1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử !

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi sieuhoa_87, 10/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Kinh nghiệm gì? Bố láo.
  2. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Ấy chết, ko nên kết luận bố em ấy thế
  3. nanohana

    nanohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Những gã trai thường thích sống thử vì xxx nhiều hơn, nhưng liệu các bác có chấp nhận vợ mình sau này đã từng sống với người đàn ông khác không ?. Tư duy của xã hội chúng ta không phóng thoáng và cởi mở như phương tây nên đừng học đòi theo họ . Nếu yêu nhau thực sự thì nên..... nhịn để chờ ngày cưới.
  4. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Bi giờ học sinh cấp 2 cấp 3 nó téng nhau như gà, nhịn á? Chắc bác nên qua Đan Mạch hoặc Thuỵ Điển sống thì có vài người nhịn đến lúc cưới đấy .
  5. tiachopxanh8

    tiachopxanh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Hu hu không nhịn được mới đau chứ. Nhịn làm sao được mà làm sao phải nhịn, cái đó là tâm sinh lý mà tâm sinh lý chi phối hầu hết các hoạt động thường ngày của con người.
    Đó cũng là 1 nhu cầu của con người, mà là nhu cầu chính đáng đó nha. Nhất là khi mà điều kiện cho phép thì nhu cầu đó trở thành mong muốn và đạt tới khát vọng là lẽ đương nhiên. Riêng em ủng hộ sống thử nhưng em lại chưa sống thử mới đau chứ.
    Ai sống thử không . .. .
  6. MYOFBB

    MYOFBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thực tế chứng minh rằng, khi yêu nhau thì cái mẹ gì của nhau cũng tốt nên zai+gái cứ đòi thầy u cưới cho bằng được. Cưới xong thì mới lộ bố nó ra toàn tính xấu . Lúc này thì thi nhau chửi " ngày xưa mình lấy nó đúng là ngu" :D. Thế nên sống thử với nhau về mặt nào đó sẽ cho cơ hội zai và gái hợp nhau hơn trước khi sống cùng nhau và tránh tình trạng ân hận sau này.
    Tuy nhiên, dù là zai nhưng mình cũng phải công nhận là đại đa số zai Việt Nam hơi bị đểu và mất dạy. Đè ngửa con gái người ta xong rồi thì giở trò bêu rếu mí lại khoe thành tích tao fịch con này, con kia rồi...mẹ, zai như thế là tởm
  7. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Bác là Sư sãi đã thành chính quả rồi, cố nhịn vài bữa là cái đó nó tự rụng đi thôi. Em cũng không biết là có nên sống thử hay không??? Mình vẫn còn ngây thơ và trong trắng
  8. tiachopxanh8

    tiachopxanh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    ê chả bít bác này là nam hay nữ nữa.
    Nếu là nam thì sao lại tự chửi mình thậm tệ như vậy.
    Nếu là nữ thì....chịu thôi, nói năng nghe cũng ghê quá. Nhất là cái đoạn:"đè ngửa con gái nhà người ta ra"_A di đà phật. Mà bây giờ nhìu ...thế lắm ko chỉ vậy đâu, nói vậy thì bọn con gái cũng ác lém: ....lên người ta rồi... thế mà vẫn kêu khổ. Đúng là đã hành hạ người khác, sướng trên sự đau khổ của người khác mà còn...kêu. -----> CHÁN.PHÙ
  9. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Tình yêu và ******** là một cặp phạm trù thường đi liền với nhau
    Một bộ phận thanh niên nhầm lẫn giữa tình yêu và ********
    Một bộ phận thanh niên thì không biết tình yêu mà chỉ biết ********
    Còn tình yêu mà không có ******** đã được đưa vào sách đỏ.
    Mịe, thích thử thì cứ thử. Đen phải chịu. Ngu thì chết chứ có bệnh tật gì đâu.
  10. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    thôi - kết luận topic này đi còn tìm ý tưởng mới - nói chung là tuỳ ý các vị - ai muốn làm thế nào thì làm - miễn là người yêu nó ... vui là được - chỉ sợ đến lúc ấy , khối bác ..cờ trắng
    thôi , dừng lại nhé - đi chỗ khác mà spam

Chia sẻ trang này