1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cofitos82, 13/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Em chưa sống thử bao giờ nhưng em cũng chẳng thích. Yêu nhau, tuần gặp mấy ngày mà còn cãi nhau như mỏm bò....thế mà sống với nhau rồi thì ko biết ngày oánh nhau mấy trận nữa
  2. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mình không viết email cho nhau nữa anh nhỉ.
    Nhớ ngày xưa còn yêu nhau, ngày nào cũng gặp nhưng sáng nào em tới văn phòng cũng nhận được một email của anh. Dặn dò cái gì đó quên chưa nói hôm trước, hoặc giả hỏi thăm, hoặc là nói mấy câu ngọt ngào.
    Cũng chả nhiều dòng nhiều câu, chỉ vài dòng mà em thấy vui vẻ cả ngày ở cơ quan.
    Em có hỏi anh, sao lâu rồi không thấy anh viết thư cho em? Anh hỏi lại, em cũng đâu có viết thư cho anh? Ừ, hình như mình lười và đã bỏ quên một thói quen tốt anh nhỉ? Hay là hôm nay viết cho anh mấy lời có cánh nhỉ .
  3. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau 2 ngày cuối tuần mà còn oánh nhau tung đít lên đây nài. Ko bít lấy nhau vìa sống kỉu gì?
  4. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lang thang trên mạng, tìm được một bài nói về tình yêu.
    Đại ý là nếu muốn yêu người con trai của mình thì phải bớt yêu họ đi một tí. Nghĩa là hãy dành cho họ những khoảng trời riêng. Nếu họ đi chơi, thì đừng nghĩ họ đang đi với cô gái nào đó mà chắc là họ đang tụ tập một vài người bạn cùng nhậu nhẹt, tán phét mà thôi. Và nếu mình ít yêu họ đi một chút thì hình như càng hấp dẫn họ hơn. Họ sẽ vồ vập mình hơn.
    Nghe cũng thích ghê. Em muốn anh vồn vã với em hơn nữa, mặc dù em đi làm về là luôn được anh dắt xe, đỡ túi. Cơ mà em còn muốn anh pha nước cam em uống, chứ không phải bảo em pha nước cam đi rồi mình cùng uống. Em cũng muốn bớt yêu anh một chút để mỗi khi anh gọi điện bảo về muộn em không nghĩ lung tung. Em muốn bớt yêu anh đi một chút để chính em được tung tăng với khoảng trời riêng của mình. Lâu rồi em cũng muốn đọc truyện gì đó, hoặc là muốn được đi lang thang ngó nghiêng hàng hóa, mua sắm đồ dùng hàng ngày.
    Nhưng mà thứ bảy và chủ nhật hai đứa mình thường xem phim, mua đồ ăn sẵn, nằm dài và ngủ nướng. Nếu anh không ở nhà thì em mới nghĩ tới các thú vui nho nhỏ của em, còn anh ở nhà thì tất cả theo ý anh. Làm gì, chơi gì, xem gì đều là anh quyết định.
    Bao giờ mới đỡ yêu anh được một chút. Ước gì ...
  5. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Tật xấu.
    Cái bài này tớ viết chi tiết lắm, mà xấu chứ không đẹp đâu. Bạn nào sợ quá chi tiết mất thẩm mĩ thì bỏ qua bài này hộ tớ, cảm ơn các bạn nhiều.
    Bắt đầu tới chuyện nói xấu anh rồi đây. Anh có tật xấu, cũng như em có tật xấu. Tật xấu nhất định không phải là tính xấu.
    Đêm qua, giật mình thức giấc nửa đêm, trằn trọc mãi em không ngủ lại được. Chỉ bởi vì tiếng ngáy o o của anh.
    Anh ngáy công nhận là vang thật, cứ ầm ầm ấy. Em nghĩ một lúc lấy cái khăn nhỏ, quấn chặt ở cổ anh, hơi cựa quậy tẹo thôi, là anh lại ngủ ngoan trở lại, còn tiếng ngáy đã không còn. Em giỏi không chữa được cả bệnh ngáy cho anh.
    Loay hoay em chạm vào gối của anh, cái gì mà ướt vậy. Hoá ra anh còn nhểu nước miếng ra gối nữa. Cứ như là trẻ con ý, chả thể mê được.
    Mà chẳng ai ngủ xấu như anh. Giả dụ em ngủ rất ngoan, không bao giờ quay hay xoay người khi ngủ. Tối nằm thế nào, sáng ra vẫn vị trí ấy không đổi. Còn anh, hí hí hí.... xoay các kiểu luôn, hết quay ngang bên này lại quay ngang bên kia. Chán không nằm ngửa thì anh nằm xấp. Cái ga trải giường chỗ anh tới sáng là lung tung hết cả lên. Em mà lầu bầu thì thể nào anh cũng bảo: thế em không yêu anh nữa à? làm em cười ngất, chả trách được gì.
    Đấy là tật xấu ban đêm, còn tật xấu ban ngày thì là vứt đồ đạc quần áo lung tung. Anh về tới nhà là thay quần áo rồi cứ thế thả luôn tại chỗ. Ấy thế nhưng toàn hỏi em: cái chìa khoá của anh đâu ấy nhỉ? cái ví của anh đâu? Cái bật lửa ở đâu? Bao thuốc ở đâu? v.v...v.v.... Cũng may là em luôn đi sau, dọn nó vào 1 chỗ nên khi anh hỏi chỉ sau 5s là đã có câu trả lời. Em bảo: em mà không ở với anh thì làm sao anh tìm được đồ? Nếu thế chắc anh tiêu cả ngày chỉ để tìm đồ đạc mất, chắc vì vậy mà ông trời gửi em đến cho anh.
    Đúng là vụng chèo nhưng được cái khéo chống.

  6. 362129074

    362129074 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    tại sao phải "sống thử"??????????????
    mình luôn tự hỏi về vấn đề này........... giữ cho nhau 1 chúc bí mật có hay hơn ko?? - mình luôn nghĩ sống thử tức là sẽ ko muốn kết hôn ............ mà cuối cùng của các cuộc sống thử được bao nhiêu cặp có kết quả....... và ai sẽ thiệt thòi hơn.................... 1 chàng trai sống thử với bao cô gái cũng được nhưng bao nhiêu người muốn lấy 1 cô gái đã từng sống thử với người khác ngoài mình..............
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Ôi mình thích câu chuyện của bạn này quá.
    Trái với mọi người nghĩ, tớ lại cảm thấy bạn đang rất hạnh phúc với lựa chọn của mình.
    Nếu có những phút giây chạnh lòng thì đó chỉ là sự đa cảm của một cô gái mà thôi. Xét cho cùng, có ai bao giờ thoáng chút buồn kể cả khi đã có một gia đình hạnh phúc?
    Sống chung có thể chưa phải là giải pháp hoàn hảo nhất, nhưng khi nó tốt hơn sống 1 mình thì tại sao lại không?
    Tớ tin rằng những người dám làm, dám chịu như chủ topic sẽ có được hạnh phúc. Tớ đã quen vài cặp sống chung trước khi cưới, và đến bây h sau khi cưới họ vẫn rất hạnh phúc.
    Mong bạn chủ topic luôn vững vàng, biết yêu thương và biết sống như hiện tại để luôn hạnh phúc..
  8. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Thật cảm động khi đọc những dòng chữ này, biết nói sao đây???
    Thuê địa điểm làm phòng tập
    Thuê nhà diện tích từ 50m2 - 100m2, cấp 4 cũng được. Yêu cầu phải thông suốt không có tường hoặc vách ngăn.
    Liên hệ: 095 810 2838 hỏi Trang
    Ở quận Hai Bà Trưng hoặc quận Hoàn Kiếm thì càng tốt .
  9. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Thật cảm động khi đọc những dòng chữ này, biết nói sao đây???
    Thuê địa điểm làm phòng tập
    Thuê nhà diện tích từ 50m2 - 100m2, cấp 4 cũng được. Yêu cầu phải thông suốt không có tường hoặc vách ngăn.
    Liên hệ: 095 810 2838 hỏi Trang
    Ở quận Hai Bà Trưng hoặc quận Hoàn Kiếm thì càng tốt .
  10. net_a

    net_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    đọc thấy tình yêu của bạn đẹp thật nhưng có gì đó hoàn hảo 1 cách ko bình an lắm, có gì đó như mâu thuẫn, có gì đó bất an mà có thể bùng phát như núi lửa ấy!
    Mình thấy cả thế giới của bạn hình như chỉ quay quanh người ấy, với 1 người cá tính như bạn mà lại để người khác làm trung tâm? Có bao giờ bạn tự hỏi cuộc sống có như mơ? Và cơn mơ ấy bao giờ kết thúc?
    Lại 1 lần nữa mình muốn bạn mở lòng ra, thật nhiều nhiều với thế giới này, với mọi người... "sống thử" cũng chỉ là thử mà thôi, bản trial nào mà chả có cái expired date????
    Nếu lấy nhau được là tốt nhất, ko thì cứ chuẩn bị cho mình 1 đường lui, 1 dự đinh riêng.

Chia sẻ trang này