1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cofitos82, 13/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Thật chứ đây là lần đầu tiên thấy bà LK ko dở như mọi lần. Thật sâu sắc
  2. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi như lúc này đây, lại chìm vào khói thuốc em nhớ....
    Em nhớ những lần mình nói chuyện phiếm về cuộc đời, về bạn bè, về gia đình... Thi thoảng lại kiss nhau một cái, ngọt ngào ghê.
    Khi cãi nhau. Những lúc anh nói em rất hung hăng thì cái lúc như thế là em muốn hôn anh lắm. Thề đấy, nhưng biết chắc là lúc ấy mà hôn thì thể nào cũng bị đẩy ra nên .....chẳng dám thực hiện...
    Kỳ lạ thật, những người bốc đồng như em, sống điên cuồng và đầy ngẫu hứng thì lại yêu phải anh, một người chắc chắn, hay suy nghĩ xa xôi và đấy tính nguyên tắc, đã thế còn cẩn thận, chi tiết nhưng lại hay nổi nóng, và đặc biệt là ghen tuông kinh dị....
    Trời, lạ ghê...

  3. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    ặ, anh kỏằ thỏưt à nha.
    Uh, thơ anh già,
    Uh thơ anh chặa có vỏằÊ
    Uh thơ anh chặa có con cĂi
    Liên quan gơ 'ỏn em???
    Sao lỏĂi nhỏằ giúp...
    Mà chỏÊ nói thơ làm sao ngặỏằi ta biỏt giúp 'ặỏằng nào???
    Ngặỏằi 'Âu mà kỏằ ta.
  4. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Anh làm gì mà sao không online???
    Anh làm gì mà không gửi tin nhắn cho em???
    Anh làm gì mà không viết một email vậy???
    Cuối cùng thì .... hôm nay anh có nhớ em không???
  5. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cứ lấy nước mắt của em ra đùa vậy???
    Có biết rằng người ta đau lòng lắm không?
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải cofitos82 sống quá nội tâm và sống riêng trong thế giới của riêng mình quá không nhỉ. Túm lại là, dám làm dám sống tiếp
  7. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    sống thử nơi đất khách...
  8. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Úi...Sống thử ah....Tránh xa cái bọn girl đã từng sống thử...Mình là người Vn chứ có phải Tây đâu
  9. cogai86

    cogai86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    nếu cảm thấy tốt cả 2 iu thương nhau thì sống thử có là sao đâu ty muôn năm mà
  10. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Em có phải là người yếu đuối không anh?
    Sẽ chẳng ai nói em vậy nếu chỉ nhìn bề ngoài.
    Em bỏ nhà đi lang thang đã năm năm rồi.
    Với năm năm ấy em học được làm sao sống một mình.
    Em có thể tự sửa chữa đồ đạc trong nhà
    Em có thể lắp đặt tủ hay bàn ghế.
    Em có thể quyết định những điều tưởng là lớn lao trong đời.
    Em có thể .... gần như làm được mọi thứ trong cuộc sống.
    Chỉ có điều em thấy tẻ nhạt nếu phải đi mua đồ ăn một mình,
    Em thấy tẻ nhạt khi ngồi ngắm hoàng hôn một mình
    Em có yếu đuối hay không khi mà chỉ một lời vô tình của anh cũng làm em khóc.
    Em có yếu đuối hay không khi đi với anh lúc nào cũng phải bám chặt tay anh đến thế?
    Em có yếu đuối không anh khi mà thiếu anh em thấy thiếu nhiều thứ quá.
    Nhưng .................... tháng 4 bắt đầu rồi đấy....
    Em mong tới cuối tháng ...........size=3]

Chia sẻ trang này