1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cofitos82, 13/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Tại sao lại phải chọn chia xa khi cuộc sống của 2ng đang ổn ?
    Tại sao lại rời xa ng đàn ông của mình khi chị đã quyết định sống cùng anh ấy ?
    Cùng cố gắng để đi đến hết con đường chứ chị? Sống thử nhưng cũng là sống thật, thật với cả 2ng ...
  2. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    sống thử.???thật còn chẳng ăn ai,,,nói sống thử.???
    buồn cho đại đa số cách nghĩ sống thử của nhiều người.!!!!
  3. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Từ khi chị chủ topic này chuyển về gần nhà để làm việc, chị ý đã hình dung ra sẽ có ngày broken heart này rồi. Cảm phúc thái độ dũng cảm của chị ý khi đối diện với thực tế. Cách chị ý nói: Ừ thì chia tay, em broken heart làm em thấy nhói lòng quá.
    Sao hạnh phúc vẫn ko chịu mỉm cười với chị vậy? Mạnh mẽ lên chị nhé. Hy vọng chị vẫn vào đây update topic này
  4. GiatTa

    GiatTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai tớ sẽ đi học Salsa. Biết đâu lại được....thử
  5. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại cofitos82 đã có quan hệ ít nhất với 3 người đàn ông, không biết người yêu đầu có quan hệ thực sự không nhưng như vậy cũng là rất đáng nể rồi. Quan điểm sống của mình là thích những người yêu nồng nhiệt như cofitos82 nhưng không thích cách sống buông thả của cô ấy. Mình thấy câu chuyện của cofitos82 từa tựa câu chuyện lối sống của người phương Tây, quan hệ không cần yêu, sống với nhau mà không xác định cưới, miễn hạnh phúc trước mắt.
    Hôn nhân giữ con người trong trật tự cũng như *** làm con người gắn bó với nhau hơn. Cả hai thứ đó người ta đều vừa rất thích vừa rất sợ.
    Mình cũng thích bài của sao băng, tuy có đụng chạm nhưng lại là bản chất vấn đề
  6. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khi không cưới thì với người con trai dễ thôi, không đòi hỏi nhiều lắm như bạn lười đủ mọi thứ mà anh ý vẫn không làm gì được bạn (nếu cưới rùi thì cùng lắm là bỏ nhau ), sống thử lại không có con cái nên chưa ghánh trách nhiệm cao cả này. Hồi xưa khi còn đi học cấp 3 mình ở ngay cạnh 1 đôi vợ chồng trẻ có con nhỏ xíu, vì chuyện chăm con mà đêm nào cũng thấy hai vợ chồng cãi cọ, hồi đó nghĩ về hôn nhân sao mà khiếp thế. Sống thử mới chỉ bằng 1 nửa hôn nhân thực sự, nên ai bảo sống thử là để xem hôn nhân có hạnh phúc không thì xem ra không chính xác. Sống thử là hôn nhân không cần trách nhiệm, vì sao người ta lại làm một cái đám cưới hoành tráng để báo cho cả xóm làng biết "chúng tôi đã là vợ chồng", chẳng phải chỉ cần kí vào tờ kết hôn là xong ư? Tờ giấy kết hôn có ý nghĩa hay cái ràng buộc xã hội kia mới quan trọng? Vì sao người phương Tây họ quan hệ chán chê trước khi cưới mà sau khi cưới họ vẫn bỏ nhau? Mình vẫn nghĩ sự bền vững của hôn nhân không chỉ phụ thuộc vào TY mà còn vào đạo đức, các yếu tố xã hội như quan hệ hai bên gia đình chẳng hạn, còn TY thì giữ được đến bao giờ, 5 năm hay gần hơn...
    Chỉ là quan điểm dù sao cũng chúc cofitos82 tìm đựơc hạnh phúc
  7. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn gọi điện, viết email cho em. Từ hồi em đồng ý chia tay, sao anh lại dịu dàng với em đến thế, lại ngọt ngào với em đến thế. Mà cái câu bạn thân của anh sao nghe đáng ghét đến thế.
    Em thì yếu lòng, có bao giờ phũ phàng được với ai. Em vẫn nghe điện thoại, vẫn chat khi anh gửi tin nhắn, vẫn trả lời email khi nhận được email của anh.
    Bạn em ai cũng bảo, thôi chia tay rồi thì đừng liên lạc làm gì nữa. Ấy thế mà em cũng chằng làm theo được.
    Anh ơi, nếu vẫn còn yêu sao nói lời cay đắng. Nếu vẫn còn yêu sao lại cứ làm em buồn đến vậy.
  8. nguyen_andy

    nguyen_andy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Thán phục cô em. Thôi thì cuộc đời là những chuyến đi. hãy sống tiếp những gì mình đã chọn. Chẳng có gì là thử hết hãy tỉnh lại đi đó là sự thật. Sự thật 100% đó là thời gian bạn đã sống. Sông với những hỷ, nộ, ái, ố của chính mình. Ai đó không tin vào duyên số. Nhưng rồi người đó vẫn phải thốt lên rằng thôi thì "Cái duyên, Cái số nó là nhà như vầy".
    Hãy sống theo những gì mình đã chọn. chúc em hạnh phúc
  9. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Em đọc từ đầu tới cuối rồi . Không biết nói gì cả , chúc chị hạnh phúc thôi . Em rất thích những người dũng cảm như chị .
  10. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Chuẩn hông phải chỉnh. Pác phân tích thật sâu sắc. Có điều, cá nhân em, một thằng con trai, không chấp nhận 1 người con gái đã trước đây đã "sống thử". Nét Á Đông và nhất là người Việt Nam thì phẩm hạnh được đánh giá cao quý nhất. Hoàn toàn chấp nhận và tha thứ do hoàn cảnh bất khả kháng, nhưng nếu tự chủ được mà vẫn thế thì em sống 1 mình còn hơn. Với em, hôn nhân mới là chìa khoá để "sống thật". Không có cụm từ "sống thử".

Chia sẻ trang này