1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cofitos82, 13/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Bà? linhkhue 'ư?ng cò nhà?y và?o phà topic cù?a ngươ?i khàc nưfa 'i bà?. Bà? sẮng sao thì? kẶ xàc bà? chứ. MĂfi ngươ?i cò mẶt càch sẮng, mĂfi ngươ?i cò mẶt càch yĂu sao ai cùfng phà?i 'i theo bà? chứ. hìf hìf. Đòc xong mà? bực cà? mì?nh.
    @chù? topic: Cứ tin rf?ng hành phùc sèf mì?m cươ?i 'i, cứ tin là? 30/4 anh sèf vĂ? chơi Như mẶt ngươ?i bàn 'Ă? sau nà?y mòi chuyẶn sèf dĂf dà?ng hơn 'Ă? 'Ắi mf̣t. Nhưng theo mì?nh thì? anh Ắy hứa vĂ? thfm nhà? bàn thì? cò lèf cùfng là? mẶt tìn hiẶu tẮt. G''luck
  2. sutuduchanoi

    sutuduchanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Sống thử hay lém đó nhe
    Theo phong cách Âu Mỹ... tỏ tường cho chán rùi thì mới nên quyết là có cưới xin hay không
    Em gái nào sống thử với anh nào
  3. baovenghiadia

    baovenghiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    154
    Bạn gái này làm tôi cực kì nể trọng . bạn có cá tính dám yêu dám sống thật với ty của chính mình. bạn đã HP (rất HP) . bạn đã quyết định về quê với công việc mới .điều này mới thật khó phán xét . nhưng tôi tin chắc cái ngày 30/4 tới đây câu chuyện 2 bạn sẽ đúng như trong phim( 2 người yêu nhau--> xa nhau... nói chia tay... vẫn yêu nhau--> 30/4 này lại về với nhau) .
    bạn xưngs đáng được vậy..
    trong diễn đàn có bạn nói sau khi sống với nhau mà phải chia tay thì chỉ người phụ nữ khổ là không đúng. điều đó không đúng với nhưng người con trai yêu thực sự bởi đâu phải quyết định chia tay chỉ là từ người con trai. con trai cũng là người tình cảm của họ cũng nhiều và đôi khi còn sâu sắc hơn con gái. đôi khi họ còn không được thể hiện nỗi đau nữa.

    chúc bạn cofitos82 HP

    Được baovenghiadia sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 22/03/2009
  4. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Mong 2 người sớm trở lại bên nhau và có cuộc sống hạnh phúc nhất .
    Em thực sự cảm thấy phục 1 người như chị , mạnh mẽ , và có thể nói đc những gì chị muốn nói , em kô biết nhận xét sống thử như thế nào , tốt hay xấu , lên án hay kô lên án . Em chỉ đang thấy người như chị xứng đáng đc có hạnh phúc và một cuộc sống viên mãn .
    Hãy hạnh phúc chị nhé .
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    sốngthử nhưng ko có tình cảm có khi hay hơn là yêu đêý nhỉ...
  6. ngaygio86

    ngaygio86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện của chị một lèo từ đầu đến cuối,tâm trạng hình như cũng thay đổi theo từng trang viết lời kể......Em đã chông chờ một kết thúc có hậu cho chị,nhưng thật buồn khi đọc những trang cuối....Chị là người phụ nữ mạnh mẽ và bản lĩnh,yêu và sống hết mình vì tình yêu đó,chị xứng đáng được hưởng hạnh phúc.....Nếu đó là tình yêu thực sự,anh ấy chắc chắn sẽ về bên chị,ngược lại,chị đừng buồn và thất vọng bởi phía cuối con đường hạnh phúc,có 1 người đàn ông _của chị_ đang chờ chị bước đến...
    Mong chị sẽ HP!
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    em rơi vào vòng tay một anh chàng kém em 3 tuổi
    Em và cái anh chàng đó có đi nhà nghỉ vài lần. Nhưng anh ta không yêu em, và em, em cũng không yêu anh ta. Em biết, anh ta biết nên chuyện đó rất tệ. Bởi vì không phải tình cảm mà chỉ là ***.

    Kết thúc một mối quan hệ trong Nhà Nghỉ

    Với anh chàng sống chung
    Ngày thứ 2 trong chuyến du lịch, anh ngỏ lời yêu em.
    Đến ngày thứ 4 thì em đã hôn anh. Rồi chuyện gì đến khắc đến
    Mình yêu nhau được vài tháng, chính xác là được 4 tháng thì anh bảo em về ở với anh
    Em cũng vui lắm, với đề nghị về ở chung...
    Lý do :
    Em không giầu, đi làm lương 5tr, nhưng em thường trả 1tr vừa tiền thuê phòng và thuê 1 chị đến giặt giũ nấu nướng, dọn dẹp cho em.
    Anh bảo, về ở với anh, em không phải trả tiền nhà, không phải trả tiền ăn, anh sẽ nấu nướng em ăn.
    Em vẫn thuê chị kia, nhưng chỉ giặt quần áo thôi. Thế là em tiết kiệm được chút tiền gửi về quê.

    Cùng đọc và suy ngẫm
    Chị chẳng muốn phá đâu ..
    -Sống chung với người mình yêu vì một lý do gì đó khi chưa thể kết hôn cùng nhau , nhưng có thể vẫn bên nhau chia sẻ cuộc sống lúc khó khăn , chăm sóc cho nhau yêu thương gắn bó cùng nhau ...có những cuộc sống chung ...tuy chưa chính thức là vợ chồng nhưng họ đã thuộc về nhau ... cho dù sau này vì lsy do cuộc sống họ không trở thành vợ chồng trên danh nghĩa , họ vẫn luôn trân trọng nhau ...em có tin không .
    Thậm chí khi đã kết hôn nhưng cuộc sống thực của họ ...không hạnh phúc vì người họ mong muốn làm Vợ mình , làm Chồng không phải người Vợ người Chồng hợp pháp .
    -Còn em ...em sống vì lối sống của em buông thả ....như thế liệu có đáng được mọi người tôn trọng và em có thực sự trân trọng những ngày tháng đã sống cùng anh ấy ..cũng như anh ấy trân trọng những ngày tháng sống cùng em
    Cũng là các cô gái sống chung với đàn ông nhưng đúng là mỗi người một khác

    Vấn đề của em bây giờ nếu anh ấy còn yêu em ...và tiếp tục muốn quan hệ ..em hãy trở thành một người vợ thực sự của anh ấy để giữ được anh ấy ..thế thôi

  8. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Dẫn dắt và phân tích thế này là chuẩn này. Rất chuẩn luôn!
    Dù sao cũng chúc em chủ topic có bước thay đổi đột phá trong mối quan hệ với anh kia trong dịp 30-4 này. Chứ những người đàn ông khác, dù rộng lượng đến mấy họ cũng ko dễ dàng vượt qua quá khứ của em.
    30-4 anh kia mà ngỏ lời thì lên đây báo cáo cho anh chị em cùng nâng cốc chúc mừng em nhé!
  9. khatinh295

    khatinh295 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có những câu bạn trích dẫn chính là những điều mình còn nhớ được về chủ topic khi quá lâu rồi mình không vào ttvnol:
    Những góc nhìn của mình về chủ topic mang màu sắc không phải là sự thông cảm mà ngươc lại. Mỗi người có quyền chọn con đường đi cho cuộc đời mình và chung sống với nó. Có điều cái giá mà bạn phải trả cũng sẽ tương sứng với nó mà thôi.
    Một cô gái quá dễ dãi, mình phải nói là như vậy. Không phủ nhận là bạn có là người sống tình cảm và cung biết suy nghĩ cho người khác nhưng những giá trị của một người phụ nữ Việt trong bạn không phải là quá nhiều:
    Lên giường với những mấy thằng đàn ồn chỉ trong thời gian tính bằng năm.
    Nhận lời yêu và hôn một thằng chỉ tính bằng ngày
    Nhận lời sống chung chỉ tính bằng tháng.
    Cái đó gọi là lối sống hiện đại và phóng khoáng à? Mình không nghĩ thế. Mình và bạn bè từng sống và làm việc ở nước ngoài nhưng chẳng thấy mấy đứa như thế.
    Lại còn, với mức lương 5 triệu đồng một tháng mà cũng thuê cả người đến xu don nhà cửa nữa chứ. Bạn gái mình có thu nhập đến cả vài nghìn cũng chẳng làm cái đấy. Bởi đơn giản chúng ta không quá bận rộn đến cái mức phải thế, mà còn là con gái nữa chứ. Thật chẳng hiều. Nếu cuộc sống của bạn đầy đủ hơn về vật chất thì bạn sẽ sống thế nào nữa.
    Chuyện sống thử không phải là xấu nếu người ta biết xác đinh tương lai cho mình như bạn linhkhue đã nói. Còn bạn thì sao?
    Mơ đến một mái nhà mà yêu một thằng chẳng quá lo đến hạnh phúc mai sau.Nhiều người sống chung với nhau nhưng vì điều kiện cuộc sống chưa cho phép kết hôn. Còn bạn? Sống chung chỉ để thử xem có hợp nhau hay không? Và để thỏa mãn nữa chứ. Ai mà chẳng thèm, mình là đàn ông còn thèm hơn. Nhưng không mấy thằng đàn ông đánh giá cao nhưng người con gái như bạn khi nó là một thằng đứng đắn và lo lắng cho tương lai. Còn nếu xác định ở với nhau vì mấy cái tầm thường như thế thì bạn giống mấy đứa sinh viên tuổi teen đang ở cùng xóm trọ với mình. Có khi lắm hôm thấy một đứa con gái đến ngủ cùng phòng với mấy thằng con trai, không biết nó có nhà không nữa. Thế đấy, ranh giới giữa bạn và mấy đứa đấy thì nên xem lại vì biết đâu một ngày nào đó.......
    Cuộc đời ai cũng có sai lầm, quan trọng là biết thay đổi để làm lại. Bạn cũng không nên mất niền tin vào cuộc sống, vì trên đời này còn rất nhiều điều tốt đẹp. Tiếp tục hi vọng và thay đổi nữa chứ. Chúc bạn gặp nhiều may mắn.
    Mấy lời với chủ topic như thế hi vọng cuộc sống cuộc bạn sẽ tốt hơn !
    Thân
  10. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn nhưng lời động viên của các bạn. Mình vui lắm khi mọi người bắt đầu tham gia, phản ánh những điều tốt, điều không tốt.
    Mình chỉ muốn ai cũng có cái nhìn riêng về việc sống chung. Ừ nó có điều hay, nhưng ngược lại nó có những điều không đúng. Vì đó là sự thật, mình không thích hoa mĩ những điều bình thường trong cuộc sống, tình yêu và ********.
    Khi mình đã mang câu chuyện của mình lên đây, mình biết sẽ có rất nhiều lời phản đối, nhưng không vì nhưng lời phán xét của người khác mà mình cảm thấy mình sai. Cuộc đời là như thế, có những góc khuất mà không phải ai cũng chấp nhận được.
    Mình đã dám làm, đã biết mình sai, thì chịu những lời phán xét của người đời. Nhưng thực sự đó không phải là cái mình sợ, mình chỉ sợ mất đi chính mình, chính con người thực của mình.
    Một anh bạn từng nói với mình. Nếu mọi người không nhìn nhận em là một nhẽ, nhưng nếu chính em không nhìn nhận bản thân mình thì đó mới là thất bại. Và mình thì đặc biệt không thích mất đi chính con người mình. Xấu tốt gì cũng là mình mà.
    Rất cảm ơn các bạn đã góp ý.
    À một bạn gì đó ơi: Nếu tớ bảo lương tớ 5 ngàn mà phải trả tiền thuê nhà và người giúp việc một ngàn, bạn có shock không? Hí hí hí.... (Just kidding).
    ----------------------------------------------
    Anh đang lọ mọ tìm vé giá rẻ, hihihi... Em thích lắm, khi anh bảo: lại trượt mất rồi. Uh, giảm giá mà, đâu có dễ thế chứ???
    Nếu mà, nếu mà thôi nhé, em lại bỏ đi một nơi khác làm việc, không còn ở nhà, anh có theo em nữa không???

Chia sẻ trang này