1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi TiNtiN_sMallPiG, 01/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà bác Chocolate nói chí phải. 10 ông thì đến 9 sẵn sàng sống thử với gf của họ nhưng nếu cưới một cô vợ đã sống thử với người khác rồi thì không biêt liệu có được nổi 1 người chấp nhận nữa hay không ấy chứ.
    Tôi không tán đồng quan điểm sống thử như hiện nay của nhiều người, tại thấy nhiều đôi sống thử quá nhưng chưa đôi nào vượt qua được cái sống thử ấy, chưa đôi nào tiến đến sống thật được. Hay cũng có thể tôi là kẻ bảo thủ quá mức, bảo thủ đến mức không cảm nhận thấy cuộc sống đang thay đổi, con người đang thay đổi?
  2. vietnamese_chinese

    vietnamese_chinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cái không nghiêm túc nó nằm ngay tại cái chủ đề của topic. Sống thử,nghe đã muốn phê phán....đời có mấy tí mà phải sông thử? Đã quyết định thì sẽ là sống thật,và chấp nhận nó dưới mọi lời lẽ nào của người đời,cổ nhân nói rồi...trong cuộc đời có mấy ai là tri kỉ? sống mà để tâm đến người khác nhiều quá làm sao mà sống được...mỗi người một quan niệm sống...
    Quan điểm của tôi như trên rất rõ ràng...tôi phê phán sống thử...đã sống phải sống thật,sống hết lòng mình,sống để không bao giờ phải hổ thẹn...đã quyết định sống chung với nhau trước hôn nhân ,hãy sống,và sống thật đẹp,để người khác phải ghen tị,để người khác phải ngưỡng mộ....và...sẽ không có một sự hối hận nào cả.
    Cuộc sông không thể chiều hết tất cả mọi người,cần phải có một cái đầu tỉnh táo để thử thách với tất cả khó khăn...và hạnh phúc,bởi mình đã sống hết mình
  3. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Thời nay mọi người hay thật.
    Đem cả cuộc sống của mình ra để thử.
  4. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Văn phong của em Gà_con bây giờ khác nhiều quá, mới mấy tháng trưóc đọc ở bên giáo dục giới tính thấy em nói cái chuyện quan hệ thoải mái lắm đến bây giờ thi sang hạnh phúc gia đình lại ủng hộ hôn nhân hơn.....chuyện gì xảy ra đây. Em gà_con bây giờ đang ở đâu thế,... còn ở AZ không hay về nghỉ hè rồi....
  5. hap23

    hap23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp Miss-Choc nhỉ, đi hỏi đến 10 thằng mà không thằng nào chịu. Chắc tại chọn người để hỏi không đúng rồi. Hoặc là họ toàn muốn sống thật nên không đồng ý thử?
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy title của tớ ko..
    Cuộc sống dôi ko là màu hồng.. Tình yêu đôi khi ko là mãi mãi..
    và.. còn 1 câu nữa,, chưa có:.. Em dược những gì sau 1 cuộc tình tan,,,, Các bà các cô cứ... Liệu liệu mà làm.. Ko cần sống thử cũng có thể hiểu dược tính cách thói quen của nguời yêu .Chỉ can tinh ý và chú ý quan sát một chút... ******** là nhu cầu bình dẳng của cả 2 giới...,, Nhưng khốn nỗi có mấy ai chấp nhận nó dâu..
    Con trai ai cũng nói minh cao thuợng biết tha thứ và chấp nhận .. Nhưng có phải ai cũng deo cái biển anh thật long anh tử tế trước mặt dể con gái ko chọn nhầm dâu.. Khổ ghê nhỉ
  7. Miss_Chocolate

    Miss_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hì, bác ơi, đấy là em chỉ nêu thông số mà em lấy được từ trên mạng thôi chứ em có phải đi làm survey đâu. Bác đừng có chụp mũ em mà tội nghiệp
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    dạ thưa anh pndinhj, Gà con vẫn ở nơi khỉ ho cò gáy đó ạ. Gà con ko ủng hộ sống thử chứ ko fải là phản đối sống thử. Mà QH trước hôn nhân đâu fải là sống chung với nhau đâu anh. Gà con thì ko care mấy chuyện của thiên hạ đâu ạ, miễn là tất cả đều được hạnh phúc với tình yêu của mình là gà con cũng cảm thấy vui rồi.
  9. wagamama

    wagamama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng mà nói thì mình không ủng hộ việc sống thử . Những người ủng hộ việc sống thử họ cho rằng sống thử để xem là có hiểu nhau thật sự hay không rồi mới tiến đến hôn nhân thật sự , và có bạn còn nói lý do nhỡ đâu không hoà hợp nhau về mặt QHTD . Bây giờ đâu phải cứ sống thử thì mới quan hệ hay không quan hệ phải không ạ ? Xã hội mình bây giờ cũng đã thoải mái hơn nhiều rồi , nhưng " khuất mắt trông coi " vẫn hơn phải không bạn ? Giả sử 2 bạn hợp nhau , có thể tiến đến hôn nhân thật sự - - > cái này không có gì phải nói nữa . Nhưng nếu 2 bạn không hợp nhau về một mặt nào đó và dẫn đến chia tay . Khi đó người thiệt thòi nhất luôn luôn là người con gái . Gia đình , hàng xóm láng giềng và dư luận nữa . Xin hỏi lúc đó bạn có dẫm đạp lên dư luận mà sống được không ? Con trai họ có thể luôn nói là không để ý đến quá khứ , nhưng tôi tin trong lòng họ cũng băn khuăn suy nghĩ nhiều lắm đấy . Tôi hoàn toàn không phản đối hay lên án việc sống thử , mọi người đều có quyền tự quyết định hạnh phúc cho bản thân mình . Tôi chỉ thấy việc này phần thiệt thòi nhất thì người con gái phải gánh chịu tất cả . Còn về phần mình tôi không đánh giá con ngừơi qua chuyện sống thử hay không sống thử .
    Những bạn nào chưa sống thử thì tôi xin có 1 lời khuyên chân thành là ( nhất là những bạn gái ) hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định . Còn những ai đang sống thử xin chúc các bạn có được 1 kết cục tốt đẹp nhất
  10. browniedragon

    browniedragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    [/quote] không rẻ đâu, cũng chỉ vì cái màng mỏng đó mà khối kẻ tàn đời trong nhà tôn đấy
    Những kẻ đó là do cưỡng bức ******** (unwanted ***ual behaviours) hoặc QHTD với trẻ vị thành niên. Điều đó hoàn toàn khác.

Chia sẻ trang này