1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử !

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi sieuhoa_87, 10/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Sống thử !

    Sinh viên thời buổi nay tôi thấy mọi người sống thử nhiều quá, từng cặp sống với nhau như vợ chồng => Thấy mà chướng mắt. Theo các đồng chí thì liệu có nên như thế không
  2. somuch_vimaru

    somuch_vimaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    em thấy chướng thì có chướng
    nhưng sướng cũng sướng bác ạ
    cứ tưởng tượng những công việc mà vợ mình nó mới... "được" làm mà bi h có "con điên" nào nó làm hộ có phải là sướng ko???
    tiền thì nó cầm nó tiêu hộ, như vợ
    tất thúi thì nó giặt hộ
    hơ hơ...
    kể sơ sơ vài cái iem đã thu thú rùi...
  3. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bác này chắc cũng đang ở với em nào rồi
  4. somuch_vimaru

    somuch_vimaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    bậy nào...
    cậu chỉ có đoàn liều là chửa thấy ai... đúng bằng thôi
  5. the_angel_comes_from_hell

    the_angel_comes_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Em thì hổng đồng tình. Đâu fải cái rì cũng lôi ra thử được đâu. Nếu trân trọng và tin tưởng lẫn nhau thì đâu cần có thử nữa. Sao các bác ko nhìn đến hậu wả có thể (hay thường) xảy ra.
  6. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Cái này thú vị à nha
    Mỗi tội chưa thấy bao giờ, mình có đứa bạn nào có vợ rồi cũng phải nhà nó ngủ nhờ mấy đêm cho biết .
    Chỉ thấy có đứa bạn ở cạnh nhà đứa con gái thì nó ăn chung thui chứ đến tối ai lại về nhà đó, mà cái hạng con gái như thế có lẽ cũng chẳng ra gì nhỉ. Giống như ông thầy già dạy môn đồ hoạ có lần phán câu: "Giẻ rách"
  7. romaboyvn

    romaboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    sống thử thiệt thòi cho con gái thôi !
    chư bọn con trai chẳng hể hấn gì. sống thử cũng được nhưng cần cân nhắc kỹ.
    không phải ai cũng thử được !
  8. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Chí lí, chí lí. Con trai sướng, còn con gái thì được cái gì chứ
  9. mimi2002

    mimi2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    ông gì nói con trai sướng, thế ông nghĩ con gái không sướng à, sướng anh sướng ả, sướng cả hai bên, thế nên mới sướng, trông thì có chướng nhưng chả thấy vướng, và đừng có tinh tướng, ngộ nhỡ khi bị vướng thì đừng có kêu sướng.
  10. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Nói chung sống thử công nhận có người bị thiệt , thiệt thòi thuộc về những kẻ chứng kiến

Chia sẻ trang này