1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cofitos82, 13/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaxinh87

    gaxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì tò mò mà em đọc bài này nhưng đọc xong em lại muốn viết vài dòng, em chẳng phải khuyên chị gì hết nha, chỉ nói suy nghĩ của mình thôi.
    em cảm thấy câu chuyện của chị làm sao ấy!
    Chị và người ấy có thật sự yêu nhau?
    Anh ta có vẻ rất ích kỉ, và sĩ diện cao nữa !(Tất nhiên con trai ai chả sĩ diện, ngay cả con gái còn sĩ diện cơ mà. Nhưng anh ta đặt lòng tự trọng của bản thân lên trên chị)
    em cảm thấy tình cảm của 2 người rất hời hợt.
    Nếu em là chị, em sẽ suy nghĩ lại về cuộc sống của mình, về tất cả những gì đã diễn ra.ngay từ đầu tình yêu của 2 người đã có vấn đề rồi, rõ ràng chị luôn bị anh ta chi phối ngay từ đầu, điểm mốc là ngày chị xách valy ra đi. Trời mưa như vậy mà anh ta ko hề giữ chị lại, anh ta đâu có lo cho chị, anh ta ko cần chị!
    chị cần anh ta để làm gì vậy?
    Liệu có phải để lấp đầy khoảng trống của sự cô đơn?
    em thắc mắc cuộc sống của chị có mục đích ko?
  2. gaxinh87

    gaxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Viết 1 đống thứ cho chị, cuối cùng hỏng mất tiêu rồi
    Diều cuối cùng em muốn nói là em ất mong được biết kết cục câu chuyện của chị.c Chúc chị quyết định đúng đắn, em ko chúc chị hạnh phúc vì hạnh phúc là do chị thôi, ko phụ thuộc hoàn cảnh hay ai đó cả.
    Tam biệt chị!
  3. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Uh, đúng là dạo này em không có mục đích sống.
    Em làm việc quần quật nhưng em lại muốn chuyển cơ quan.
    Yêu anh nhưng không hy vọng
    Em thấy mình sống loay hoay trong cái vùng tối mơ hồ.
    Em muốn được bứt ra, em muốn bay ... như ngày xưa ấy.
    Có lẽ em sẽ đi tình nguyện.
    Có lẽ thế, anh ạ.
  4. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích được vào phòng bố mẹ, anh ạ.
    Em thích cái mùi ấm cúng căn phòng ấy mang lại.
    Khi bố đi vắng, em thường vào đó nằm dài trên giường buôn chuyện với mẹ.
    Kể cả những lúc bố mẹ không có nhà, em thích vào đó nằm thư giãn hay xem lại ảnh gia đình ngày xưa.
    Khoảnh khắc ấy sao mà nó thanh thản thế.
    Khi ở trong phòng các cụ, đầu óc được thả lỏng, lòng mềm lại, em lại như một đứa trẻ chưa bao giờ có những va vấp cuộc đời.

  5. huonglan83

    huonglan83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    không biết giờ này anh đang nơi đâu? làm gì? có còn nhớ về em, về những phút giây hạnh phúc mà chúng ta đã từng có hay không?Tự nhiên trong em trào dâng niềm nhớ thương vô hạn.....em đã sai rồi, sẽ chẳng bao giờ sửa chữa được nữa, chỉ vì sự ích kỷ đó mà em đã mất anh...giá như em suy nghĩ nhiều hơn....giá như em bỏ được cái tôi của mình để chấp nhận lời xin lỗi của anh khi đó thì giờ đây em không còn phải ân hận, nhơ thương nhiều thế này...em yêu anh nhiều lắm.........!!!!!!
  6. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nói lời yêu đương nhiều quá có bị nhàm chán không anh nhỉ?
    Hỏi anh yêu em suốt có làm anh mệt mỏi không nhỉ?
    Anh thì cứ bảo biết rồi sao còn hỏi lắm thế, cơ mà không hỏi thì em lại không an tâm, khổ thế chứ.
    Thật tình em muốn nghe lời yêu hàng ngàn lần, vạn lần không chán. Thế nên đừng bao giờ lười nhác nói yêu em.
    Ôi, ước gì bớt yêu anh đi một chút.
  7. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Thật là khó chịu khi nghĩ tới những chuyện đã qua.
    Em có phải là người điên trong cuộc sống này?
    Em thèm cảm giác hoang vắng em thèm được sống điên rồ.
    Em muốn bỏ đi, đi thật xa.
    Em muốn được lang thang như người lữ khách, không có gì vướng chân.
    Giá đâu đó có cuộc sống dành cho em, chỉ là em với những cái điên rồ ngông cuồng của em.
    Sao lại muốn chết nhỉ? Trên kia hay dưới kia có chỗ dành cho em?
    Có nơi nào dành cho một người hoang tưởng và điên rồ như em???
    Có lẽ phải trại tâm thần mất thôi.
  8. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Em muốn chạy trốn.
    Em muốn bỏ xa tất cả những gì em có,
    Cuộc sống của em đảo lộn hết khi em cứ đi từ nơi này tới nơi khác?
    Cuộc sống bình yên có phải là dành cho em.
    Ôi, đồ đạc sao cứ đảo tung thế này,
    như cái đầu óc trống rỗng của em đầy những ý nghĩ đen tối và ngu ngốc.
    Cái thẻ nhớ 8Gb của em đâu???
    Điên luôn mất thôi....
  9. hotdieu

    hotdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    - Nghe bạn kể về công việc, hai chử Cơ quan nghe có vẽ đầy văn hoá, hẳn bạn là người có năng lực và trình độ
    - Nhưng bạn diển đạt cách sống, liên tưởng khi bạn đốt điếu thuốc trên tay, bạn giống một ả gái điếm đang ở bar nào đó, thật sợ...
    - Người ta sống thử để khi sống thiệt hoàn thiện với bản thân mình hơn, hôm nay tui nấu cơm chưa ngon chưa biết làm cá.... nhưng trong tuong lai tui sẽ làm được cho chồng ( hay người tình) của tui, để mai này... khi có cô nào đó nấu cơm ngon hơn tui ảnh vẫn nhớ mãi tuyệt chiêu nấu ăn của tui, dù k ngon nhưng có tấm lòng.... những món ăn không cần hoa mỹ cầu kỳ...
    - Lương 5 triệu, đi thuê người làm cung phụng cho sự đỏng đảnh của mình là không hợp lý, nhà bạn chưa lớn hơn cái nhà kho của tui, chỉ cần đi ra đi vào cũng đủ sạch thuê người làm gì cho phí, trong khi đó tiền ăn uống bồi dưởng cho mình thì thật sợ, rau va trứng bỏ vào nồi cơm hấp chung, nghèo như sinh viên khônng nói.... ăn thế chẳng thằng đàn ông nào chịu nổi. Anh chàng sống chung với bạn cũng thật cừ....
    - Bạn nên hỏi ý kiến đấng sinh thành bạn đi, họ cũng sẽ chửi vào mặt bạn như những người khác, vì những người đàng hoàng k ai chịu nổi câu chuyện này...
    - Sống thử, không phải là điều xấu nnhư các bạn phương tây vẫn làm, nhưng cách sống thử của bạn nghe có vẽ vô trách nhiệm quá, với chính bản thân mình, với gia đình mình. Nếu bạn chấp nhận hy sinh cái ngàn vàng thì bạn phải được cái gì? chỉ là những lời tỉ tê trên diễn đàn. thoả mản *** như thoả mản thuốc lá? pó tay.com
  10. hotdieu

    hotdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi ít vào đây, nhưng vào thấy topic này chịu k nổi thế nên đưa ra comment, đừng chửi mỏi miệng vì tui chả vào đọc nữa đâu.... vì oải

Chia sẻ trang này