1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cofitos82, 13/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Em có phải là người yếu đuối không anh?
    Sẽ chẳng ai nói em vậy nếu chỉ nhìn bề ngoài.
    Em bỏ nhà đi lang thang đã năm năm rồi.
    Với năm năm ấy em học được làm sao sống một mình.
    Em có thể tự sửa chữa đồ đạc trong nhà
    Em có thể lắp đặt tủ hay bàn ghế.
    Em có thể quyết định những điều tưởng là lớn lao trong đời.
    Em có thể .... gần như làm được mọi thứ trong cuộc sống.
    ứ đỡ được chị này, hôm nay tâm trạng đang bị dở dở vào đọc cái này thấy ứ đỡ được. Chị gần như làm được tất cả mọi thứ nhưng lại ko thể tự dọn dẹp nấu nướng, giặt quần áo. Hay bây giờ ở Việt Nam có xu hướng phụ nữ lắp bàn ghế, sửa điện nước và nam giới thì nấu cơm dọn dẹp nhà cửa và giặt quần áo ?... Tự dưng nhớ có ai đó từng nói : " Em không cần thông minh, em không cần làm việc giỏi, em không cần biết nấu ăn chỉ cần xinh đẹp thôi". Nghe xong ói cơm.... Cá tính, bản lĩnh, giỏi giang có thể làm tất cả mọi việc nhưng không thể làm những việc đơn giản để chăm sóc bản thân mình thì giỏi giang để làm gì. Bởi vì đến bản thân mình mà còn không đối xử tử tế thì chả có thể đối xử tốt với ai cả....
    Đơn giản không phải là ném đá mà chỉ nói lên chút suy nghĩ của em thôi. Dù sao cũng phải nói là chị có phong cách sống hiện đại. Em sau này cũng nghĩ nếu yêu ai sẽ dọn đến ở cùng, kết hôn lằng nhằng khi nào có baby thì kết hôn nhưng dám mẹ em chém em chết lắm. Nên người ta gọi là nổi loạn trong tư tưởng...
    Anyway còn hơn 1 tháng nữa chị sẽ biết kết quả thôi mà, nhớ lên topic đều đặn để anh em biết kết quả. Em cũng muốn biết anh giai kia sẽ quyết định thế nào. Hồi hộp thấy gớm...
  2. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Khoe nhá: Anh đã mua vé máy bay rồi đấy.
    À, thực ra ấy mà, nấu cơm ấy mà, chán lắm, chả phải là mình không làm được, nhưng mà không thích mà thôi.
    Ừ thì, Việt nam bây giờ cũng nhiều cái ngược đời nhờ.
    Giai thì nhất sắc đẹp thế giới.
    Còn gái thì Vô địch bóng đá Đông Nam Á (thì phải).
    Lạ nhờ....
    ----------------
    Anh ạ, hôm nay em nói chuyện với 1 đồng chí em. Nó bảo em là dạo này nó không còn đam mê, không còn nhiệt huyết. Nó sợ nó đã quá tuổi được làm cái này được làm cái kia, vì sợ mọi người cười chê.
    Em thật may mắn, em may mắn vì em biết tự tin vào mình. Em biết em làm thế là đúng hay là sai. Em biết kệ những gì thiên hạ nói. Em biết sống cho bản thân.
    Nhưng cũng có điều làm em phải suy nghĩ, uh, đúng là em nghĩ thế, em làm thế, nhưng người khác có đau lòng không?
    Anh em có đau lòng không khi bị chính cô em gái bảo: Giờ em không tin anh nữa rồi.
    Bố chắc chắn là buồn lắm khi em nói thế này: em không muốn theo nghiệp buôn bán như bố vì sợ không có thời gian chăm con cái sau này. Dù em có nói với bố là: con biết bố mẹ làm thế là vì các con... nhưng....
    Em biết bố vẫn rất buồn....
    Thế là em đã đúng hay sai anh???
  3. lazysexylady

    lazysexylady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình mới đọc mấy trang thôi nhưng tranh thủ comment cho bạn 1 chút. Bản thân mình thấy topic này hay đấy, bởi vì mình đang ở nước ngoài, những con người như bạn và anh ấy, mình cũng thấy rất nhiều rồi. Đôi khi con người ta nhìn vào thì lại hỏi, tại sao họ có thể yêu nhau được nhỉ, tại sao họ có thể sống với nhau được nhỉ? Nhưng rồi đôi khi, kể cả người trong cuộc cũng cảm thấy ko hiểu tại sao. Có thể là sự cô đơn, có thể là 1 người thì thích che chở chăm sóc cho người khác, và 1 người thì muốn được che chở....Mình đồng ý với mọi người là nếu sống thử, người con gái sẽ là người chịu thiệt thòi đầu tiên, nhưng đôi khi, những kết quả đó cho con người ta những kinh nghiệm rất thực tế để rồi sau này gặp phải thì hãy tránh ra và đi đường khác. Và những người đó họ sẽ biết cách xử lý vấn đề tốt hơn. Cái việc có 1 tình yêu đẹp, trong sáng, và có 1 kết thúc đẹp tất nhiên ai cũng mong muốn rồi. Nhưng cuộc đời đôi khi ko cho ta được như ý, ông trời luôn thử thách lòng con người 1 cách trớ trêu. Chỉ mong rằng cho dù có sống thử hay sống thật, thì chúng ta hãy biết sống đúng với lương tâm mình, hãy cố gắng hết mình, để sau này dù có đến được với nhau hay ko, cũng ko có gì phải nuối tiếc cả.....
  4. win_hg

    win_hg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc 2 bạn vẫn chưa tới hôn nhân nhỉ?
    Sống với nhau vậy ân tình nhiều lắm, sẽ ko bao giờ quên đc nhau cũng ko có ng nào khác hơn đc người bạn trai cùng sống với bạn đâu. Nếu thực sự sống như thế có HP sao 2 bạn ko lấy nhau? Đến khi chia tay rồi đến khi thời gian qua đi sau 2 năm, 5 năm các bạn mới thấy đó là một sự nối tiếc vì đã ko cưới nhau. Khó tìm được người thứ 2 same same người cũ như thế lắm.
  5. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Sống thử ? Câu trả lời là không nên chút nào. Vì dù sao sự thiệt thòi vẫn là các cô gái....
  6. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, đi trên đường em thấy mình lạc vào những chuyện xưa cũ.
    Em thấy mình đang ở tòa án. Mặt mũi thất thần, ngơ ngác.
    Anh thư ký tòa hỏi, em có giấy tờ gì không?
    Em bảo không có. Có chứng minh thư không? Không có. Có bằng lái xe không? Không có. Thế cô không có gì chứng tỏ cô là cô à? Em òa khóc.
    Nhớ tới đó mà nước mắt em đã trào lên khóe. Sao lúc ấy em khổ thế...
    Rồi em lạc vào buổi chiều nào đó, trong siêu thị Coopmark, em đang cắm cúi ăn đĩa cơm của mình. Tiếng cô ngồi bên cạnh nịnh cậu con trai: con ăn nhanh lên nào, rồi chút nữa mẹ mua siêu nhân cho. Em thèm được bàn tay mẹ ấy, đang vuốt đầu em và nịnh những câu ngọt như thế. Sao tự nhiên em lại bỏ nhà lên thành phố thế này???
    Ôi, có những điều chỉ mười năm trước chưa bao giờ em nghĩ đến thì mười năm sau, đã có rất nhiều chuyện xảy ra không thể lường được.
    Thế còn mười năm sau.
    Anh bạn nào đó từng bảo: nếu muốn làm gì bây giờ thì hãy làm đi, đừng ước gì mình trẻ lại 5 hay mười năm, vì sau 5 năm nữa bạn có thể vẫn đang ước cái điều mà giờ bạn vẫn còn loay hoay.
    Uh, phải sống như mình muốn, ai cũng chỉ có một cuộc đời, đừng để nó trôi đi vô nghĩa.
  7. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tâm trạng em không tốt, em muốn chửi.
    Lạ thế, cứ như chí phèo thế này.
    ------------------------------
    Dear All,
    Tôi thấy có rất nhiều người đưa ra mình làm chuẩn rồi bắt những người khác phải theo. Họ có bao giờ tự nghĩ mình là ai thế không ta??
    Tất cả chỉ có thể là lời khuyên, không nghe thì thôi, sao lại thấy tức???
    Giả dụ như cái topic này.
    Các anh các chị, đọc xong, thấy ghét rồi viết những lời ngớ ngẩn chê bai. Rồi khuyên bảo: phải thế này mới ngoan, phải thế kia mới giữ chân được đàn ông.
    Nói thật là những lời chê bai ngu ngốc ấy, ai cần?
    Tôi không cần ai khuyên phải làm thế này phải làm thế kia.
    Tôi chỉ mong rằng tôi thì được kể chuyện, được trải lòng mình, để chính mình đọc lại, chiêm nghiệm, suy nghĩ. Còn người đọc, có thêm những góc nhìn mới về một chuyện. Thế thôi... Tốt thì đóng góp những suy nghĩ tích cực, không tốt thì đọc xong rút ra được cái gì cho mình rồi đi.
    Có thể người này thấy thế không đúng, có thể người kia lại bảo, không nếu lúc đó thì nên thế này thì tốt hơn. Đó là những chuyện để tham khảo. Không có nghĩa các anh chị được xúm vào đây chê trách đích danh tôi. Các anh các chị là ai? Chả là ai cả. Người thân không, người quen không? Chỉ là những người xuông nhưng thích ra vẻ ta đây có kiến thức về chuyện này, chuyện kia hơn người khác, nên lên mặt dậy đời.
    Lý thuyết thì ai cũng biết như ai, chỉ có thực tế là muôn hình muôn vẻ. Đừng lấy sách vở ra để áp đặt cho người đang trong thực tế. Hãy sống đi, trải nghiệm đi rồi hẵng nói.
    Lúc đó khi các anh chị bảo: Tôi ngày xưa trong chuyện ấy đã giải quyết thế này, thấy tốt, hoặc thấy xấu hơn. Chắc chắn tôi sẽ rửa tai lắng nghe. Còn giờ khi nghe những người nói bằng cảm tính bằng sách vở, thật sự là tôi thấy khó chịu.
    Diễn đàn ảo, nhưng kiến thức và văn hóa thể hiện là thật.
    Vài lời với các anh chị, mong là các anh chị đọc và hiểu.
    Trân trọng,
    Cofitos82.
  8. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Em này nóng tính quá nhỉ!
    Cái vàng vàng ấy mà, chị thấy tất cả mọi người đều đang đóng góp những suy nghĩ tích cực đấy, chỉ là em chỉ thích nghe những lời tung hô,mà ko thích nhìn vào mặt trái trong lối sống của em, ko thích nhữg lời nói thật.
    Đừng to tiếng với mọi người mà hãy nhìn lại chính mình em ạ. Nếu em thích cái này là riêng tư, ko thích người khác góp ý, phê phán lối sống của em thì đừng mang nó ra công cộng thế này. Diễn đàn là nơi để cùng nhau chia sẻ, để cùng nêu quan điểm, chứ ko phải cái thùng rác riêng của nhà em.
    Chị nói thật, nếu mà những người hiểu biết, có kinh nghiệm sống, biết rõ mặt tốt và mặt xấu, đọc xong cái này rồi làm ngơ bỏ đi. Thì thật nguy hiểm cho một bộ phận giới trẻ, những người đang ngấp nghé bước vào cuộc sống, họ chưa nhận thức rõ đâu là đúng, sai, tốt, xấu, họ sẽ bị ảnh hưởng kiểu gì khi trong này toàn là những lời tung hô 1 cô cá tính, nào là sống thực tế, nào là biết yêu và biết sống cho mình. Họ sẽ thấy tình 1 đêm là chuyện hết sức bình thường. Họ sẽ ko còn phải đau đầu suy nghĩ, học hỏi để làm sao sống cho tốt, hài hoà giữa họ, cuộc sống và xã hội. Đảm bảo với em nếu ảnh hưởng lối sống của em thì qua những gì em viết, họ sẽ thấy sống theo bản năng, cảm xúc mới là sống, chứ ko để ý đến những cái gọi là chuẩn mực cuộc sóng, chuẩn mực đặt ra cho bản thân.
    Những người đọc topic của em, có rất nhiều thanh thiếu niên, chị đảm bảo đấy. Họ đang trưởng thành, đang chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ xung quanh để hình thành nhân cách, lối sống. Nên họ cần phải được nhìn nhận các mặt của một vấn đề, nếu ko nhận thức sẽ sai lệch theo một chiều (ko tốt) mà thôi.
    Vài dòng gửi đến em, ko nhân danh người từng trải, nhưng nhân danh người biết nhìn rõ mặt tốt và mặt xấu của chuyện này.
  9. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nói thế nào nhỉ?
    Đồng ý với chị là những chuyện không tốt có, và nếu mọi người nêu nó ra là đúng. Vấn đề nào cũng có hai mặt: xấu và tốt. Tôi chưa bao giờ phản đối chuyện phân tích vấn đề trên khía cạnh xấu.
    Nhưng, đừng nói rằng người này dở vì họ đang ở trong hoàn cảnh mà mình nghĩ là họ dở. Thế là áp đặt mình vào người khác.
    Hãy suy nghĩ, hay đóng góp ý kiến. Nhưng kiểu đóng góp ý kiến theo cách chỉ trích, chê bai cho sướng mồm không được hoan nghêng.
    Thế thôi nhỉ.
    ------------------------------
    Ôi, hôm nay sao mình không kiềm chế được bản thân thế này.
    Hay là mình đang ghen tức, phải rồi, rõ ràng là ghen tức rồi.
    Tại sao có những người lại hạnh phúc thế,
    Hai con với một người chồng biết yêu thương chia sẻ.
    Lại sắp được đi, hay là mình đang ghen tức vì nó sắp được đi??????????
    Mình cuồng chân rồi, mình stress nặng quá rồi.
    Out thôi, out thôi.
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Không phải tốt hay xấu, không nên quá lụy vào từ ngữ. Nên đặt câu hỏi là bạn đã lường trước kết quả (hậu quả) của việc sống thử hay chưa thế thôi, bạn thấy kết quả hay ít ra cũng biết được khả năng xảy ra kết quả và bằng lòng với nó chứ không phải đau khổ, stress,... thì ok rồi tất cả mọi người đều mừng cho bạn. Phản ứng trên diễn đàn cũng như dư luận xã hội thôi, bạn không thể bắt xã hội suy nghĩ theo bạn, vì thế cũng không nên nghĩ rằng xã hội đang ép buộc bạn nghĩ khác, nó là môi trường bao phủ lên bạn, bạn phải thích nghi với nó. Quyết định vẫn là ở bạn cơ mà, sao phải cáu gắt?

Chia sẻ trang này