1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sống thử và yêu thử ..................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi patience_h275, 01/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Thế nào à?
    Bạn lấy một con dao thật sắc, kiếm một cục đá to, dùng con dao chém thật mạnh vào hòn đá.
    Hiện tượng:
    - Hòn đá : không sao <---------> Trơ
    - Con dao : Có sao (đôi khi còn toé lửa) <---------> Cùn
    Thế gọi là cùn và trơ !

  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    À nhân tiện kể chuyện chiều nay ngồi quán nước buôn dưa lê với đứa bạn.
    Con bạn em thẽ thọt với người yêu rằng: "Anh ơi, bạn em nó nói 10 thằng con trai thì có 8 thằng đã từng xem film, truyện với nội dung xxx phải ko anh?". Thằng kia liền trả lời. "Em đừng đề cao quá, ko phải là 8/10 mà là 10/10. Và cũng đừng hy vọng anh nằm trong số 2 thằng con lại"
    Đây chắc cũng là 1 trong những nguyên nhân dẫn đến cái mà người ta gọi là "sống thử"
  3. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Một ví dụ hay cho một vấn đề cần nhiều ví dụ. Nhiều chuyện không hẳn từ một lý do.
    Theo tôi nghĩ *** không phải là nguyên nhân chủ đạo, sống thử theo chủ quan tôi là xem có hợp nhau không. Nếu không hợp thì chia tay, còn hợp, có đủ khả năng cho một gia đình vững mạnh thì đăng ký kết hôn.
    Chà quan điểm của tôi lúc nào cũng trái ngược mọi người.
  4. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Những cái xxx bạn Lilô nói cũng không hẳn là nguyên nhân dẫn đến cái gọi là "sống thử". Nói theo như cách của NC là không nên trì hoãn sự sung sướng lại. Khi con người ta đã phát triển đến một mức nào đó, nhu cầu sinh lý sẽ dẫn đến những hoạt động xxx. Quy luật cuộc sống mà. Không có phim ảnh tranh truyện xxx thì việc đó vẫn sảy ra thôi. Đừng đổ lỗi cho những thứ đó. Có chăng nên tự trách mình " Biết thế thử từ trước cho rồi" hehe.
  5. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Sống thử là khái niệm khá rộng đấy. Đôi khi người ta coi sống thử là xem có thể "hoà hợp" hay ko?
    Còn cái chuyện xxx kia ấy à. Tôi dám đánh cược với mọi người rằng 70% sau khi xem đều muốn thực hành.
  6. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    thằng nào mà nói thật như thế có nghĩa là còn tốt đấy, chứ không nói thì đúng là... đạo đức zả
  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, phát hiện ra xung quanh mình toàn người tốt.
    Chẹp, ai cũng thật thà cả
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Thế cơ àh?
    Khiếp nhỉ

  9. KhongNoiNua

    KhongNoiNua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

    Bạn cai_coi chắc đã xem rồi, thử rồi à
  10. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chắc có gì phải xấu hổ hay tự hào về điều đó cả. Chúng ta đều lớn rồi. 24,25 không phải là độ tuổi chập chững, non nớt nữa. Người vững vàng là người hiểu biết đầy đủ. Và bạn cũng nên biết để hiểu tại sao người ta lại ko khuyến khích mấy thể loại đó.
    Nói 1 cách công bằng thì có một số xxx cũng mang tính educated cao đấy bạn ạ.

Chia sẻ trang này