1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sống thử và yêu thử ..................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi patience_h275, 01/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    hihi, lâu lâu mới thấy ông bạn phát biểu về quan điểm tình cảm và cuộc sống.
    Đúng như vậy và tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của sansi, Cuộc đời là một chuỗi thời gian rất dài, và thời gian không bao giờ quay trở lại, mỗi một hành động của chúng ta là một nước cờ trogn một bàn cờ, và điều đó có nghĩa chúng ta không thể đánh lại ván cờ mà ta đang chơi, chỉ có thể đi tiếp và lựa chọn để cứu vãn những nước đi sai.
    Điều đúng đắn nhất ở đây mà theo tôi nghĩ là, chỉ có suy nghĩ thật kĩ và quyết định đi nước cờ nào, chứ không thể gọi là thử được.
    Cuộc sống cũng vậy đôi khi có những nước đi sai lầm nhưng có thể từ sai lầm mà rút ra kinh nghiệm.
    Những suy nghĩ và những bài viết ở trên còn phụ thuộc một chút vào giới tính và suy nghĩ của từng người về cuộc sống của mình.
  2. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Tìm za nguyên nhân và giải quyết nó
    Một đôi mà cứ để mâu thuẫn tích tụ dần dần rồi cũng sẽ đến lúc bùng nổ
    Con tốt trong cờ vua mà đi đến cuối bàn bên kia thì biến thành con zì cũng được, nguy hiểm phết đấy.
  3. you_1000mile

    you_1000mile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ờ , hậu , tuợng , tốt....lăng quăng tung tăng thế nào ...mặc kệ ...cốt Vua đừng bị dồn vào 1 góc là đưọc
  4. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Oái, hoá ra anh em ta vẫn cùng chung quan điểm cơ đấy. hihihi, Vì mình nghĩ không phải lúc nào cũng giống bạn bè, nói quan điểm của mình mà mọi người không đồng tình mà lại thảo luận mạnh tay thì mất công cãi cọ mà sợ nhất là thảo luận về tình cảm - trừu tượng khủng khiếp. Nên chẳng mấy khi dám nói. Đành cứ lặng lẽ sống với cách nghĩ của bản thân vậy thôi. Sống thế nào thì sống, tư tưởng không bị ray rứt là được mà.
  5. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Trong thuật toán vẫn biết là chỉ có hai phép toán: đúng và sai( 0 và 1),, thử và sai..sai lại thử,,, thử cho đến khi nào đúng thì thôi.
    Trong cuộc sống cũng thế, dường như quy chung lại có hai câu hỏi cho mọi hành động: ĐÚNG VÀ SAI. Nếu sai thì phải bắt đầu lại... Trong tình yêu cũng thế, dẫu biết rằng nó là sự rung động, là sự hài hoà hợp làm một của hai trái tim ,hai tâm hồn, nhưng vẫn lại là : Tìm đúng người và sai người. Tìm đúng rồi thì ko sao.. Sai rồi thì lại phải thay đổi và tìm một người khác phù hợp với mình, mình yêu và yêu mình, và có thể sống được với nhau đến trọn đời.( bởi ai cũng có một nửa của mình)..
    Với tôi thì ko có cái gì là thử cả. Đúng, tất cả đều là thật nhưng chính vì là thật nên nhiều khi thành sai lầm.. Nhưng chấp nhận sai lầm và phải cố gắng thay đổi. Xét về góc độ toán học vẫn chỉ là phép tính thử và sai.
    Nói chung là yêu thì ko nên yêu thử, sống càng ko nên sống thử,,, cái gì cũng là thật... thật hết.... nhưng mà phải có trách nhiệm với cái thật đấy của mình. Không thể yêu một anh hay một cô vào buổi sáng , yêu thử cô(anh) ý trong 3 tiếng đồng hồ, nói với cô ý là yêu cô ý ( anh ý)lắm và nhớ cô ý( anh ý) nhiều.... Rồi chán. Chiều gặp người khác,lại cặp kè với một cô gái ( chàng trai khác) và ôm ấp nhau, nói những lời yêu đương ngon ngọt... Để rồi bảo là mình ko bao giờ thử trong cuộc sống, đấy là những giây phút sống thật hết với lòng mình, ko việc gì phải ngượng cả vì mình luôn là chính mình, tôi là tôi chứ ko phải là ai khác.... và hành động như thế là đúng, là để cảm thấy thoải mái và ko cắn dứt...
    Tóm lại là với tôi, mọi thứ đều cần sống trong quan niệm phù hợp với các giá trị của xã hội... Giá trị ở xã hội Việt Nam là ko chấp nhận việc nam nữ sống thử với nhau trước hôn nhân, vì thế mà,,, ( thực ra có muốn cũng ko được)...
    Chuyện này hoàn toàn khác với việc ăn cơm trước kẻng , bởi vì chuyện hai người yêu nhau và cảm thấy có thể "trao cho nhau những gì ta muốn trao" thì đấy là việc của họ.Việc này ko gọi là thử được. Phải nói thêm rằng , ngày xưa các cụ 13 14 tuổi đã lấy vợ roài. Ở nông thôn con gái 18 chưa chồng có khi nguy to, ế đến nơi ý chứ... Ở thành phố hiện nay, điều kiện vật chất đời sống phát triên, mọi thứ đều phát triển... trẻ con bây giờ lớn sớm hơn( cả về mặt tâm lý và sinh lý) so với trẻ con bằng lứa thời buổi trước. nhưng lại lập gia đình muộn hơn( nữ thường 22-25, nam thường 25-28 ) thậm chí còn muộn hơn.. vậy là nhu cầu thì có còn điều kiện lập gia đình chưa cho phép, chuyện... xảy ra là chuyện bt.
    Nhưng ko có nghĩa là vô trách nhiệm với hành động và việc mình làm.
    Có nhiều thằng bây giờ , yêu con nào cũng nói là yêu hết mình, sống thật với chính mình, nhưng lại yêu đến nhiều đứa và với cô nàng ( anh chàng ) nào cũng đi đến tận cùng giới hạn của tình yêu.. Để rồi đến lúc hết yêu thì phủi tay nói bai bai.. Thế thì cũng chẳng phải người tử tế gì!
    Tóm lại là, ko nên sống thử, ko nên yêu thử... nếu có gì gì thì cũng nên coi nó là thật và hãy sống với cái thật đó của mình và đặc biệt: PHẢI CÓ TRẤCH NHIỆM VỚI HÀNH ĐỘNG CỦA MÌNH< NẾU LÀM SAI THÌ TỰ MÌNH PHẢI CHỊU LẤY HẬU HOẠ.
    Trước khi đi đến một cái gì đó, một hành động gì đó, thì ngoài việc xét đến ý thích ,ham muốn của mình ra, phải xét toàn diện, xem mình liệu có gây hâu quả gì ko.. Nếu hậu quả xấu thì đừng có thử.. Sống là con người ko phải con vật, phải biết kiềm chế sở thích, ý muốn! dùng lý trí để xét đoán xem hành động của mình liệu hậu quả thế nào.
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Vua tưởng là fải oai nhất cuối cùng lại hoá ra chả đc cái tích sự zì....chẹp (fải vậy không nhểy)...
    Từ hồi cấp 2 đến zờ không chơi cờ vua, quên hết rùi

  7. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Vua kiểu như là thủ tướng ý chỉ đứng một chỗ chỉ trỏ thôi, suy nghĩ nhiều không hoạt động chân tay nên thường gày gò bủng beo, đầu to mắt cận tóc rối bù
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Náo quá náo quá dám bảo Kim đại ca thế àh luôn....Khà khà....
    Đệ tử thì cũng có hơn zề đâu chẳng qua là không có tóc chứ mà có thì chắc còn kinh zị hơn há há...

  9. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    ồ... y chang đề tài tiểu luận triết của em... Nhưng rất tiếc em hoàn thành nó rùi. Chẳng thu thập thêm được nhiều thông tin của các anh chị " dạn dày" kinh nhiệm. tiếc thật, tiếc thật.
  10. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    If there were no words
    No way to speak
    I would still hear you
    If there were no tears
    No way to feel inside
    I''d still feel for you
    And even if the sun refused to shine
    Even if romance ran out of rhyme
    You would still have my heart until the end of time
    You''re all I need, my love, my Valentine
    All of my life
    I have been waiting for
    All you give to me
    You''ve opened my eyes
    And showed me how to love unselfishly
    I''ve dreamed of this a thousand times before
    But in my dreams I couldn''t love you more
    I will give you my heart
    Until the end of time...
    You''re all I need, my love, my Valentine
    And even if the sun refused to shine
    Even if romance ran out of rhyme
    You would still have my heart until the end of time
    ''Cause all I need is you, my Valentine
    You''re all I need, my love, my Valentine
    [
    Bài này mà nghe vào valentine thì ... thui rùi , người ơi , chít đi con giời ạ.........oạch , hình như dạo này già cà nên hơi lú lẫn tí...

Chia sẻ trang này