1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sống thử và yêu thử ..................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi patience_h275, 01/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hiểu biết không fải lúc nào cũng do kinh nghiệm mà có. ​
  2. longvans

    longvans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sống thử ... nghe có vẻ hấp dẫn . Nhưng nó phù hợp với độ tuổi nào . Sẽ là rất hay , nếu bạn biết giữ mình .Đó là người có bản lĩnh.Còn nếu không ! Theo tôi đừng nên thoát khỏi cái vỏ bọc của mình mà làm gì
  3. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Ôi có mấy khi lửa gần rơm mà không cháy đâu.
  4. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Kể ra sống thử cũng hay đấy. Cứ thử cái nhỉ. Nhưng mà thắc mắc tí: Sống mà cũng được thử cơ à? Thế bao giờ mới thật đây. Có lẽ phải cho cái khái niệm này vào từ điển mới được. Giá mà cứ được thử ròi lại được quay lại làm từ đầu thì thích biết mấy. Không biết có chết thử ko nhỉ.?????
  5. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta sống , người ta đã phải có trách nhiệm với cuộc sống của bản thân mình. Chẳng thể có một bản Demo cho cuộc sống để rồi repare những error của nó. Tình yêu cũng vậy. Một nửa của mỗi người chỉ có một, và chắc chắn nó ko phải là một cái áo lót để người ta thử vài lần rồi mới chọn mua một cái cho mình. Còn ngoài ra, mấy cái khoản còn lại thử tí cho biết cũng ko sao.
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    E thích cách nói của sweetbabyman.
    Hy vọng bác sống thật sự như những gì bác nói
  7. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    trên đời này chẳng có gì là thử cả....vì khi nghĩ là thử nhưng chúng ta làm bằng hành động thật có kết quả thật...như vậy cũng là thật đâu fải thử nhỉ?????
    hehhe mà bác này nói hay lắm nhưng nói gì thì xũng dễ cái quan trọng là chúng ta sẽ thực hiện điều đó như thế nào thôi....
    chẹp chẹp nhưng quan điểm về Ty của bác hay đấy.....hehe hi vọng trong tương lai em cũng kiếm được người có view như thế nì ........nhưng mà ai mà biết được thế nào nhỉ????? cuộc đời có lắm chữ ngờ lắm ah......hehe
    Được tuyetlanh_hn sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 21/05/2004
  8. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Thử đi thử đi, cứ phải thử, cứ phải liều, ngồi một chỗ không có quả táo nào rụng vào đầu đâu
    à, còn phải cùn nữa, trơ nữa
  9. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    thế em yêu đang thử cái chi mà kin thế hả em???? cẩn thận quả táo nó rơi vỡ cái kính của em nhá...và đầu có thêm 1 u đấy........hehhe..............mà trơ thôi chứ đừng cùn ....cùn thì hỏng hít.....
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là cùn? Thế nào là trơ?

Chia sẻ trang này