1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử !

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi sieuhoa_87, 10/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Hờ, em đây đang còn trong trắng nên cũng chẳng rõ lắm. Cái "sướng" ở đây nó bao hàm nhiều cái nên cũng khó nói ra .
    Nhưng sướng thế nào thì cũng phải đóng cái cửa phòng lại cho người khác khỏi chướng con mắt
  2. tieulinh262

    tieulinh262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Chị mimi nói hay quá, hay quá. Linh cũng muốn sống thử xem "sướng" thế nào
  3. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Để anh cố gắng tả xem sao ! Đại khái là nó rất sướng , chà như thế nào nhỉ , tóm lại là sướng.... không chịu được ,sướng lắm
  4. mimi2002

    mimi2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    đã sướng thì còn biết gì nữa, thử hỏi có ai chết mà biết mình chết thế nào đâu, thì sướng hay chết cũng giống nhau thôi. Yêu là sướng trong lòng một ít và yêu là chết trong lòng 1 ít. Thôi thì sướng rồi chết cũng được, ít ra cũng làm con ma sướng hehhehhehhe
  5. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Lên mạng thì tâm tư tình cảm mới thể hiện hết được mimi nhở
  6. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Hãy thể hiện cảm giác sướng cho bọn hậu thế như em biết với
  7. mimi2002

    mimi2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    à, đầu tiên là mắt nhắm lại, miệng chẹp chẹp, nhồm nhoàm nhai, sau đó là nuốt cái ực một phát, rồi ngồi thở, rồi sau đó nóng ran cả người, rồi lại thở, rồi lại nóng ran lên, sau đó mắt lim dim, đầu bay bổng như được siêu thoát. Đấy là sướng của người chết đói được ăn miếng thịt chó to vừa nấu xong chấm mắm tôm cộng với hớp rượi voka 40 độ. Đấy sướng là thế đó, được ăn, được uống, được nghỉ ngơi gọi là phê.
  8. somuch_vimaru

    somuch_vimaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    đừng nghe chúng nó nói phét
    chúng nó chả biết gì đâu...
    Trừ "mấy anh, mấy ả"
  9. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Nói đi nói lại để tui lock cái topic này cho , nếu sống thử để tiết kiệm chi phí sinh hoạt thì không nên (nhiều bạn thích cái này ) vì nhiều cái rất kể ra nghe rất thô , chắc chắn sự lãng mạng sẽ giảm xuống con số âm , nếu sống thử vì thích thì bó tay , có ai ngan cản nổi , chỉ có điều khuyên các bạn hãy quyết định việc này từ năm 22 tuổi trở đi thôi nha ( em tieulinh nghe rõ không ), lúc đó đủ chín chắn và kinh nghiệm để muốn làm gì thì làm , và trừ khi nà lấy luôn ng sống thử cùng chứ không lấy nó , rồi lộ ra để chồng mình sau này biết được thì mệt đó , nhất là khi đã xó 2 ,3 mặt con với nhau rồi chồng nó mới biết mới hài cơ ! Mà tệ thật , mình là đàn ông có khác , chả thấy lí do nào thiệt thòi cho bên mình cả
  10. somuch_vimaru

    somuch_vimaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    sao lại lock... bác???
    Sống thử nó là cái danh từ mà ko biết... gã nào mang trong đầu một thứ đặc sệt trộn giữa bảo thủ và cổ lỗ cộng với mấy thứ lằng bà nhằng tương tự
    đem đặt cho những thứ mà họ mới chứng kiến sơ sơ và hiểu cũng lờ mờ...
    rồi thì từ những góc nhìn hạn hẹp, phiếm diện í họ phán cho cái lối sống của một bộ phận giới trẻ tụi nó một cái tên 3 bựa là "sống thử"
    mk...
    nghe đến cái từ sống thử qua những bài viết của mấy bác í đã muốn... ghét rồi
    thế ng` ta ko có nhiều $, góp gạo thổi cơm chung, thuê cùng cái nhà cho nó giảm bớt chi phí thì là điều xấu xa lắm sao???? mà anh em lại nỡ gọi những ng` như thế là rác rưởi, giẻ rách?
    mẹ kiếp ( em xin lỗi hơi cay cú)
    em ghét vô cùng tệ cái lũ biên biết một chút rồi thì đánh giá sự việc, con người qua suy nghĩ của... kẻ khác.
    Khi mình thật sự biết rõ về những vấn đề đáng phải suy xét cẩn thận thì hãy đưa ra những nhận xét nhuốm màu nhạy cảm. Dễ mếch lòng ng` khác.
    tớ lại ghét thêm cả cái lũ, rõ ràng trong lòng mình nghĩ khác lại a dua a tòng theo dư luận. Chả có cái chính kiến gì cụ thể cả.
    Cứ bo bo dựa vào mấy cái lề thói cũ xỉn + cộng thêm dăm 3 cái mớ kiến thức chắp vá sáng bóng cái vẻ đạo đức bề ngoài... của ông này bà nọ gõ thùng thùng ngoài kia...
    rồi cố sức bới nhặt về làm của mình, cố xào đi nấu lại cho nó... bốc cái mùi... made in "tao"... rùi chống nạnh vênh vang... tao đấy, tao... to chưa, kinh chưa....
    ơ... nếu văn phạm nó có sai sót... ít nhiều thì các bác thông cảm
    em là em vốn nghĩ rì nói í
    em chửa đủ trình để nói vừa hay vừa đúng í mình muốn nói nên nó chế
    các bác đừng ghét iem mà tủi

Chia sẻ trang này