc, cũng làm vài câu thơ thất tình để xem phía bên kia ra làm sao. Và quan trọng nhất là làm phép thử cuối cùng cho nhận xét về tính cách của người đó.
    Qua phép thử tôi mất nhiều và được cũng nhiều. Nhưng điều duy nhất mà tôi thấy đáng để suy nghĩ đó là không nên thử trong tình yêu. Nếu chỉ quý hoặc đơn giản là có tình cảm hơi đặc biệt với ai đó, hãy suy nghĩ thật kĩ. Đừng có tặc lưỡi mà đánh đồng tình cảm "hình như là yêu". Nguy hiểm lắm.
    Dù sao cũng xin lỗi vì đã không phải với người đã bị thử và với người tôi yêu thật lòng.
  2. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Thực ra trong cs , đôi khi ta cố tình phủ nhận hoặc cố tình làm ngơ về " thử " . Nếu nói rằng trong đời ko 1 ai chưa từng " thử " thì vô lý , cóc tin . " thử " có rất nhiều kiểu . ko đơn thuần chỉ la " thử " theo nghĩ đen. có thể ta " thử " mà ta ko hề biết , hoặc cố tình " thử " nhưng vẫn cứ cho rằng thực ra tôi đang sống thật , yêu thật , thế cho nên mới có cái kiểu , ra đường gặp 1 con chó bị cán chết , nếu đi 1 mình thì phớt lơ , nhưng nếu đi cùng ai đây ( đặc biệt là chàng ) thì càng phải cố tình la thật thảm thiết " Ôi lạy chúa" mặc dù chả phải theo đạo quái gì .... thế cho nên .......................
  3. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Thử gì thì thử chứ đừng thử yêu nhé ! Sợ lắm !
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ở châu Âu, từ sau chiến tranh thế giới thứ 2, bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩ hiện sinh (Existentialism) người ta bắt đầu sống cuộc sống tự khẳng định cái tôi, sống cho minh (vũ trụ tự nó) nhiều hơn là cho người khác, cho xã hội (Vũ trụ cho nó). Cùng với những suy nghĩ sợ hãi về các cuộc chiến tranh thế giới đã xảy ra, con người hưởng thụ nhiều hơn, sống gấp gáp hơn. Trào lưu "sống thử: bắt đầu hình thành và phát triển.
    Thực ra, sống thử cũng có ý nghĩa tích cực bởi nó giúp con người tìm hiểu kỹ hơn về người mình đang sống thử. Không sống thử thì làm sao biết được bộ mặt thật của cuộc sống. Tuy nhiên, đứng trên phương diện người Phương Đông, dường như đây là điều không chấp nhận được. Chúng ta sống trong xã hội đang gìn giũ những nét văn hoá nhân văn và theo tôi, chúng ta nên tôn trọng nó.
    Bất cứ ai cũng có thể sống thử, nếu muốn. Nhưng thế giới này không chỉ có riêng mình ta, còn xã hội và chúng ta đang sống trong một cộng đồng xã hội.
    Hãy suy nghĩ trước khi làm việc gì đó bởi chẳng ai có thể ngăn cản được bạn.
  5. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Hèm , cứ chơi thôi , nghĩ nhiều làm gì cho mệt , thử hay không thử hay thử rồi làm luôn, chẳng khác nhau mấy
  6. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    RỒi lại bình thường cả thôi, kiểu như trước đây lấy chồng tây là kinh lắm ấy, bị mọi người xa lánh bàn tán, zờ thì chả vấn đề, lại còn thi nhau ấy chứ he
  7. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    thực ra sống thử là 1 cách tự tôn trọng mình và tôn trọng những người sống quanh mình. các bác cứ thử nghĩ mà xem ???? chả hiểu mọi người phản đối ở cái quan điểm gì? người á đông mình vẫn còn nhiều quan điểm cổ hủ, phong kiến và chậm tiêu quá .cứ nghĩ theo hướng tiêu cực của 1 vấn đề thì biết đến bao giờ mới mở mang được tầm nhìn cơ chứ . tinh vi vài dòng cho các bác lác mắt cái nhờ , chứ em có biết quái gì đâu
  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Ờ, các bác nói hay lắm. Em ngày xưa đọc mấy bài bình luận về sống thử mà thấy cứ loạn cào cào lên. 50% ủng hộ, 50% phản đối. Em thì trung lập. Cờ đến tay ai người đấy phất. Cứ phản đối rồi thì mình lại thử đầu tiên cho mà xem. Lúc chưa thử thì hùng hồn lắm, cao đạo lắm. Cho nên em ứ dám nói trước cái gì. Lỡ có gì xảy ra miệng lưỡi thế gian lại bảo em "con này chỉ được cái to còi".
    Nhiều người còn chuối thế này cơ. Hồi yêu nhau, 2 người có sống thử. Và rồi may quá, "happy ending" xảy ra. Nhưng người chồng cứ tiếc mãi là đêm tân hôn của mình ko có cảm giác lần đầu tiên. Rồi thì quay sang dằn vặt vợ mình.
    Còn nhiều người thi chả biết thử với bao nhiều người nữa... dưng rồi ko chấp nhận được vợ sắp cưới của mình đã từng sống thử. Chuối thế đấy.
    Nhiều bác thì mở mồm ra "a và e giữ cho nhau đến ngày cưới" dưng mà đến lúc cao trào thì ứ kiềm chế được.
    Chẹp... có gì xảy thì cũng chỉ có con gái là khổ thôi.
  9. alone_bird

    alone_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nothing is Free !!!
    Chẳng bao giờ người ta được tất cả hoặc mất hết. Được và mất luôn tồn tại song hành.
    Cảm ơn Pat đã gợi một chủ đề rất hay và đáng để suy nghĩ !
    Trong xã hội mà thời gian được tính bằng giây, mọi chuyện đều có thể xảy ra mà chưa chắc đã kịp nhận ra kết quả. Yêu nhanh, sống vội và đôi khi để lại sau lưng....some thingS. Có thể ai đó bản lĩnh --->đi tiếp. Còn ko, chỉ có vực thẳm đang đón chờ.
    Nhưng có lẽ Pat là mẫu người tự lập, not...cái khác...!
    Goodluck !
  10. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Ở Việt nam thì thế nào người đẹp ơi ...khiếp kin quá....... chữ nghĩa kin quá .......

Chia sẻ trang này