1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cofitos82, 13/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vì không/chưa tự tin, vì không/chưa hài lòng với chính mình, vì chưa/không thanh thản, nên cáu gắt khi có ý kiến bất đồng. Ý kiến mất dạy, thô tục, xúc phạm, đả kích thì đã có mod min sẵn sàng xử lý, chỉ cần chủ topic yêu cầu (nếu tự mod min soi mà vẫn bỏ sót), nhưng thấm chí ý kiến bất đồng mà lịch sự, hòa nhã cũng bị khó chịu.
    Có câu: Đúng - sai tại mình / Khen - chê tại người / Mất - được tại số.
    Không ai kiểm soát được sự ủng hộ / bất đồng của người khác.
    Không ai kiểm soát được sự may rủi của số phận.
    Vậy nên để tâm yên thì mình thấy mình làm đúng là ổn, mặc đời, mặc người. (Dĩ nhiên ai vi phạm nội quy thì cứ báo mod min.)
  2. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Anh nhắn tin: còn 21 ngày nữa.
    Vâng còn 21 ngày nữa, cả nhà em đã được thông báo về sự đến chơi của anh rồi.
    Bố có vẻ không quan tâm lắm, có vẻ thôi, vì em biết chắc là bố cũng muốn gặp cái thằng mà con mình si mê đến thế.
    Mẹ thì háo hức ra mặt, tối tối thường hỏi em chuyện hai đứa mình hồi còn ở thành phố, và tính cách của anh.
    Chị dâu cũng thế, thi thoảng lại ngồi nghe em huyên thuyên. Nhưng anh trai thì chả liên quan. Chắc anh trai em vẫn còn giận chuyện lần trước. Thôi kệ, anh em một nhà mà, đâu thể giận lâu được.
    Chỉ phiền một nỗi, anh nhất định không đến ở nhà em. Bàn thế nào thì bàn, anh nhất quyết, hai đứa ra ngoài ở. Chỉ mấy ngày thôi, em ra ngoài ở với anh.
    Chả biết phải làm sao, em cứ ừ ừ thế, nhưng không biết có đủ can đảm nói với mẹ chuyện này không?
  3. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em thấy chán với công việc quá.
    Đúng là em đã bắt nhịp được với công việc mới rồi nhưng sao mà cường độ làm việc khiến em mệt mỏi đến thế. Làm ngày làm tối, nhiều hôm về tới nhà em không cả được nghỉ ngơi.
    Anh thì không vui vì việc em làm nhiều như thế, anh cứ xúi bỏ việc đi, rồi lại lên thành phố với anh.
    Em cũng chán, em cũng nghĩ, em cũng muốn nghỉ ngơi. Có những lúc về đến nhà, được ngồi vào cái võng mà em thấy hạnh phúc lâng lâng.
    Nhưng còn nhiều thứ ràng buộc em quá, giá mà bỏ được hết gánh lo để vui sống như tiêu đề quyển sách nào đó.
    Giá mà em có thể làm được những điều em muốn.
    Lại là câu chuyện giá mà.......
    biết thì đã trúng đề.... anh nhỉ???
  4. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mai phải đi làm anh ạ, ngày kia cũng thế.
    Sao mà mệt mỏi thế này.
  5. VietanhRic

    VietanhRic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    chắc bạn stress quá đấy mà, đừng nghĩ ngợi nhiều quá! Chuyện gì đến sẽ đến thôi, lúc đầu cũng định viết gì đó có ý chia sẻ" khuyên " bạn, mà tớ lại chắc rằng bạn chẳng cần lời trống rỗng, chẳng ai khuyên ai được ở đời này, bạn đủ mạnh mẽ để tự tạo dựng được hp của riêng bạn.Cứ là chính bạn như trong các bài viết nhé ! Hóng các bài của bạn, dù là "sự tức giận tự nhiên" như mấy bài gần đây.
  6. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này tỉnh, chứ ngồi ở quê mà chờ thỉnh thoảng hít tí bụi, và khói xe hơi thành phố có mà ung thư phổi sớm.
  7. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Em lại cặm cụi tìm việc trên mạng.
    Em lại muốn đi thì phải anh ạ. Hình như cái số em là số lang thang.
    À, người yêu cũ có bạn gái mới rồi nhá, nhưng em cũng chỉ biết thế thôi, không dám quan tâm nhiều. Đã hứa với anh mà, nhất quyết sẽ không liên lạc với người yêu cũ. Tại những đứa bạn cũ nó cứ đưa chuyện cho em đấy.
    Em đã giảm số thuốc mỗi ngày rồi. Một phần vì mẹ nói nhiều quá, một phần vì em cũng thấy mệt mỏi. Khói thuốc giờ không còn hấp dẫn em nhiều nữa. Thế cũng là một việc tốt anh nhỉ? Bao giờ không thèm động đến một điếu nào nữa thì tốt quá.
    À, em muốn nói một chút về ước mơ thầm kín của em.
    Hình như cũng thấy thân thiết với cái topic này hơn thì phải, nên muốn kể cả những điều không dám thú nhận với bất kì ai.
    Em muốn ăn mặc đẹp anh ạ. Em muốn mặc những cái váy lụa là, em muốn đội một cái mũ rộng vành, tóc thì được uốn lọn hơi xoăn.
    Hihihihi.... Nó không có vẻ gì giống em cả đúng không?
    Thế mới nói là ước mơ thầm kín.
    Ôi, em mong mình đẹp dịu dàng mong manh đến ........... từng centimet ấy.
    Chả biết móng thế làm gì đâu anh ạ, em chỉ biết mong ước thế thôi.

  8. phamthanhthuy87

    phamthanhthuy87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    cứ thấy cái chị nì đa sầu đa cảm quá ế :( thân con gái chỉ khổ thoai mờ :( e vẫn đồng ý với 1chị ở trang đầu ế,con gái mà sống thử thì dễ bị ng khác nói ra nói vào vì nói chung thì xhội mình chưa qua thời kỳ quá độ nưh trong Búp bê Bắc Kinh đc :)) còn y đương bi h mà chưa *** thì chắc là ng zời hix cốt yếu là tìm thấy sự hoà hợp cả trong *** và csống hàng ngày (nếp,cách sinh hoạt của mỗi ng,chỉ mấy ngày cuối tuần bên nhau là bít chịu đc nhiệt hay k ế mờ!con bạn e cứ cuối tuần tót sag nhà ngy,vẫn héppi mờ) khi muốn bên nhau mãi ,mong muốn mỗi ng sớm thức dậy đc nhìn ngắm gương mặt ấy --> mún cưới khủng khiếp ^^ bỏ qua giai đoạn sống thử đc mờ hix làm j mà fải khố thế!!
  9. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em buồn lắm, nói chuyện với anh xong mà cứ như cả trăm tấn đá đè nặng lên vai.
    Hôm nay anh lại lôi chuyện cái cậu chàng kém em ba tuổi, làm cùng cơ quan cũ ra mắng em.
    Anh giận em, giận cậu kia, anh mắng em rằng không chỉ mình anh biết chuyện, bạn anh cũng biết (do cô bạn gái em nói với bạn anh, họ từng yêu nhau mà).
    Không rõ vì quá giận hay thật lòng. Anh bảo: anh hứa về thăm em thì anh về, và anh không thể hứa với em bất kỳ chuyện gì, anh không biết rằng sau này ra sao. Nên em đừng trông mong.
    Vâng, em có trông mong gì đâu, ừ thì đúng là em có tí hy vọng, cái hy vọng mà em nhen nhóm một mình em.
    Nhưng giờ em thấy buồn quá.
    Em không buồn vì mình bị mất hy vọng, em thấy buồn rằng dù có yêu anh đến đâu, anh cũng không bao giờ quên những chuyện đã qua. Vậy thì .... dù có được đi bên nhau, chắc gì cuộc sống đã vui vầy.
    Em muốn anh lại nói chia tay. Chia tay em đi, để em được thanh thản với cuộc sống của riêng em.
  10. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét các bạn Idian, chắc chắn là mình theo chủ nghĩa Nhãn hiệu.
    I Never Do It Again

Chia sẻ trang này