1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sống thử và yêu thử ..................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi patience_h275, 01/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thường ngày ở huyện ý mà. Các đôi bi rờ cứ lấy nhau khoảng 6 tháng là có baby, có khi còn nhanh hơn. Phải thử chứ, nhìu ng ko thử cuối cùng lấy nhau về điếc không có con lại phải tốn công đi thuốc thang hết mí trăm tr mà ko bít kết quả ra sao. Hic, chỉ sợ thử thành thật đấy em Pat ạ, cuộc đời ko nói trc được điều gì đâu.
  2. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Sống thử... kể cũng hay đấy, trước khi kết hôn và quyết định sống trọn đời với nhau cũng nên biết trước nhau như thế nào, ví dụ như đi ngủ có ngáy khò khò không, ăn có hay nhai nhồm nhoàm không, có rửa chân trước đi ngủ không, tối ngủ có gác chân lên cổ mình không,rồi có tranh TV xem phim HQ mà không cho mình coi bóng đá không...nói chung là đã sống thử vô số cái hay, hưởng ứng!!!
    Còn yêu thử thì...e hèm, có lẽ không nên, phép thử không dành cho tình yêu. Tình yêu đâu phải trò chơi mà không thích thì xé nháp. Đừng nên nghĩ rằng mình yêu thử ai đó xem có thích người ta không, không thích nữa thì bỏ, có ngày trắng tay đấy, mất cả chì lẫn chài đừng có kêu: Tôi thử thôi mà!!!
    THINKING > ACTING! ​
  3. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Bác nói nghe có vẻ kinh nghiệm quá nhờ. có gì chỉ bảo cho em vài chiêu đê. Nếu đã sợ thử thành thật thì ko bao giờ em thử, đã là thử thì chỉ là thử , ko dính líu đến thật ở đây. Đã chấp nhật vào cuộc thì phải chấp nhật thua , nếu không thì đừng có thử . ĐÃ chấp nhận thử thì cũng dừng bao giờ nghĩ đến chuyện có ngày phải kêu " tôi thử thôi mà" .chấm hết.
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Phép thử sẽ ko loại trừ một ai cả. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình không hề thử, bạn đang thật. Nhưng đứng dưới quan điểm của người khác nhìn vào thì sự việc sẽ hoàn toàn khác.
    Dù gì đi nữa, có biện hộ bằng muôn ngàn lí do thì "phép thử" vẫn đi ngược lại các quan điểm mà các nhà đạo đức học đã đề ra.
    Nếu có đủ can đảm bước qua mọi lễ giáo, dám đối mặt với tất cả mọi chuyện. Lúc đó hãy thử.
    Sáng nay nghe con bạn thân hạ quyết tâm: "sẽ nói tất cả, dẫu kết thúc có đen tối đến đâu. Dẫu có phải nghe câu "a hận e" thì cũng sẽ nói".
    Liệu rằng có bao nhiêu người đủ can đảm nói ra sự thật: Mình đã từng thử???

  5. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại là THỬ? Chẳng có gì là thử cả. Đã quyết định làm gì thì bản thân chuyện đó cũng đã là một phần trong lịch sử của cuộc đời bạn, cũng đã là một việc đã xảy ra. Với bản thân tôi, mọi chuyện diễn ra trong thực tế luôn là thật. Mọi việc tôi làm đều là thật, đều là muốn sống như vậy, như tình cảm và suy nghĩ của bản thân mình. Tôi chưa từng nghĩ những gì đã qua là thử hay cái gì đại loại như thế.
    Có thể tôi không hiểu mọi người quan niệm như thế nào về thử, nhưng tôi cảm thấy, nhưng gì chúng ta đang làm hàng ngày, hàng giờ và từng phút là những việc chúng ta đang chuẩn bị cho cuộc sống tương lai của bản thân và những người thân yêu của chúng ta. Việc chúng ta làm có thể có hiệu quả như chúng ta mong muốn nhưng cũng có thể là không. Và vì vậy không thể coi kết quả không mong đợi là PHÉP THỬ. Đơn giản nó chỉ là một nước đi trong bàn cờ cuộc đời mà thôi.
    Cuối cùng, quan điểm cá nhân tôi cho rằng chúng ta không nên nhìn nhận cuộc sống xem là thử hay thật. Hãy sống đúng như những gì chúng ta cảm nhận. Đó sẽ là cách tốt nhất để chúng ta không có gì phải HỐI HẬN.
    Hì, không mấy khi bàn về tình yêu và cuộc sống với cả nhà, hôm nay đọc topic này mới thấy hình như mình cũng có quan điểm ra phết...
  6. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Cơ hội cho tất cả mọi người đều như nhau. Nó giống như những vẩn thạch trong không gian. Nếu chúng ta tham lam bắt vẩn thạch to, kết quả tay chúng ta sẽ nát vụn; nếu khôn lỏi, bắt tảng nhỏ thì cả đời luôn phải suy nghĩ tìm cách sống. Nếu chúng ta biết lượng sức mình, bắt tảng vừa tay, thì chúng ta chỉ cần một lần thì sẽ dùng cho cả đời.
    Tuỳ người, tuỳ môi trường, sẽ có cách nghĩ khác nhau. Sự ép vào một khuôn mẫu không phải là cách làm tốt chúng ta.
    Tôi thích thử, thử để xem mình đang ở đâu.
    Công việc? Thử đi xem mình có vượt qua thử thách được hay không?
    Bạn gái? Thử đi, nếu không hợp thì chia tay.
    Tình yêu? Thử đi. Không cần cưới, cứ sống với nhau đi. Cưới làm gì cho ràng buộc.
    Tự do như cánh chim. Mọi người nói tính cách như đồng xu đang tung lên. Thích thì làm, làm thì ra làm. Mọi người nói sai, tôi thích như vậy đó.
    Ít bạn bè? Không sao, ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Chỉ có 3 người bạn thân nhưng những gì thành công trong cuộc sống họ luôn đứng sau.
  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi 1 câu thôi ạ. Đúng là có những người luôn coi là thật. Chẳng mấy khi nghĩ là chuyện đùa cợt cả. Nhưng khi quan hệ với người này chấm dứt, và bắt đầu lại với 1 người khác. Lại cũng là thật lòng.
    Lần nào cũng thật, chẳng có lần nào thử. Vậy thì tính sao đây?
    Để đi sang phía bên kia bàn cờ, người ta phải dùng bao nhiêu nước?
  8. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng quân cờ đó là quân gì.Nếu như là quân Tốt thì phải đi nhiều nước lắm hihihi
  9. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Dân lập tri?nh luôn biết 1 trong các nguyên lý chính khi viết các chương tri?nh la? NGUYÊN LÝ THƯ? - SAI.
    Va? ai cufng biết câu na?y:

    Sai đâu sư?a đó
    -> Sai đó sư?a đâu
    -> Sư?a đó sai đâu
    -> Sư?a đâu sai đó

    Programming co?n thế.... huống hô?! Pha?n đối hoa?n toa?n...
  10. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Ơ, hình như hỏi mình vì mình viết về mấy câu đó. Vậy thì trả lời thôi.
    Lần nào cũng thật vì người ta sống thật với cảm giác của mình. Theo quan điểm của tôi, xét từ góc độ tình yêu, mỗi người luôn đi tìm cho mình một nửa còn lại. Trong mỗi thời điểm, mỗi con người anh ta tìm thấy lại thấy được một điểm phù hợp và có tình cảm. Nhưng rồi theo năm tháng, những điểm mâu thuẫn được bộc lộ và xung đột nảy sinh. Tới một giới hạn nào đó mà mâu thuẫn lấn át tình cảm thì sự ra đi là một điều không tránh khỏi nếu như bản thân quan hệ của họ không đủ lớn để có thể vượt qua mâu thuẫn nội tại. Còn với mỗi người khác nhau thì điều gì là đủ lớn để biết trân trọng tình cảm thì cũng khác nhau. Nhưng để có thể có được ít những biến động trong cuộc sống thì có lẽ chúng ta nên xác định rõ với chúng ta điều gì là quan trọng, là thực sự có ý nghĩa với bản thân để làm sao sống không đánh mất bản thân mình.
    Ông bạn sauthienthu nói đùa nhưng hoàn toàn có lý. Đúng là tuỳ thuộc vào con cờ đang đi thật. Chậm nhất thì là con tốt. Nhưng có lẽ nên bàn vào việc vị trí mà quân cờ đó đứng thì hơn. Sang đến nơi rồi mà chẳng dụng vào việc gì thì thà đứng lơ vơ giữa dòng mà có giá trị thì còn hơn. Trong cuộc sống đôi khi cứ đi tìm hiểu đến cùng ngọn ngành mọi chuyện đôi khi xem ra không phải là tốt.

Chia sẻ trang này