1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cofitos82, 13/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amicacorp

    amicacorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là ít ai dám nói thật những gì về bản thân mình , nhất là trong hoàn cảnh của bạn. Mình ghét nhất thói lên mặt dạy dỗ người khác, trong khi bản thân mình chưa chắc đã ra gì, cái thói quen đạo đức giả làm cho con người ta ko còn liêm sỉ.
    Đọc bài của chủ topic thấy rất chân thực và khá sâu sắc. Bạn là người có cá tính và đang có một tình yêu để được vui buồn và HP vì nó. Chúc bạn luôn hạnh phúc và có một kết thúc có hậu cho sự lựa chọn của mình.
  2. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Theo dòfi topic nà?y 'àf lĂu nhưng hĂm nay mới viẮt. Mì?nh hoà?n toà?n ù?ng hẶ chù? topic. NẮu như là? mì?nh, mì?nh cùfng sèf là?m thẮ. YĂu nhau 'Ău cò phà?i là? cài tẶi. Kè? yĂu nhiĂ?u hơn luĂn là? kè? yẮu hơn, sẮng thư? cùfng cò nghìfa là? ngươ?i con gài chẮp nhẶn thiẶt thò?i vĂ? mì?nh nhưng mì?nh phùc bàn lf́m. Bàn dàm hy sinh cho tì?nh yĂu. Khi chưa vĂ? sẮng với nhau, ai cùfng tf̣c lươfi chf?ng lẮy chĂ?ng lẮy vợ, nhưng khi sẮng với nhau mẶt thơ?i gian.., biẮt 'Ău 'Ắy, hai ngươ?i thay 'Ă?i quan 'iĂ?m thì? sao nhì?.
    Tuy cuẶc sẮng 2 ngươ?i cò?n nhiĂ?u mĂu thuĂfn nhưng thực sự là? rẮt hành phùc 'Ắy chứ. CuẶc sẮng cò 'Ă?y 'ù? càc gia vì cơ mà?. Cò hơ?n giẶn cò hiĂ?u lĂ?m, cò yĂu thương cò dĂf dà?nh ... Mong rf?ng chù? topic sèf cò mẶt happy ending...
  3. nns

    nns Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    2
    đọc mấy bài của bạn chủ topic, hình dung ra một cặp mà boy thì gia trưởng, gái thì có vẻ hơi vô kỷ luật, luộm thuộm, thiếu nề nếp. Đc cái hi sinh vì chồng, yêu hơn cả danh dự bản thân.
    Yêu ít đi một tí, tăng độ tự trọng lên để được tôn trọng hơn e ạ. Đây ko phải là làm cao, nhưng cần thiết để gìn giữ sự tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng tình yêu của cả 2.
    A chưa thấy đôi nào thiếu tôn trọng nhau mà hạnh phúc cả.
    Được nns sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 25/11/2008
  4. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Anh thì gia trưởng thật, nói năng thiếu cẩn trọng với anh là bị giận ngay. Đặc biệt là trước mặt mọi người, có lần tí thì anh bỏ đi, chẳng thèm nhìn mặt em nữa. Sau lần ấy em nhớ lắm, không dám tái phạm.
    Em đúng là vô kỷ luật, luộm thuộm, cái túi đi làm của em phải nói là một cái bị, mặc dù không thiếu cái gì nhưng muốn tìm một thứ trong đó quả là không dễ dàng. Nhiều lúc em cứ loay hoay tìm cái này cái kia trong túi là anh thể nào cũng tới đổ hết ra, tìm rồi bảo em xếp lại. Biết làm sao được, sống xa nhà nên em mắc tính cẩu thả.
    Muốn bớt yêu anh một tí mà cố mãi chả được tí nào, nhiều lúc cũng thấy mình thiệt thòi nhưng căn bản là anh cũng chưa bao giờ quá đáng khiến em không thể kìm nổi mình. Thế nên vẫn yêu anh nhiều.
    -----------------------------------
    Thích
    Anh thường bảo: anh thích mái tóc em, dài và thẳng, anh thích cái mũi em bé tí hin, nhưng yêu, anh thích hàm răng của em, đều tăm tắp, anh thích chân của em, anh thích ....... tất, tất cả những gì thuộc về em.
    Còn em, em bảo, sau con em sẽ giống hệt anh, cái mũi này, cái miệng này, đôi mắt này, khuôn mặt này, chỉ giống em đôi tai là đủ. Anh bẹo mũi em hỏi: cái tai của anh thì sao? Vâng, nó chả sao, chỉ phải cái to và cứ vểnh ra như tai lừa ấy. Thế là anh cù em cười chảy cả nước mắt phải xin hàng, nhưng em vẫn không thích cái tai anh, như tai lừa ấy.
    Anh bảo, nếu là con gái nó sẽ xinh xắn như em nhá, rồi thông minh và khôn như em nữa. Em biết là anh nịnh nọt mà, những vẫn vui lắm.
    Anh nói chuyện duyên lắm, em biết. Dù không đẹp trai cỡ tài tử điện ảnh nhưng mà anh ở đâu là các bà các chị các cô cứ xúm vào, nói chuyện rôm rả rồi cười híc híc. Nhưng anh không hay tán tỉnh chuyện trò ỡm ờ. Ngày xưa em cũng nghi lắm, nhưng có vài lần, anh lôi em vào giới thiệu đàng hoàng người yêu, rồi thi thoảng lại chêm những chuyện ngộ nghĩnh về em (đôi khi là bịa nhá, em biết) để mọi người thấy anh hạnh phúc thế nào khi sống với em. Những lúc như thế em vui và hạnh phúc ghê gớm. Nhưng anh à, có bao giờ chuyện anh kể là những lời nhắn nhủ cho em không vậy???
    Có khi nào anh kể cho bạn của anh rằng em hàng sáng vẫn bị anh đánh thức bằng mọi cách để lôi em ra khỏi giường, kể cả việc kéo chân kéo tay lôi xuống đất. Có kể rằng cô em có những tối ăn cơm xong ngã ra là ngủ không cả đánh răng, dọn dẹp. Hay rằng sáng nào anh cũng phải đun nước nóng, pha caffee cho cả hai đứa mà em vẫn còn đang ú ớ chưa tỉnh hẳn.
    Ấy thế nhưng em biết anh yêu em nhiều hơn anh vẫn nói, anh chưa bao giờ bỏ rơi em cả. Hôm nào về muộn anh vẫn nhắn tin hay gọi điện báo. Hôm nào em quên chìa khoá thì anh luôn biết và giấu vào góc cửa sổ chìa khoá của anh, hôm nào em mệt anh không bao giờ đòi hỏi em phải dọn dẹp nhà cửa, anh sẽ làm hộ em, hôm nào em buồn việc cơ quan anh đều an ủi, chia sẻ hay cho em những lời khuyên.
    Anh thường kéo em vào lòng rồi bảo: chỉ cần có anh ở đây, em sẽ không bao giờ buồn, không bao giờ khổ. Anh sẽ luôn chăm sóc em.
    Anh ơi, em ngốc lắm, không thông minh như anh nghĩ đâu. Nên con anh sau này, nó sẽ thông minh như cha nó chứ không như em.
  5. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Vài ngày gần đây em bỗng có vấn đề về tinh thần, em tụt dốc thảm hại, luôn nghĩ bi quan cho mọi tình huống. Em luôn tưởng tượng rằng em sẽ bị đuổi việc, em nghi ngờ tình yêu của anh, em mơ hồ và luôn nghĩ mình không đúng trong mọi quyết định.
    Em bị làm sao vậy nhỉ?
    Hôm qua em lảm nhảm với anh đủ thứ linh tinh, trách móc và cắm cảu luôn miệng.
    Hôm qua anh bực em lắm, em biết.
    Hôm qua khi em bỏ ra ban công và khóc. Anh biết.
    Thế rồi anh cũng ra ban công với em. Anh kể chuyện linh tinh rồi hỏi em, sao lại thế? Sao lại thế chính em cũng không biết nữa.
    Anh bảo: em phải làm việc, em dạo này chắc ít việc nên bị thế đấy.
    Anh bảo: anh đang ốm đây này, mà còn không bi quan như em. Em khoẻ mạnh thế kia, mà cả ngày sầu não là sao?
    Lạ thật, đến phim em chọn cũng chán cơ ấy, anh xem cùng em mà ngủ lúc nào em cũng không biết.
    Phải, em tệ thật nhỉ, sao anh có thể sống với một đứa tâm thần không ổn định như em.
    Hôm qua em bỗng thèm về nhà với mẹ em, mà giờ phải cố gắng làm để được nghỉ tết sớm này anh.
    Này anh, em rất muốn sống với anh trọn đời.
    Thật đấy.
  6. nns

    nns Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    2
    Sống thử ư? Theo quan điểm của tớ măm trước kẻng càng ngon, bồ bịch cũng đc, chơi gái cũng đc. Đó là chuyện bình thường của xã hội nhưng sống thử thì không. Nhếch nhác quá.
  7. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có một câu mà tớ rất thik và làm tớ thay đổi hẳn quan điểm về việc sống thử. "Giả dụ em dụ dỗ để anh cưới em thì sao? Anh sẽ chiều em hơn chăng? Anh sẽ yêu em hơn chăng? Mình sẽ hp hơn hay mình sẽ giàu có hơn?" Hi hi. Đúng là cs thử và cs có hôn nhân cũng chẳng làm cho những điều đó thay đổi, nhưng hôn nhân làm cho con người ta có trách nhiệm hơn. Và tất nhiên, mặt trái của hôn nhân là con người ta phải sống quá nhiều áp lực, hẳn sẽ không thể vui hơn được.
    Từ trước đến nay tớ vẫn nghĩ tớ sẽ chỉ sống với người đàn ông đã là chồng tớ. Nhưng giờ tớ băn khoăn, liệu có nhất thiết cứ phải cứng nhắc thế không? Chọn sống với một người đàn ông mình yêu hay là chồng mình cái nào sẽ dễ chịu hơn. anyway, tớ hy vọng tớ có cả 2, tớ yêu người đàn ông làm chồng tớ.
    Sozi chủ topic vì những suy nghĩ liên tưởng miên man này làm loãng topic của ấy. Dù sao, chúc ấy hp với quyết định của mình.
  8. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Đọc lúc đầu thấy chị thật là khổ...
    Đọc đoạn sau thì thấy a í thật là khổ=))
    Ít có zai nào có khả năng chịu đựng cao như a í..
    Em nghĩ là chị đang có 1 mối tình tuyệt vời...
    Chúc chị hp^^
    / cá nhân e thì sống thử chẳng sao hết/
  9. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Khổ hay sướng là do mình thôi, nhỉ?
    Cũng có lúc cảm thấy ức điên lên vì những lời đay nghiến, nhưng cũng có lúc hạnh phúc vô bờ với những lời ngọt ngào.
    Em biết những lúc anh giận hờn cáu gắt, nói lời đắng cay với em thì anh cũng đâu có vui vẻ gì, anh cũng buồn lắm, cay đắng lắm và cũng khó nhọc lắm. Chỉ là cơn giận lấp hết những suy nghĩ rõ ràng và mạch lạc của anh. Em biết những lúc ấy có nói gì với anh cũng là vô nghĩa, càng nói càng khiến anh cáu thêm.
    Những tháng đầu tiên là những tháng khó khăn, phải nói là thực sự khó khăn cho cả hai đứa. Em phải từ bỏ những thú vui của em mà anh không thích. Còn anh, anh phải cố gắng dung nạp những điều anh vẫn cho là ngớ ngẩn.
    Thậm chí đến bây giờ anh vẫn không thể chấp nhận nổi chuyện vừa ăn vừa nói chuyện, hay hát hay lắc lư theo tiếng Nhạc của em. Còn em thì vẫn không thể chấp nhận được khi anh say. Từ hồi em biết anh thì đã 3 lần say tuý luý không biết giời đất là gì. Lần nào cũng khiến em mất ngủ tới sáng. Đấy là chưa kể một lần em đi công tác, ở nhà anh và bạn bè chè chén tới chó phải ăn chè.
    Ơ, mà công nhận là anh cũng thay đổi nhiều nhỉ? Anh cũng bắt đầu chấp nhận phần xấu xí trong em.
    À, hôm nay nhá, anh thông báo rằng ngày mai, xếp nhớn của anh tới. Tối mai anh muốn ra ngoài ăn tối và chè chén với xếp anh. Hờ hờ, thế nghĩa là anh sẽ say đây. Đặc biệt là anh còn một chai walker chưa mở nữa chứ, chắc anh sẽ tha đi thôi. Mong là không say đến độ không bò về nhà được. Hix....
    Em bỗng nhớ lại, đợt sếp nhớn cực nhớn của cơ quan em tới đơn vị thành viên, em cũng xin phép anh cho đi ăn tối. Lần ấy anh làm ầm lên nhá. Anh giận lẫy, anh nói lung tung hết cả lên. Em chả dám đi nữa. Đành xin lỗi xếp mà ở nhà, thấy anh trưởng phòng bảo, đại ca hỏi thăm em đấy. Huhuhu....
    Cái mặt anh lúc xin phép trông rất tội nghiệp nhá, khiến em phì cười. Em hiểu anh yêu ạ. Xếp là xếp, và phải có tí chút quan hệ thì công việc mới được ổn định. Mong là sau lần này anh sẽ thông cảm với công việc của em hơn.
  10. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    cô bé này thích ném đá nhờ,để yên cho ng ta tâm sự

Chia sẻ trang này