1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cofitos82, 13/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sextieuthu

    sextieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Nói thật cuộc sống nhiều cái trớ trêu lắm, mình từng sống thử , và giờ đây chúng mình lấy nhau rùi. Thật sự khoảng cách giữa 2 cái thật sự khác nhau . Cuộc đời thật ngắn ngủi, hãy sống theo những gì mình thích và nhg gì mình cho là đúng. Ko cần phải xem dư luận nghĩ gì và nói gì cả. Tất nhiên nói và làm lại là 2 chuyện khác nhau .
    Mình thấy bạn chủ topic sống và nói rất thẳng , thật với bản thân. Ko phải ai cũng làm đc như vậy đâu. Sống thử mình lại thấy tình yêu có trên đời, chứ lấy nhau rồi, giằng buộc , gia đình , con cái ... v...v Ta sẽ ko nhận ra tình yêu có còn ko nữa , hay chỉ là những trách nhiệm mà thôi.
    Nếu đc quay lại mình sẽ ko lấy anh ấy , cứ sống với nhau như thế thì hạnh phúc biết bao nhiêu, lấy nhau rùi mình đã khóc rất nhiều
    Chúc bạn chủ topic đc hạnh phúc , cứ sống nhg gì bạn muốn, nhg khi buồn đừng buông xuôi, hay làm điều gì dại dột, đừng đánh mất bản thân mình. Con gái mạng mẽ đến đâu, cũng rất yếu mềm và rất trẻ con
  2. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự trên của cô bạn này em bỗng thấy mình hạnh phúc hơn, thật anh ạ.
    Cô ấy thèm một lời trách nhanh chân lên, lề mề quá. Còn em, em có rất nhiều những lời phàn nàn từ anh vì luôn chậm chạp khi đi bộ. Có nhiều lúc anh nắm tay em kéo đi suốt cả quãng đường vừa vì muốn dắt tay em, nhưng phần nhiều là muốn lôi em đi nhanh hơn.
    Cô ấy mong một nụ cười ấm hỏi thăm khi cô ấy về nhà, còn em, em có cả một vài lời an ủi hỏi thăm và động viên từ anh. Còn khuyến mại thêm một cái hôn nhẹ nữa.
    Khi em lọ mọ nấu nướng em toàn bôi tèm lem lên mặt và luôn được anh mắng yêu rồi lọ mọ lau lau chùi chùi. Những lúc ấy em chỉ bé bằng cái tí cái tèo thôi ấy.
    Còn đôi khi trong những bữa tiệc nhỏ, anh thường lẩm bẩm không sao đâu, em cứ nhẩy đi. Nhưng mà em biết, anh đâu có dời mắt khỏi em. Đôi khi lại lẩm bẩm với em, lúc nãy em thân mật với nó lắm ấy nhá, anh không thích thế tí nào.
    Nhưng mà em chẳng thích tẹo nào khi anh bảo em: Anh nóng. Khi em ôm anh, anh có nóng cũng không được than vãn chứ. Anh nói thế, là em mất hứng ghê gớm, buồn ghê gớm anh có biết không?
    Và anh đúng là người đàn ông mà em tôn trọng, yêu thương và ............ sợ nữa.
    Ôi anh, em có đi tìm cả vùng trời này, trên khắp quả đất này cũng không thể kiếm đâu được một người tuyệt vời như anh, yêu thương em như anh.
  3. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Em đang xin việc mới anh ạ. Gần nhà em, lương thì không bằng bây giờ đâu, nhưng được ở cùng bố mẹ, anh chị.
    Nói chung là em rất thích công việc mới đúng công việc mà em yêu thích. Nhưng phải xa anh. Anh chắc chắn là không muốn bỏ việc theo em về quê em rồi. Anh muốn về quê anh mà.
    Em chưa dám nói với anh về chuyện ấy.
    Có phải ngày chia tay đến không nhỉ?
    Mà em đã nhận được việc mới đâu.
  4. m0tth0idaxa

    m0tth0idaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Em ko quan điểm sống thử . Em chẳng thử cái gì bao giờ vì khi thử thì đau lắm nếu vấp váp & sẽ hối hận & nuối tiếc vì thử !
    Em ở với bạn trai mình , với tình yêu của mình là thật . Em chọn con đường đấy và em gọi nó là SỐNG CHUNG !
    Khi lựa chọn đó là bằng tình yêu , bằng suy nghĩ & có gì đó của sự chín chắn !
    Em muốn tự tay chăm sóc anh ấy , muốn tự tay là áo cho anh ấy .. muốn làm tất cả ở bên anh ấy !
    Em hiện hữu , anh ấy cũng hiện hữu , tình yêu của chúng em hiện hữu nên tất cả là KHÔNG PHẢI LÀ THỬ !!!
    Sống cùng nhau để hiểu nhau hơn , để xem mình có hợp nhau hay ko , để lựa nhau mà sống cho tốt đẹp & ko to tiếng , để biết bảo ban nhau , vỗ về nhau những lúc chuyện buồn !!
    Tất cả cảm xúc , tất cả những cử chỉ yêu thương , những giận hờn cãi vã ... đều là Thật !
    Em ghét từ SỐNG THỬ vì như thể coi Tình Yêu là 1 trò đùa , chỉ có Thử , ko có Thật í .. Với em nó Thật lắm ... Thật như hơi thở í ... Vì Tình yêu là 1 phần của cuộc sống nên chắc chắn nó là Thật !!

  5. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã gần 3 tháng mình xa nhau.
    Xa em anh có nhớ nhiều không? Anh vẫn gửi thư cho em đều đặn, nhưng dạo này thư anh cứ ngắn ngắn sao đó. Chắc cũng một phần vì không có nhiều chuyện chung để kể hả anh?
    Em cũng nhớ anh thật, nhiều lúc chat với anh mà rơi nước mắt vì nhớ nhung. Cũng đôi khi muốn bỏ tất cả để lại quay về cuộc sống trước kia, hai đứa sớm tối có nhau. Nhưng rồi, em lại không vượt qua được ánh mắt buồn của mẹ.
    Công việc của em thì vẫn bình thường, lâu rồi không làm nên em cũng mất một thời gian học hỏi, cũng rất may mắn là đồng nghiệp mới rất thông cảm và xếp thì không giục giã nên em đã gần gần vào guồng làm việc của cơ quan.
    Anh thấy em của anh có giỏi không?
    Ôi, ngọn lửa trong gió... đôi khi em tự hỏi mình, bao giờ nó sẽ tắt...
    Em vẫn yêu anh rất nhiều.
    Được cofitos82 sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 15/03/2009
  6. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là những chuỗi ngày thử thách.
    Phải không anh?
    Được cofitos82 sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 15/03/2009
  7. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh nói lời chia tay.
    Uh, anh bảo chưa chắc mình đã đến được với nhau
    Anh bảo những lần nói chuyện của hai đứa càng ngày càng không ổn, hay cãi nhau.
    Uh, thôi thì anh muốn chia tay, em broken heart.
    Em ......................................
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Chia tay rồi sao em ......
    Nếu chị sống với anh chàng nào đó thì chị muốn đó là quãng thời gian đó là kỷ niệm đẹp nhất của anh ấy về một người con gái mà anh ấy yêu ..
    Để khi chia tay với chị thì đó là sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh ấy ..
    Cái tự kiêu của chị là như thế đấy ..
    Đó cho dù là một chút an ủi bản thân mình sau cuộc chia ly nhưng nó cũng giúp chị cố gắng hoàn thiện hơn khi sống cùng với một người đàn ông .
    Dĩ nhiên thời gian sẽ qua đi ...chị cũng sẽ là dần là cái bóng mờ nhạt trong ký ức của anh ấy và chắc chắn rằng mỗi một người con gái đều có những ưu điểm riêng của mình , nhưng những tháng ngày đã sống với anh ấy ( chồng cũ ) ..đến bây giờ chị lại muốn anh ấy quên đi
    Như Triết lý của Nguyễn Cao Kỳ Duyên ...cô ấy nói rằng :

    Tôi sống ở hiện tại. Quá khứ đã qua. Tương lai chưa đến. Tôi chỉ có hiện tại vì tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Có thể ngày mai trời mưa, nhưng hôm nay trời nắng thì tôi sẽ hưởng trọn ngày nắng đẹp. Tôi không ngồi đây trên đồng cỏ xanh dưới ánh nắng chan hòa để lo về một cơn mưa bất chợt. Tôi không chắc ngày mai có mưa hay không, và nếu có thì... tôi cũng không làm gì được (mặc dù tôi rất thích đi bộ dưới mưa). Nên tôi sẽ ngồi đây bên cạnh người tôi yêu để cho nhau những gì hạnh phúc nhất trong giây phút này.
    Rồi một ngày nếu người yêu ra đi, tôi sẽ không oán trách. Ngược lại tôi sẽ cám ơn người yêu đã đến với tôi, dù một ngày hay một đời. Tôi nhìn tình yêu như một bài toán cộng. Ví dụ trước khi tôi gặp người yêu tôi là số 0. Người yêu đến với tôi năm năm, rồi ra đi. Như vậy là tôi được +5. Tôi đâu có mất mát gì vì trước khi người bước vào đời tôi, tôi vẫn là số không mà. Rồi trong năm năm đó tôi đã yêu, đã được yêu lại và còn được mang theo bao nhiêu kỷ niệm... Như vậy là tôi quá lời rồi, còn oán trách gì nữa?

    Cố lên em ....rồi sẽ qua ...
    Cố giữ cho nhau những kỷ niệm đẹp về già gặp nhau tuổi xế chiều vẫn tôn trọng nhau
  9. tamsu2009

    tamsu2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Sống thử hay ko cái nào cũng có mặt tốt và xấu. Bạn cũng nên biết những người yêu nhau say đắm, sau này cũng nhiều cảnh đổ vỡ tan hoang vì ko hợp nhau, mà những cái ko hợp nhau thì phải sống thử mới biết được.
    Tại vì nước ta, người ta có thiên hướng chịu đựng hơn. Thật ra được bao nhiêu người hạnh phúc với lối sống ko thử?
  10. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    mỗi người chỉ có 1 cuộc đời vì sao phải sống thử?

Chia sẻ trang này