1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sống thử và yêu thử ..................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi patience_h275, 01/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thích câu này của Cún. Hôm nay đọc rất nhiều bài. "Person isn''t animal".
    Thực ra cũng khó nói. Như ở trên Cún có đoạn ý rằng: còn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh xã hội. Mỗi giai đoạn, mỗi thời điểm của xã hội khác nhau tạo nên những ý thức khác nhau. Khi người ta càng ngày càng kết hôn muộn thì càng không tránh được chuyện QHTD trước hôn nhân.
    Nhưng kết thúc đẹp như cổ tích không phải ai cũng có được. Ta không bàn đến cổ tích. Mà ta đang nói đến hiện tại.
    Nếu may mắn, không có hậu quả gì xảy ra... bạn đã phải đối mặt với 1 thực tế (nếu bạn là con gái) rằng sẽ có 1 rào cản khi tiếp tục với người thứ 2, liệu bạn có đủ can đảm để thú nhận với người tiếp theo rằng bạn đã từng không... và bạn có dám chắc người đó sẽ hiểu cho bạn???
    Còn nếu không may, bạn có thai ngoài ý muốn. Cho dù bạn có giải quyết đẹp đến đâu thì đó cũng sẽ là một vết cứa rất sâu, ko bao giờ lành lại được. Nỗi đau ấy chỉ mình bạn phải chịu thôi. Bởi nửa còn lại tạo nên cái thai ấy giờ đang ở rất xa rồi. Bạn sẽ không trách ai được đâu. Sai lầm luôn được nhìn nhận từ phía người đàn bà mà.
    Sẽ có rất ít người đàn ông đến sau chịu thông cảm với người phụ nữ khi không còn trinh trắng, mà nhất là lại còn có thai rồi. Bởi vậy, nói 1 câu chân thành. Đừng nên QHTD trước hôn nhân.[/purple]
  2. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Thực ra như bạn cái Còi nói: không nên QHTD trước hôn nhân, thôi thì không bàn đến vấn đề này quá nhiều vì nếu ko các bác MOD nhà ta lại tống cổ mình , lock nick lại và bảo là thích thì sang GDGT mà bàn về vấn đề này...:P
    Thưc sự thì tôi thấy nói thì dễ lắm, làm thì mới khó. Hầu như ở cái tuổi này , chúng ta ai cũng biết là mình phải làm gì, biết thế nào cho đúng, cho phải rồi. Chẳng còn ai ngây ngô làm cái gì sai mà vẫn bảo là TAO ĐÚNG cả... Chỉ có điều vấn đề đúng sai như thế nào là do họ tự cho thế nào là đúng, .thế nào là sai + thêm với xã hội nghĩ như thế nào nữa. Chúng ta sống trong xã hội, phải tuân theo những chuẩn mực xã hội đã đề sẵn ra.
    Bản thân tôi thì ko cho việc hai người yêu nhau và chưa có hôn nhân mà đã :" Ăn cơm trước kẻng " là xấu hay không nên.
    Hôm qua tôi vừa nói chuyện với một thằng bạn hồi cấp 3, nó đang học ở bên Úc, nói chung là suy nghĩ của nó cũng thoáng và nó thấy ko vấn đề gì. Xung quanh nó, ai cũng thế...
    Có điều tôi chỉ không đồng tình với việc nhiều bạn bây giờ, chớm yêu thôi, có thể chỉ là rung động, thích vì một lý do nào đó: anh ý nhiều tiền, anh ý nhiều bạn, hay anh ý galăng.... nhưng ( đằng sau đó có thêm biết bao nhiêu cái nhưng).. Thế mà vẫn yêu, yêu thử, ko yêu được nữa thì bỏ đi, yêu người khác, tội gì..
    Tôi thấy thế thật ko nên. Hay bản thân tôi có một thằng bạn, nó cực tốt với bạn bè, nói chung là không có gì phải chê trách khi có một người bạn như nó, nhưng chuyện tình yêu thì: nó chưa yêu con nào thật lòng, chỉ của đáng tội, thằng bé cũng đẹp trai, nhiều em yêu nó. Mà em nào xinh xắn đáng yêu, nó thấy vừa mắt là cũng :CHẸP , yêu đi... Rồi thì bỏ... NÓ bảo nó còn trẻ, đến khi 25 tuổi, nó ko thế nữa...và khi nào gặp được một người như ý , nó sẽ thôi hết chuyện yêu đương hết em này em khác...
    Tôi thấy con trai kể cũng lạ, tốn nhiều tiền, tặng quà, tặng nước hoa, .. rồi cũng gọi là cặp kè, chẳng yêu đương mấy gì người ta cả... Rồi chán thì chia tay. Để lại tổn thương cho người còn lại vô cùng.
    Chẹp, tóm lại là , sống thử hay yêu thử thì tôi đều thấy chẳng hay ho chút nào.
    Và nếu là một tình yêu chân chính lâu dài thì ai cũng có ước vọng đi đến cái đích cuối cùng đó là cuộc hôn nhân lâu dài, vững bền. Còn tất nhiên ý muốn đó có thể không thành hiện thực được do nhiều mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống mà không dung hoà, không giải quyết được...
    Nói được thì dễ,làm được mới khó. Nhận thức được đã là tốt, nhưng để từ nhận thức đi đến hành động lại là một quãng dài vô cùng khó khăn, đòi hỏi bản thân mỗi chúng ta phải tự nỗ lực đấu tranh chính bản thân mình...
    (hếh, hic mình thì chắc chẳng được lên thiên đường sau khi chết rồi, thôi thì cứ lo sống tốt chính bây giờ đã)
  3. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Mà túm lại là tớ thấy vấn đề quan điểm thì chẳng ai giống ai, cũng giống như nếu cãi nhau hoặc bàn về vấn đề sở thích, nói thì chỉ là nói, cho mọi người cùng chia sẻ suy nghĩ thôi, chứ còn chẳng ai giống ai cả. Thế nên :) nói là nói, còn sống như thế nào tự mỗi người chọn cách sống cho mình, sao cho thấy hạnh phúc nhất. Sống thế nào mà bản thân thấy thoải mái và lương tâm không bị cắn dứt, đi ngủ về đêm không bị gặp ác mộng .. thế là ổn!!!
  4. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Nói chung mỗi người có 1 suy nghĩ khác nhau thì mới là 1 xã hội chứ ? Có người thích sống theo kiểu này bởi vì nó hợp với hoàn cảnh của người ta , người ta có nhiều thuận lợi hơn không sống . Ví dụ : Người con gái đó ko còn con đường nào khác mà lại quá yêu chàng trai kia .Cô gái muốn được ở bên canh người mình yêu để chăm sóc họ và họ chăm sóc lại cho mình .Họ đã dám làm là họ dám chấp nhận được tất cả cho dù kết quả xảy ra sau này có là xấu nhất , thất vọng nhất không như mình mong muốn . Cũng có 1 số người thì họ không chấp nhận được điều đó , họ ko dám phiêu lưu và mạo hiểm với cuộc đời, họ sợ nhựng dị nghị từ bên ngoài vì môi trường sống và cảm nhận của họ khác .Cho dù có quá yêu người yêu của mình họ cũng chẳng làm như vậy. Họ có thể cho những cô gái sống thử là dại dột . Bởi vì họ có cách nghĩ khác mà . Những con người khác nhau , đối lập nhau hoàn toàn về cách sống và cách nghĩ => làm nên 1 xã hội phong phú và đa dạng .
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Troài oai! Tiểu luận Triết của miucon là gì mà liên quan đến sống thứ và yêu thử thế? Quả là Triết học gia vĩ đại. Có điều kiện cho tớ học tập kinh nghiệm nhe.
    ----------------------------------------------------- end of secsion with miucon.
    Còn về chính kiến của anh_yêu:
    1. Sống thử: Theo các bạn, có nghĩa là tự lập hoàn toàn trong cuộc sống và công việc. Nếu vậy thì cha ông chúng ta ngày trước có một từ chính xác hơn: "thoát ly". Chẳng qua, thời bao cấp, việc thoát ly là đi theo tập thể, có sự quản lý của tập thể. Còn ngày nay, cơ chế thị trường, các bạn có thể làm việc cho các Công ty tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài... nên tính chất có khác một tý. => Sống thử có thể chấp nhận được nếu gia đình các bạn không có ý kiến gì.
    2. Yêu thử: Theo các bạn, có nghĩa là thử đến... tận cùng của tình yêu ? Ngày xưa người ta gọi đó là "Già nhân ngãi, non vợ chồng". Chẳng hay chút nào.
    Theo tôi, để lựa chọn một tình yêu, "khổ chủ" nên có những thời gian lắng đọng, nghe ngóng từ hai phía: 1 phía ở "đối tác", 1 phía ở chính con tim của mình. Khẳng định sẽ đi cùng nhau đến cuối cuộc đời => Chẳng còn gì phải suy tính nữa! Hãy yêu đi + Cưới đi => Là vợ chồng rồi thì ... he he ... việc đi tận cùng To-Z chỉ là "chuyện nhỏ".
    Việc các bạn gái coi thường cái quý giá của chính mình sẽ chẳng có gì hay ho hơn đâu. Thật đấy! Tuy nhiên, khi "chẳng còn gì để mất" lại là chuyện hoàn toàn khác. Nhưng không có nghĩa là như vậy thì thoải mái sống với người ta một cách "non vợ chồng" được.
    Được _anh_yeu sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 17/05/2004
  6. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    em đánh đồng "sống thử và yêu thử" với ăn cơm trước kẻng được không???
  7. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại bài viết đầu tiên của chị Patience thì hình như cái ý SỐNG THỬ của chị ý, là theo ý khác, thế mà các bài viết lại thành lái theo ý này.. Hihì, sống thử xem một ngày khác với những thói quen mình vẫn hay làm, thử thay đổi phong cách , cách thức của mình trong cuộc sống , cũng hay đấy chứ. Ví dụ như bình thường không bao giờ đi nghe hoà nhạc thì bây giờ đi nghe. bình thường không bao giờ đi tập thể dục thì bây giờ đi tập thể dục. Bình thường hay dậy, bước xuống giường và đi đánh răng rửa mặt thì bây giờ thay vì thế: tập thể dục khởi động trước đã. Hay bình thường không ăn sáng thì bây giờ ăn sáng. Thay đổi thói quen sống hàng ngày, tạo cho mình cảm giác mới ... thật là nên. Nhiều khi thói quen làm cho chúng ta thấy cuộc sống thật nhàm chán...
    Vậy sao không thử nhỉ> Bình thường hay mặc đồ quần áo theo kiểu điệu đà, bây giờ thay đổi theo kiểu xì po thể thao. Bình thường mặc gam màu sáng, thay đổi giờ thành gam tối...:) Hay đấy chứ, tại sao không? Phải thử, thì mới biết cái cũ trước đây có phải là hợp nhất với mình không
    Có điều có một thứ đến bây giờ không thể thay đổi được, đó là bản tính, bản chất của mỗi con người chúng ta..hì hì, chỉ có khi nào shock ..may ra mới thay đổi được..còn không thì khó lắm
  8. alone_bird

    alone_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thử rồi, chán chết.
    Trống rỗng, người ta thì nhơn nhơn, mình thì... oạch
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Khiếp nhỉ, thế nào là mình thì Oạch cơ hả anh?
    Miu: QHTD trước hôn nhân với sống thử-yêu thử không fải là một, tuy nhiên nó thường xảy ra như vậy

  10. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Nhóc kinh nghiệm gớm. Nhưng anh nhớ là nhóc vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai cơ mà

Chia sẻ trang này