1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cofitos82, 13/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Èo, dạo này nhìu nick mới, nhìu chiện li kì nhỉ? Chả có gì hấp dẫn nhưng thi thoảng nhàn cư mò vô đây ném đá chơi vẫn thik.
  2. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Anh thì vẫn chê em lười. Mà em cũng lười thật. Có mỗi mấy cái bát đũa ăn xong buổi tối mà em vẫn đề lại cả 3 ngày. Tới khi trong chạn không còn cái nào em mới lọ mọ đi rửa. Nhưng anh không vì thế mà giận em hay chê trách gì, chỉ nhắc nhở khi bát trong chạn chỉ còn 1-2 cái. Anh thường bảo thế này: em ơi, bát đũa trong chậu đang đợi em đấy. Hihihihi.... Những lúc như thế em lại yêu anh hơn một tí.
    Giờ em lại nhớ cái lần em suýt ngã khỏi giường. Lúc ấy em sợ lắm. Không hiểu sao em rất hay bị ngã, cứ đụng nhẹ cái là em ngã. Dù không đau nhưng ngã nhiều quá cũng không tốt. Lần ấy đang đêm em mơ thế nào rơi ra khỏi giường. Em ú ớ gọi anh cứu. Thế mà chỉ một cái kéo tay anh đã lôi em lên, ôm chặt em thêm 15 phút nữa. Em đã thấy tình yêu của anh dành cho em.
    Mà anh chê em nhiều lắm ấy. Suốt ngày bảo em là già này, lại chê em lười nữa. Còn chê người ta hôi, sao lại có chuyện kỳ cục vậy. Chê người yêu hôi, anh cứ đề nghị mãi nên em phải dùng lăn nách cho đỡ hôi, ngày tắm hai bận. Nhiều lúc thấy mình hình như hơi sạch sẽ quá thì phải. Nhưng những thứ anh chê, anh bao giờ cũng chuẩn bị trước hay sao ấy. Cứ chê cái gì là em đã thấy anh mua sẵn đồ để em dùng ......... cho anh đỡ chê.
    Hôm đầu tháng 8, em với anh cùng thống nhất là phải đi đâu đó, bởi vì mình ở với nhau chả được bao nhiêu mà cãi nhau nhiều quá trời. Nhưng từ hôm đó đến giờ, anh chưa thu xếp được thời gian, còn em, cũng bận rộn với dự án của em. Cứ lần nữa mãi. Bao giờ mình mới được đi chơi nhỉ.
    Ngày xưa, em có thể liệt kê cho anh nghe những điều làm em yêu anh. Tự nhiên giờ em quên sạch, chỉ còn nhớ cái lần anh kéo em lại không cho em ngã khỏi giường.
    Anh thường trách em ghen quá. Em không ghen tuông gì nhiều đâu. Chỉ khi nào em cảm thấy không ổn hoặc có một sô thứ làm em nghi ngờ thôi. Như cái lần sau lưng anh tự nhiên lằn lên mấy vết tím. Em cảm giác như anh đã có ai đó ở ngoài, hỏi thì anh bảo: anh không biết. Rồi thì em cũng phải bằng lòng với câu trả lời. Vì hỏi thế nào thì hỏi, anh cũng bảo không biết. Em biết làm thế nào? đành phải chấp nhận là em cũng không biết.
    Hôm qua mình đi ăn cơm trưa, anh cứ cười cười trêu cô bưng đồ. Em giận lắm, về nhắc anh lần sau đừng có cười tình với gái ngoài đường trước mặt em thì anh lại đổ quạu rằng anh có cười tình đâu, chỉ là cười suông thôi.
    Hình như em ghen cũng hơi quá nhỉ.
    -------------------------
    Gửi bạn mathuyen: Xin bạn đừng nói những lời khó nghe như vậy, tôi chỉ muốn nói, và tôi nói vào đâu là quyền của tôi, sao bạn lại bảo tôi xin tình thương hại của mọi người. Bạn nói vậy e rằng quá khắt khe với tôi. Tôi cũng chỉ là muối tâm sự chứ không có ý định show siếc gì cả. Mong bạn hiểu và đừng nặng lời khi nói về người khác. Chúc bạn vui
  3. interyl1

    interyl1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
  4. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    bài viết như thế này là spam đấy nhé. Tớ nhắn bạn lần 1
    Về việc sống thử thì có nhiều cái hay và nhiều cái ko hay.
    Nhưng nhìn nhận chung về việc sống thử:
    Đôi này thoáng quá
    Nguy cơ cả thèm chóng chán có thể xảy ra
    Gần nhau như thế thì chả còn gì giấu nhau cả thế nên là đã chấp nhận sống chung thì nên tiến đến hôn nhân sớm
    Tạm thế
  5. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Sống thử cũng tốt. Va chạm trong cuộc sống đời thường từ những điều vụn vặt nhất như sở thích và thói quen sinh hoạt, từ đó tập làm quen và dễ chấp nhận nhau hơn vì k quá ràng buộc, k hợp thì đường ai nấy đi, k fải chịu đựng nhau.
    Khi yêu cái gì cũng tốt đẹp lung linh, nàng sạch sẽ xinh đẹp còn chàng bảnh bao chải chuốt. Lấy nhau về chẳng may con bé lười như hủi hay thằng giai ở bửn như ma thì vỡ mộng. Lúc đó chấp nhận 1 hình tượng đã sụp đổ rất khó mà để hoà hợp lại càng khó hơn.
    Đấy là còn chưa nói đến vấn đề hoà hợp về ***, 1 điều quan trọng và tất yếu trong cuộc sống. Nghiêm túc đấy!
    Yêu thì cứ yêu, thích thì cứ sống thử, miễn là fải sẵn sàng chấp nhận những hệ luỵ của nó và biết tự chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm. Sau này nếu muốn là vợ chồng của nhau cho giống với thiên hạ thì cưới. Tờ đăng ký kết hôn cũng chỉ là tờ giấy cho fép sống chung hợp fáp thôi mà.
  6. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0

    Sống thử một lần sẽ là sự sống thử cho cả vạn lần về sau .
    Thiệt thòi nhất là ở bên phái nữ thiệt thòi không chỉ một lần mà cả vạn lần về sau .
    Vì sao vì khi con gái đã sống thử rồi muốn quay lại một tình yêu không có sống thử là điều không tưởng . Chẳng zai nào nó chịu
    Tiếc thay một đoá trà mi
    Con ong đã tỏ đường đi lối về
    Truyện Kiều - Nguyễn Du
    Tự dưng chị lại nghĩ đến câu thơ đó mới lạ chứ
    Cuộc sống thử chia tay là rất dễ xảy ra vì không ai hợp nhau toàn vẹn sống chung bao giờ cũng có mâu thuẫn .
    Ví như hai cô bạn gái thân thử sống cùng nhau một vài ngày thì được chứ 1 tháng thì cứ gọi là phải nhịn nhau chứ đừng nói đến hai người khác giới
    Cân nhắc kỹ vậy thôi ...chỉ biết nói thế chứ chẳng dám đưa ra lời khuyên vì sống hay không sống nó tuỳ thuộc vào quan niệm nhận thức từng người ...
    Vấn đề này nó hình như cũng dễ xảy ra khi mỗi cá nhân sống xa gia đình .
    Hic đang ở nhà cùng bố mẹ ...bảo là con xách va li đi sống với zai ..hì hì chắc là không ổn nhỉ ?
    Bố mẹ nào cho phép từ ngay ....đi thì đi luôn không có đường quay về gia đình ...nên mấy ai dám đúng không ?
    Con gái sống xa gia đình nên có bản lĩnh sự độc lập để giúp mình sống vững vàng hơn em nhé .
    Nên suy nghĩ kỹ đừng để phải hối hận khi trao lòng tin và trái tim mình chỉ vì một cái gọi là "Thử "
  7. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ thấy thắc mắc là bạn này sao không mua máy giặt mà thuê người làm gì nhỉ
    Với lại thấy lương bạn cũng tạm được đấy chứ,
    ít ra thì chắc cũng phải học hành tử tế,
    sao mà suy nghĩ với lại cách sống sao sao ấy nhỉ,
    hay là làm nghề...
  8. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Cái tôi nói chỉ là vấn đề thực tế, bạn không thích thì lại cho rằng người khác nặng lời. Chủ đề rất hấp dẫn nhưng cũng chỉ là tỉ tê, tâm sự. Giải quyết đơn giản, đặt mục đích rõ ràng, thích thì sống với nhau không thích thì chia tay lại sống thử với người khác, đúng nghĩa của của từ " Sống thử" đấy.
  9. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cứ kể tiếp đi, nhưng chuẩn bị tinh thần là sẽ bị ném đá hơi nhiều đấy nhé.
    Đến giờ phút này thì chưa thấy nhiều niềm vui của cái sống thử đâu cả, ngoài việc ngủ sắp lăn xuống đất thì được kéo lên (mà thực ra cái này ai ngủ với mình chả làm thế, mẹ, chị, em gái, bạn gái...), nói ra ấy đừng giận, nó có vẻ không có gì đặc biệt cả.
    Còn những cái khác thì sao? Tiền nhà share hay là như thế nào? Chi phí cuộc sống nữa? Nếu sống thử một cách bình đẳng thì khi chia tay phải nói thẳng thắn và giải quyết vấn đề, chứ ai lại để bạn khăn gói valy ra đường cứ như "bị đuổi" thế? Phải chăng bạn đã chấp nhận để anh ta là ông chủ theo một nghĩa nào đó?
    Khi sống thử, con gái rất dễ làm giảm hoặc làm mất đi sự tôn nghiêm của bản thân, và vì thế, bị đánh giá thấp, thậm chí coi thường. Có lẽ cần chút nghệ thuật để đưa cái gọi là sống thử đến đích.
  10. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Theo như lời bạn kể thì bạn và người ấy sống thử với nhau cũng khá lâu.Điều này cũng làm khá nhiều người ngạc nhiên vì theo mình biết từ sau khi sống thử thì sự đổ vỡ đã đến rất nhanh.
    Đúng là từ những tình cảm rung động đầu tiên đến khi yêu đến khi sống cùng một mái nhà cũng là một chặng đường dài mà không phải ai cũng có thể có được.Theo mình cảm nhận thì bạn đã bắt đầu bước vào giai đoạn của sự thất vọng nhưng cũng có thể vì tình yêu đã giúp bạn có thể vượt qua tất cả để có thể tiếp tục với người yêu của mình.
    Tình yêu đã giúp bạn gạt bỏ những giận hờn những phiền muộn về sự thay đổi trong thái độ với người yêu.
    Trong tình yêu, khi bạn bắt đầu yêu một ai đó, người đó thật sự hòan hảo trong mắt bạn Và theo thời gian khi hai người trải qua giai đoạn tìm hiểu về đối phương những tính cách dần bộc lộ và bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn,Nếu cả hai tìm được sự đồng điệu và thấy có thể chấp nhận thì tình yêu đó tiếp tục nở rộ và ngược lại nó héo hắt dần theo thời gian, Và người ta có những bước tiến xa hơn là hôn nhân. Một lần nữa cả hai phải đối mặt với con người thật của đối phương, Thêm một lần thất vọng. Và nếu cảm thấy chịu đựng và chấp nhận hôn nhân sẽ lại tiếp tục hoặc sẽ là một dấu chấm hết.
    Với bạn giai đoạn hai người chưa yêu được lâu thì đã chuyển qua sống chung, Sau những ngày ngọt ngào thì bạn bắt đầu trải qua giai đoạn thảm kịch,,, Mình không có ý xấu. Nhưng nếu hai người không nhìn nhận nghiêm túc, vẫn giữ thái độ hành xử như vậy thì sẽ còn nhiều điều tồi tệ nữa sẽ tiếp tục xảy ra. Mong bạn sớm tìm về được với những khoảnh khắc đẹp của Ngày xưa

Chia sẻ trang này