1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cofitos82, 13/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Ai có thể bỏ cơm trưa chỉ để nói chuyện với em?
    Ai có thể díp mắt vì buồn ngủ vẫn cố gắng chỉ để chat với em?
    Ai có thể vì em mà bay hàng ngàn dặm?
    Ai có thể vì em mà ghen tuông cáu gắt?
    Ai có thể vì em mà chấp nhận xa bạn bè?
    Anh ơi, bạn thân không làm thế được đâu....
    Sao cứ phải dối mình???
  2. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đã từng sống thử 1 khoảng thời gian, cảm thấy hp. sống thử cũng có cái hay cái dở của nó nhưng chung quy lại nó làm cho mình có nhiều cái nhìn về tình yêu và hp hơn. mình và cô ấy sống với nhau gần 1 năm trời. vui có buồn có, cuộc sống khó khăn cả 2 đều động viên nhau để bước tiếp, cs thật đẹp biết bao..vậy mà..mình đã làm cho cô ấy đau khổ, mình vô tâm, 1 lời xin lỗi bây giờ thật nhỏ bé với những j cô ấy đã phải nhận. mong đc cùng nhau bước tiếp quãng đường còn lại..
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0

    Tớ đọc tâm sự của bạn tớ thấy bạn vẫn rất còn yêu cô ấy ...vậy tại sao nhỉ ...cái thể diện của người đàn ông cao hơn tình cảm bạn dành cho cô ấy chăng...nhấc máy ...alo ...đi thôi ..tâm sự làm gì

  4. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    cầm máy alo hay nt thì quá đơn giản, nhưng có nhiều chuyện kô thể giải quyết ngay chốc lát đc, và có những nỗi đau chẳng biết đến bao giờ lành đc. mình chỉ mong thời gian làm dịu bớt vết thương trong cô ấy và tự hoàn thiện bản thân mình để có đủ khả năng bảo bọc cho cô ấy..kiên nhẫn..
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1

    [/quote]
    cầm máy alo hay nt thì quá đơn giản, nhưng có nhiều chuyện kô thể giải quyết ngay chốc lát đc, và có những nỗi đau chẳng biết đến bao giờ lành đc. mình chỉ mong thời gian làm dịu bớt vết thương trong cô ấy và tự hoàn thiện bản thân mình để có đủ khả năng bảo bọc cho cô ấy..kiên nhẫn..
    [/quote]
    có chắc cả 2 sẽ ko nhắc đến QK đau thg ko??? có chắc cả 2 thực sự sẵn sàng quay lại với nhau ko??? bác cứ alo hẹn ng ta 1 buổi đi chơi nhưng đừng nghĩ j` nhiều...cứ thoải mái như đi với lũ bạn rượu của bác ý...đừng nhắc j` đến tình cảm hay quá khứ j` hết...nếu thực sự cả 2 vẫn kòn tình cảm thì em tin cả 2 sẽ hiểu đc điều đó mà...
  6. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Một lời xin lỗi....
    Với anh khi em mắc lỗi có bao giờ một lời xin lỗi là đủ.
    Anh dằn hắt, anh bảo: em phải nói một ngìn lời, một triệu lời xin lỗi.
    Thực ra trong lúc giận dỗi anh đâu có nghĩ được gì nhiều, anh chỉ biết nói cho thoả mà thôi.
    Ấy nhưng khi em giận, anh xin lỗi 1 lần, em vẫn giận, anh xin lỗi 2 lần, em vẫn còn lầu bầu là anh nói em ngay: Thế anh phải làm gì??? nếu em vẫn không vui, không bằng lòng, hay em chia tay anh đi. Em chỉ nói một lời thôi, anh sẽ thôi ngay.
    Anh thật là không công bằng......
  7. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này còn đây đó bao người
    Mong 1 lần đưa em vào trong ái tình
    Vậy thì đến với anh rồi em thật lòng không?
    Hay chỉ là mưa qua mùa đông
    Có khi nào tình này là lửa thiêu đốt hy vọng
    Cho dù anh trao em tình yêu hết lòng
    Làm sao bik cứ yêu rồi sẽ được gì không
    Hay là tàn bao ước mong
    Một cuộc tình duyên nhưng không bến không bờ
    Cứ thấy em quá hững hờ
    Như chưa bao giờ em nhung nhớ
    Bik bao lần em trông anh rất u buồn
    Nhưng sao em vẫn vô tình Con tim em có anh thật không?
    Lời ngọt ngào như trong phim vẫn nghe hoài!
    Hứa đến trọn kiếp trọn đời Nhưng yêu nhau thật hay gian dối
    Nếu không còn xem nhau như lúc ban đầu
    Gieo thêm chi những ưu sầu Cho lệ rơi xót xa lòng đau!
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Yeu-That-Long-Duoc-Gi-Khong-Quang-Vinh.IW60CI9D.html
  8. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn hơn một tháng nữa là mình gặp nhau.
    Ôi, em mong.....
  9. thuypt1901

    thuypt1901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà chấp nhận sống thử thì chỉ có khổ thui . Thiệt thòi đủ đường .
  10. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    E vẫn mong cho chị hạnh phúc. Nhưng cũng mong chỉ đừng quá hy vọng vào sự quay lại của người đàn ông này....
    E ko biết phải nói sao nhưng 1 người đàn bà khi đang hạnh phúc với TY thì thường hay mù quáng. ...Ko nên chờ đợi nhiều để đến lúc đau khổ vẫn đứng dậy dễ dàng

Chia sẻ trang này