1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cofitos82, 13/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Thật sự cảm thông với bạn. Hãy tìm lối thoát bên những người yêu thương nhất của bạn. Mong bạn sẽ hạnh phúc và vững vàng hơn trong con đường đời.
  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Dám sống với người mình yêu cũng là dũng cảm nhưng dám lên giưởng với một người mình không yêu thì phải nói liều lĩnh hay chơi bời mới đúng nghĩa. Hi vọng là bạn không vì chán nản do chia tay với NY mà lên giường với một người khác nữa, bạn đã làm thế một lần rồi.
  3. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Tối hôm wa, lang thang bên dòng sông "Than Thở" bên Văn Quán, nghe lòng se lại. Nhìn những cặp đôi hạnh phúc bên nhau, tiếng nhạc lắng đọng... thấy cuộc sống đẹp wá. Sao cứ phải gây khổ đau cho nhau nhỉ... Hạnh phúc do chính mình làm nên chứ không phải do hoàn cảnh. Nhổ toẹt vào cái u ám của quá khứ, mở rộng lòng chào một bình minh mới. Sống có ích hơn cho bản thân và cho xã hội. Sao cứ phải ôm đầu rên rỉ như sắp chết ?!? Cười lên cái...
  4. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Quên nữa... Chúc mọi người co niềm vui và nhiều ý nghĩa cuối tuần hén...
  5. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, có thật là 30 tháng 4 anh về thăm nhà em không?
    Em đọc thư anh mà không tin được là anh quyết định thế.
    Nhưng... dù em thấy vui nhưng cũng thấy vướng bận chút chút. Anh đến thăm em rồi sau này anh lại đi. Bố mẹ em sẽ nghĩ sao???
    Còn họ hàng và hàng xóm láng giềng nữa.... Họ sẽ nói sao về em???
    Nhưng anh đến thăm em mà, phải vui mới đúng chứ nhỉ??
    Sao lại bối rối thế này???
  6. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Đến thăm, đến chơi bt chứ có phải đến xin đi lại tìm hiểu nhau đâu mà ấy suy nghĩ dữ vậy ta?
    Cứ coi là bt để niềm vui đc trọn vẹn nhé.
    Mà dù sao... 30/4 cũng còn lâu lắm mới tới...
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chị lại có suy nghĩ quyết định sống thử với người đàn ông mà chị yêu
    Mọi người nói chị sợ hôn nhân ...nhưng không phải thực tế là chị sợ sự thay đổi của người đàn ông sau hôn nhân .
    Phải sống chung với nhau mới biết được ...
    Dù anh ấy muốn kết hôn ...chị cũng không vội vàng .
    Dù rằng thái độ quan điểm của xã hội không đồng nghĩa với những cuộc sống chung trước hôn nhân.
    Dù sao bản thân chị ....là một người vợ đúng nghĩa ...không chỉ là một người tình ...
    Một người vợ ý thức của một người vợ khác một người tình .
    Một cô gái là người tình cô gái ấy sẵn sàng bước vào Nhà Nghỉ với người đàn ông ...sẵn sàng quan hệ khi chưa là vợ chồng ...chị không như thế .
    Chị khác em cô bé ạ chị thích nhiều thứ hơn , chị thích nấu ăn cho người đàn ông mình yêu , chăm sóc gia đình dọn dẹp nhà cửa , mong muốn biết được những suy nghĩ buồn vui của anh ấy ..chị là mẫu đàn bà là người vợ thực sự chứ không đơn thuần chỉ là người tình .
    Sống chung với nhau ...như vợ chồng ...một khoảng thời gian thử nghiệm để xem cuộc sống có thực sự cần nhau hay không liệu có thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời ?

    Giữ được mình hay không là do cách sống của chính anh ấy.
    .
    Còn giữ được anh ấy hay không là do cách sống của mình .

    Nếu cảm thấy không sống được cùng nhau đến già , không thể chia sẻ cùng nhau, bên nhau đến già sẽ chia tay ...chị là người chia tay không bao giờ kết hôn .
  8. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Lúc chia tay, đâu chỉ đơn giản là đường ai nấy đi...
    Con trai thì có thể nhẹ nhàng...
    Người con gái sẽ mang một nỗi đau tâm hồn, day dứt khôn nguôi...
    Mình thuộc tip anti_songchung.
  9. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    KHI TA LÀM ĐIỀU MÀ TA MUỐN, HAY KHÔNG MUỐN, THÌ CŨNG ĐỀU DO TA.
    VÌ THẾ KHI KẾT QUẢ TRỞ THÀNH ĐIỀU TA MUỐN, HAY KHÔNG MUỐN...THÌ HÃY VUI VẺ...
  10. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau thì đến với nhau, tại sao fải kìm nén vì sợ rằng csống sẽ k như mong đợi nhỉ? có ai nắm tay đc cả ngày đâu, có ai vui đc cả đời đâu. Fải có lúc buồn mới thấy đc giá trị niềm vui chứ. Nếu a ấy đến nhà và có ý định tiến xa hơn thì fải vui vẻ đi chứ, vì đó là 1 kết thúc có hậu mà
    Chúc 2 người sớm đc trở lại bên nhau

Chia sẻ trang này