1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi TiNtiN_sMallPiG, 01/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TiNtiN_sMallPiG

    TiNtiN_sMallPiG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Sống thử

    Có lẽ cái cuộc sống này tôi chưa bao giờ dám tưởng trước đây ? Sống với mẹ .. " một đứa con gái mà đi ngủ với đàn ông không phải chồng mình là một đưa đĩ thoã, một đứa con gái đáng gọt đầu bôi vôi thả trôi sông .." .

    Nhưng giờ đây .. cuộc sống xa nhà hiện ra trước mắt tôi là những đĩ thoã, là những đàn đúm, là những đồ mất dạy ... như mẹ ở nhà vẫn nói đây ư ? Tôi không dám phán xét .. tôi không biết đúng sai hay tôi không có chính lập trường của mình ?

    Ở bên mẹ, nghe mẹ nói , nghe những người xung quanh nói, tôi cảm thấy ghê tởm những kẻ như vậy ? Tôi xếp những con người đó xuống tận đáy của XH, có lẽ còn không bằng những kẻ quái nhân, hay quái vật ghê tởm độc ác mà tôi vẫn hay xem trên phim ảnh.

    Nhưng ở đây, những con người đó lại hiện diện xung quanh tôi, họ nói cười thân thiện. Tôi không nói họ là những người thực sự tốt, nhưng tôi yêu quí họ , tôi tôn trọng họ, luôn muốn gần gũi quan tâm. Nhưng chắc hẳn họ không thể biết rằng chỉ một năm trước đây tôi đã từng coi họ không bằng loài quái vật.

    Họ không phải vợ chồng và chắc hẳn họ chẳng được sự đồng ý của ai cả mà đến ở với nhau. Họ thuê một căn nhà riêng và sống với nhau ..có người thì hạnh phúc .. cũng có những đôi tan vỡ như bao đôi yêu nhau khác. Họ chẳng có gì đặc biệt như người ta vẫn nghĩ mỗi khi nhắc tới, mỗi khi bàn luận và muốn soi mói vào cuộc sống riêng của họ. Ấy vậy mà những con người soi mói đó , những con người đã từng nói " Con đấy thế là hết đời, chẳng còn gì nữa " , rồi " Thằng A sướng thật ,lại mới vớ được con vợ ngon, thằng đấy sống thiếu đàn bà một ngày là chết " ... bỗng nhiên tìm được một tình yêu đẹp .. rồi .. cũng lại chính là những con người mà họ đã soi mói đã chửi.

    Vậy cho tôi hỏi cuộc sống đâu là đúng đâu là sai vậy ? Hay đôi khi không cần xét cả đúng sai, cứ sống là sống thôi ? Nhưng nếu có xét thì phải xét những cặp sống thử này là đúng hay sai đây ? Và phải xếp họ vào loại nào của XH ? Đáng lên án , đáng khinh bỉ , hay thông cảm hoặc lờ đi không để ý ? Trong khi họ là những người bạn của tôi, những con người mà ở cái cuộc sống khác xa gia đình, bạn bè, XH thế này họ thực sự quí giá ?

  2. qantar_munani123

    qantar_munani123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ chúng ta không ai có quyền phán xét cuộc sống của người khác cả. Họ có cuộc sống riêng của họ, mình có cuộc sống riêng của mình, chứ đâu có sống dùm nhau được đâu. Họ chấp nhận sống chung (tất nhiên sẽ vấp phải những ánh mắt không thiện cảm của một số người- vì chúng ta là người Việt Nam), thì đương nhiên họ phải tự chịu trách nhiệm về những hậu quả không mong muốn (nếu có) xảy ra. Miễn sao họ cảm thấy hài lòng, hạnh phúc với cuộc sống như thế là được. (Và không làm ảnh hưởng hoặc đem lại hậu quả xấu cho người khác).
    >>> KHÔNG lên án, KHÔNG khinh bỉ, KHÔNG CẦN thông cảm, KHÔNG CẦN lờ đi (hay để ý tới). Vì mỗi người có quan niệm sống riêng, và chúng ta có trách nhiệm tôn trọng sự riêng tư của họ.
    P/S: bạn sử dụng từ "soi mói" là chính xác đấy, nó tạo ấn tượng rất xấu, có cảm giác như những người hay soi mói đời tư người khác là người rất nhiều chuyện (đôi khi họ lại là tác nhân làm cho những mối quan hệ kiểu sống thử đang tốt đẹp trở nên xấu đi, ảnh hưởng khá lớn đối với xã hội!)
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Với xã hội bên này, Gà con không lạ gì các đôi yêu nhau và sống chung với nhau. Nhưng mọi người đừng vội kết luận họ chẳng ra gì nhé, ngược lại là họ rất thành công trong cuộc sống và được mọi người yêu quý và tôn trọng đó.
    Ngược lại, xã hội VN là như thế nào nhỉ?? Như bạn gì nói là hay soi mói. Gà con cũng như quantar vậy, không quan tâm, không lên án, không khinh bỉ , không để ý, soi mói, etc... Vậy làm thế nào để những người yêu nhau, có quyết định sống thử với nhau như vợ chồng khi chưa cưới có thể tiếp tục những quyết định, dự định riêng của 2 người trong cái xã hội mà ngươi fnào cũng thích thọc mạch vào đời tư riêng của người khác?? Rất khó fải không ạ???
    Gà con chưa bao giờ biết ở VN, các anh chị từ ngoại tỉnh lên thành phố thuê nhà sống chung với người yêu như vợ chồng. Bản thân Gà con thì ko bao giờ care về đời sống riêng tư của những người xung quanh như thế nào, nhưng Gà con lại không ủng hộ việc sống thử. Như vậy thì người ta cần đám cưới để làm gì ạ????
  4. __x_0_x__

    __x_0_x__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Từ bao nhiêu năm nay, cái nếp nghĩ rập khuôn, cái thói quen cho phep mình được phán xét người khác đã ăn sâu vào từng con người VN. Đến mức nhiều khi người ta chi dám sống cho cái vỏ của mình mà quên đi chính bản thân mình. Dường như khi làm bất cứ điều gì người ta cũng đều sợ, sợ sai, sợ trách nhiệm và sợ bình phẩm của người khác.
  5. TiNtiN_sMallPiG

    TiNtiN_sMallPiG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Dạ ! Nếu nói là không sợ thì cũng không phải ạ ! Các bác thử nghĩ xem, ừ thì bản thân mình có thể chịu đựng được .. nhưng mình cũng không thể sống ích kỉ như thế .. còn bố mẹ , anh chị em của mình. Họ sẽ là người hứng chịu những hậu quả của chính mình gây ra sao ? Cái đó cũng không thể trách người ta được bác _x_O_x_ ạ ! VN mình chưa phải tây hoá đến nỗi vậy, tình cảm ruột già ruột non máu mủ còn gắn kết lắm, dây mơ rễ má lắm.
    Giá mà XH này toàn những con người nghĩ được như các bạn ở đây thì có lẽ sẽ dễ thở hơn nhiều nhỉ !
    Bản thân tôi thì cũng như các bạn vậy, không lên án, không khinh bỉ .. nhưng tôi không thể không thông cảm và tấc nhiên là không thể lờ đi, vì họ là những người bạn của tôi, như tôi đã nói ở trên vậy. Và khi họ tâm sự than vãn về những lời nói thô tục mà họ bị lên án , họ phải dằn vặt , phải đau khổ khi muốn sống cho mình một chút thì bị mọi người khinh bỉ, trước mặt thì hớn hở, sau lưng thì nói những lời cay độc.
    Chuyện có nên sống thử trước khi cưới hay không thì nói thực bản thân tôi cũng không cổ vũ lắm cho vấn đề này, nhưng tôi không phản đối. Vì suy cho cùng thì cái gi cũng có cái lợi và cái hại trong đó.
    Trong XH ngày nay, tỉ lệ li hôn ngày càng cao, và hầu hết chỉ vì lí do ko hợp nhau suy ra không thể tiếp tục cùng chung sống. Khi đó, nếu đôi nào chưa có con thì cũng mang danh một đời chồng một đời vợ, còn nếu đôi nào có con rồi thì con cái của họ sẽ ra sao khi bố một nơi, mẹ một nẻo, để rồi sau này lại nhận một người lạ hoắc hơ làm mẹ làm cha.
    Nhưng nếu các đôi trai gái cứ yêu nhau thì vác chăn gối đến ở chung với nhau thì cũng loạn quá. Cũng không hẳn là nếu họ sống chung như vậy thì " đám cưới để làm gì như Gàcon nói. Vì những người bạn của tôi dù họ đã sống chung với nhau đến gần hai năm trời, nhưng họ vẫn luôn ước nguyện một điều là tốt nghiệp mau mau để được về hợp thức hoá mối quan hệ vợ chồng đó, họ vẫn luôn ước có một đám cưới và một gia đình thực sự cho cuộc sống sau này. Vì chắc chắn , sống thử sẽ khác hẳn với sống thực chứ.


  6. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    PB rất đồng ý với bác __x_0_x__ về thói phán xét của người VN. Vì vậy những bạn trẻ sống ở VN thì đúng là tốt nhất ko nên sống thử, trừ khi có một cuộc sống rất độc lập. Rốt cuộc thì chúng ta cũng ko thể chịu nổi miệng lưỡi dèm pha của kẻ khác nên tránh đi là chuyện hay nhất. Cũng như chuyện quan hệ ******** trước hôn nhân vẫn thường được thảo luận trong box GDGT vậy.
    Còn PB có cơ hội đi du học nên đầu óc suy nghĩ cũng có phần thoáng hơn nên những vấn đề như vậy thì PB ko đặt ra để đánh giá tư cách một con người, nếu người nào làm thế thì quả thật nên tự xem lại tư cách của mình trước thì hơn.
    Khác với các bác, em lại ủng hộ việc sống thử. Nhưng mà trước khi sống thử thì cũng phải có một thời gian dài yêu nhau và cũng đang trên đường tiến đến hôn nhân, đấy là ý kiến của em. Vì đám cưới quả thật là một việc rất lớn, có khi vì hoàn cảnh và điều kiện tại mà chưa thể tiến hành được thì việc sống thử ít nhiều cũng giúp cho họ chuẩn bị tâm lý trước cho cuộc sống lứa đôi sau này. Với lại khi yêu nhau say đắm thì việc ở bên nhau hàng ngày cũng tốt đấy chứ .
    (Các cụ nhà em mà nghe thấy thì ko hiểu em có bị cho một trận ko , nhưng mà ngày xưa các cụ cũng thế thôi mà . Chết!!! Nói xấu sau lưng ).
  7. hung_tv

    hung_tv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Sống thử à? Nếu làm một con số thống kê, thì có lẽ tỉ lệ sống thử của sinh viên xa nhà, thuê nhà ở chung là cao nhất. Theo suy nghĩ của tôi và thực tế được chứng kiến, đại đa số là vậy. Còn tỷ lệ đi đến hôn nhân? Chắc là phải có một bản điều tra xã hội học mới có thể biết được chính xác.
    Tôi không chấp nhận kiểu sống thử, bởi vì như vậy, phần thiệt thòi bao giờ cũng là phụ nữ. Nhưng nếu đã sống thử rồi, thì tốt nhất là đừng để mọi người "biết" nhiều quá. Xét cho cùng, tâm lý đàn ông luôn luôn lăn tăn khi biết mình là người đến sau!
  8. phananh

    phananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Xet cho cùng thì những đôi sống thử đều là những người sống xa nhà như sinh viên hay những người lao động ngoại tỉnh, họ sống thiếu thốn tình cảm và vì thế có nhu cầu cao về việc tìm người chung sống còn để cưới được nhau không thể chỉ nói là làm được.
    Tôi cũng đồng ý với quan điểm một đặc điểm của người VN là hay soi mói đời tư của người khác và cho mình cái quyền phán xet họ tốt hay xấu.
  9. khahn

    khahn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ sống thử kiểu đó còn hay hơn là qua đêm với nhau tại một nhà nghỉ nào đó, hoặc tranh thủ 2 -3 tiếng ngủ trưa ở bên Gia Lâm. Nhiều khi cũng chẳng muốn như vậy nhưng có lẽ do hoàn cảnh xô đẩy mà thôi. Những hoàn cảnh khó khăn thì phải dựa vào nhau mà sống thôi.
    Một người đã, đang và sẽ tiếp tục "sống thử"..
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Sống thử - rốt cục thì nó là cái gì nhỉ? Hệ luỵ? Trong Xã hội hiện đại này nảy sinh ra lắm vấn đề. Thời đại của công nghệ, của thông tin, của tên lửa... thời địa của tốc độ.
    Ngày xưa các cụ "tìm hiểu" nhau mãi mới được nhìn thẳng vào mắt nhau, mãi mới được cẩm tay nhau, mãi mới được vuốt tóc nhau, mãi mới được ngả đầu vào nhau, mãi mới được xin cưới... Đấy là tình yêu, đương nhiên là trừ các vụ "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy". Cón bay giờ? Tình yêu cũng được hiện đại hoá thành "nhất cự li, nhì tốc độ" mất rồi. Ngày xưa các cụ bảo "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", nhưng bây giờ, với cái cự li "lửa gần rơm" ấy à, bén luôn!
    Mama của TinTin giáo dục TinTin theo kiểu "ngày xưa" vì có lẽ bà chưa thích nghi được với XH mới. Bây giờ người ta không "gọt đầu bôi vôi", không chửi con gái là "đĩ thoã" nữa. Người ta cũng không tỏ ý đồng tình với những kiểu sống mới giống như sống thử, mà người ta tỏ ra thông cảm. Không còn những định kiến cay nghiệt nữa. Có lẽ mẹ của TinTin không thuộc số "người ta " ấy.
    Phụ huynh của tôi đôi khi cũng bảy tỏ những ý kiến kiểu "cổ lỗ" và cực đoan. Tôi chỉ biết nghe, "vâng ạ". Chỉ có thế. Nhưng thực ra tôi chẳng hề bị chi phối là "được hay không được" sống theo cách mình muốn. Đâu phải điều gì mình nghe xong mình cũng phải làm theo đâu.
    Quan điểm của tôi đối với việc sống thử: không nên. Người phụ nữ sẽ rất thiệt thòi, trừ phi người phụ nữ đó có bản tính của nam giới. Sống thử? Thử đến bao giờ? Đến lúc vợ "hờ" luống tuổi thì chồng "hờ" tha hồ đi tìm vợ "hờ" trẻ. Không phải tôi không tin tưởng vào sự chung thuỷ của phái nam, nhưng tôi là người lo xa.
    Đấy là xét trên quan điểm riêng. Như thế có nghĩa là ta cần biết mình muốn gì, cần lường trước được cái ta lựa chọn rồi sẽ thế nào. Sống theo cách mình muốn là tốt nhất. Và người khác sống thế nào thì kệ họ, miễn là đừng ảnh hưởng gì đến mình. Hoàn toàn đồng ý với __x_O_x__ :
    Từ bao nhiêu năm nay, cái nếp nghĩ rập khuôn, cái thói quen cho phep mình được phán xét người khác đã ăn sâu vào từng con người VN. Đến mức nhiều khi người ta chi dám sống cho cái vỏ của mình mà quên đi chính bản thân mình. Dường như khi làm bất cứ điều gì người ta cũng đều sợ, sợ sai, sợ trách nhiệm và sợ bình phẩm của người khác.
    "Cái nếp rập khuôn" ấy nó làm méo mó nhận thức của người VN trong XH hiện đại. Thay vì nhìn nhận dư luận như một sự tham khảo,người ta lại phụ thuộc vào nó.
    Đồng ý luôn với quatar_munani123 nữa: Tôi nghĩ chúng ta không ai có quyền phán xét cuộc sống của người khác cả. Họ có cuộc sống riêng của họ, mình có cuộc sống riêng của mình, chứ đâu có sống dùm nhau được đâu. Họ chấp nhận sống chung (tất nhiên sẽ vấp phải những ánh mắt không thiện cảm của một số người- vì chúng ta là người Việt Nam), thì đương nhiên họ phải tự chịu trách nhiệm về những hậu quả không mong muốn (nếu có) xảy ra. Miễn sao họ cảm thấy hài lòng, hạnh phúc với cuộc sống như thế là được. (Và không làm ảnh hưởng hoặc đem lại hậu quả xấu cho người khác).
    >>> KHÔNG lên án, KHÔNG khinh bỉ, KHÔNG CẦN thông cảm, KHÔNG CẦN lờ đi (hay để ý tới). Vì mỗi người có quan niệm sống riêng, và chúng ta có trách nhiệm tôn trọng sự riêng tư của họ.

Chia sẻ trang này