1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cofitos82, 13/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Bà già bon chen, tớ đang hạnh phúc. Từ ngày tớ vác những điều khó chịu viết lên đây, tớ cảm thấy được giải toả phần nào sự bức bối. Đồng thời tớ nhận ra được những điều chính mình chưa đúng, hoặc mình có thể điều chỉnh.
    Hai người ở hai môi trường khác nhau, hai lối sống khác nhau, suy nghĩ khác nhau, nay gộp vào để sống chung với nhau thì đương nhiên sẽ có những va vấp, nhưng xung khắc, những điều không bằng lòng. Nhưng nếu vì thế mà ta quy kết rằng ta không hợp hoặc không thể sống chung với nhau hay đã hết tình yêu thì thật bật công cho người kia. Phải không bạn? Cuộc sống không dễ dàng nhưng cũng không phải là toàn đồi núi chập trùng không thể vượt qua.
    Tớ yêu và tớ được yêu, vì thế tớ thấy mình phải có trách nhiệm với tình yêu và với người yêu của mình.
    -----------
    Anh có mấy người bạn rất thân, có thể nói là chí cốt. Cái gì anh cũng đem bàn với các anh ấy. Nhưng có 1 người bạn thân thiết nhất với anh, có thể nói thân như anh em ruột. Anh ấy luôn đi chơi cùng hai đứa, đừng nói chơi xa chơi gần, đi ăn uống, café thôi cũng thường xuyên có mặt anh ấy. Anh ấy có biệt danh là "Chuyên gia chọc ngoáy", và anh ấy cũng tự nhận mình là người rất đặc biệt, thích chọc tức mọi người làm nguồn vui. Nói dông dài quá về bạn anh nhỉ? Nhưng mà họ cũng là một phần của cuộc sống của anh, đương nhiên sẽ có tác động đến cuộc sống của hai đứa.
    Anh ấy có rất nhiều người yêu. Đối với anh ấy, bạn gái là một cái thú chơi bời. Và anh ấy rất dễ dàng để có bạn gái. Anh ấy hay nói về bạn gái của ảnh như là một thành tích. Và thường xuyên bảo anh phải có vài bạn gái mới là tốt, chứ một người thì chả thú vị mấy.
    Em không ưa anh ấy, anh ấy cũng biết thế hay sao ấy. Nên càng hay trêu trọc em, giả dụ bảo em giờ đã bị mất trí. Làm gì, nói gì cũng nhìn anh. Nếu anh gật đầu em sẽ gật đầu, còn anh mà lắc thì nhất định là em cũng lắc theo. Anh ấy bảo giờ em chỉ là cái xác thôi, còn đầu óc thì mất hết rồi, chỉ vì cái chữ yêu thôi. Nhưng em chả để tâm những điều ấy. Em vẫn nhìn anh khi đối đáp với anh ấy. Vì sao, bởi vì bạn anh, nếu anh làm mất lòng bạn anh thì không sao, chứ em mà làm mất lòng bạn anh thì không tốt tẹo nào.
    Em hỏi anh, thế ở quê anh, vợ mà răm rắp nghe lời chồng là không tốt à. Anh trả lời, anh ấy trêu em như thế tốt hơn nhiều anh ấy bảo: em thích làm gì thì làm, không thèm quan tâm anh nghĩ gì. Thế là em yên tâm rồi.
    Hoặc giả anh làm em không bằng lòng em cũng không bẻ hành bẻ tỏi anh ngay lúc ấy, em thường đợi khi hai đứa nói chuyện nhẹ nhàng em bảo, anh làm thế em không thích, em không vui vì thế này thế khác. Có lần anh xin lỗi, có lần không. Có lần anh bảo: như thế cũng bình thường thôi mà, sao em lại để bụng.
    Uh, anh không phải là thần tiên, nên anh không hoàn hảo cũng như em vậy. Nhưng mình đang yêu hoàn hảo một người bình thường vậy.
  2. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Anh là người tốt chỉ phải cái miệng lưỡi cay độc.
    Mà nói như thế là thực ra em đang biện hộ cho anh. Nói thật, khi có chuyện gì không bằng lòng, anh dùng từ ngữ khó nghe không thể tả để nói với em. Hỏi em có đau lòng không? Có chứ. Hỏi em có tức giận không? Có chứ. Em gần như muốn tung hê tất cả.
    Em không phải là đứa nuốt lưỡi trong miệng. Khi cần em có thể nói những lời cay độc hơn anh gần nhiều lần. Nhưng em không muốn làm tổn thương anh. Hòn bấc ném đi hòn chì ném lại. Em đã chứng kiến nhiều trẫn cãi vã kịch liệt mà những nguyên chỉ là đơn giản, rồi không ai chịu thiệt thòi một tí, mà thành chuyện vác guốc choảng nhau vỡ đầu. Em không muốn mình như thế tẹo nào.
    Nhưng mỗi lần như thế, em lại nghĩ, hay là chia tay? Nghĩ tới từ ấy thôi mà tim em đã quặn đau. Làm em không dám thốt ra hai từ "Chia tay" với anh. Đành nuốt những hờn giận vào lòng.
    Thường thì sau khi làm em tổn thương, anh vẫn xin lỗi, anh hứa sẽ không làm thế nữa. Nhưng khi anh không kiềm chế được mình anh lại trút vào đầu em những điều không thể chịu được.
    Em biết làm gì đây? Em sợ cứ như thế này rồi sẽ đến một ngày con tim em hát ca khi nghe tới chữ "Chia tay". Em không muốn mất anh. Giá mà anh cũng biết nhẫn nhịn một chút. Giá mà em cũng bớt yêu anh một chút.... Giá mà .....
  3. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Tính mình với bf cũng như bạn với ny bạn. Giờ thì 2 đứa part rồi. Giá như...như bạn nói đó...mình bớt yêu anh đi, anh bớt cay độc đi... Nhưng con ng đc sinh ra đã thế rồi...
  4. Nightfly88

    Nightfly88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Riêng với nf thì bf rất chi là tình cảm trong lời nói, cay độc chỉ là nf thôi - cơ mà đôi khi nf ko nghĩ là nhưng lời nói đó tai hại và nhiều ẩn ý đến thế - vô tình ...
    Bây giờ thì lời ăn tiếng nói bớt cay hơn, như sự thật là nó vẫn còn độc, thế mới .. akay cơ chứ !
  5. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Con người ai cũng có lúc mắc sai lầm, nhưng cái quan trọng là lúc nào nhận ra sai lầm và lúc nào lên dừng lai. Vậy thôi.
  6. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Có những điều ngớ ngẩn như: ngủ ngáy, vứt quần áo bẩn lung tung, hay chỉ là gác khi ngủ cũng khiến cuộc sống chung đôi khi trở thành địa ngục với người còn lại.
    Em vẫn thường nghĩ, yêu là khi yêu cả tính xấu của nhau. Với em những điều kể trên không phải là ghê gớm. Em có thể ngủ yên trong vòng tay anh, em có thể dọn dẹp qua loa phòng hay giường ngủ sau khi ăn tối.
    Nhưng quả thật có những điều mà không thể nào chịu nổi. Đó là khi anh say. Anh không thường xuyên say, bởi anh không phải là người hay tụ tập bạn bè nhưng em biết anh thích uống rượu. Có vài lần không cần bạn bè, anh có thể một mình uống hết 1 chai và rồi say. Khi anh say, anh không điều khiển nổi hành động của mình, anh giống như một người tâm thần phân liệt vậy. Đụng là đổ, đụng là ngã. Trông anh lúc ấy vừa già vừa xấu. Em không muốn kể thêm những điều tồi tệ khi anh say, bởi vì cứ nghĩ tới thôi là em đã không thể chịu nổi rồi.
    Mấy hôm trước anh ngỏ ý muốn đưa em về quê thăm mẹ anh. Em cũng hiểu đó là một quyết định, dù không rõ sẽ thế nào, em cũng trả lời, để đợt tới em xin nghỉ phép vài ngày về thăm mẹ anh. Nhưng hôm qua khi nhìn anh say, vật vờ trở về nhà, đổ nhào vào người em, và em thì gần như không nhận ra cái cục thịt di động ấy là anh. Rồi anh lăn ra ngủ, ngáy o o... mùi rượu, mùi mồ hôi, mùi ........... đủ thứ, giống như em đang nằm cạnh một người xa lạ. Em đã không thể ngủ được một phút.
    Em không muốn nhận lời về thăm mẹ anh, em không muốn nghĩ tới tương lai một năm có vài lần thức trắng đêm với một người say như vậy.
    Sáng anh tỉnh, có xin lỗi, và hứa anh sẽ không uống nhiều như thế. Nhưng em biết đó chỉ là những lời xoa dịu mà thôi, bởi vì anh sẽ lại như thế vào một ngày đẹp trời nào đó mà anh muốn uống rượu.
    Nếu anh bảo tuần tới em chuẩn bị về thăm mẹ anh, biết trả lời anh sao đây.
  7. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Thật lâu rồi mới có một đêm em ở một mình không có anh. Cảm giác thật chếnh choáng, được phiêu lãng với khói thuốc đẫm với Trịnh thật êm ái. Em thấy hạnh phúc.
    Em có nghĩ về anh, và vẫn thấy mình thiếu những đêm cô đơn thế này. Cô đơn để nghĩ về cuộc đời em, về anh về giấc mơ của người con gái.
    Anh không thích cái gọi là khoảng trời riêng. Còn em, em luôn mơ mộng và hay buông thả cảm xúc, em thường thích lang thang một mình, hay trốn đâu đó với Trịnh đắm chìm trong cảm giác đơn độc của em.
    Yêu ai đó nhiều, thường sẽ đánh mất bản thân.
    Em đang lầy lội đi tìm bản ngã của chính mình.
    Ôi, em liên thiên quá.
  8. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Anh vừa nhắn tin hỏi em ngủ chưa?
    Anh nhớ em chăng?
    Em trả lời: em ngủ rồi, hi hi hi.... anh sẽ ngạc nhiên lắm đây.
    Em thật lạ, vừa muốn cô đơn, vừa muốn nói chuyện với anh.
  9. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Anh lười hay là tại em đi ngủ sớm, hay tại cái điện thoại có nhiều game???
    Haizz.....
  10. phnamkha

    phnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không đọc cái topic hay thế này, đọc một mạch cả tiếng đồng hồ
    Khâm phục bạn chủ topic này lắm + cái tình yêu của bạn, dám nghĩ dám làm. Bạn cá tính và thẳng thắng lắm. Mình thì không phản đối chuyện sống thử, chẳng phải mọi chuyện với bạn đang tốt đẹp hay sao. Yêu nhau thật thì sống thế nào cũng thật.
    Mà nói đi thì cũng nói lại, đích đến của tình yêu vẫn là hôn nhân, bao đời nay nó thế rồi. Như bạn nói, tờ giấy hôn thú không phải là chuẩn mực của tình yêu, nó không mang lại tình yêu giữa 2 người nhưng đã yêu nhau thiết nghĩ nên nghĩ đến tương lai của nhau chứ, mà đã yêu nhau thật thì cùng ký vô tờ hôn thú có vấn đề gì đâu nào? Hai bạn sự nghiệp cũng ổn định rồi mà, nên sớm sớm đi thôi cho đẹp lòng các cụ.

Chia sẻ trang này