1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cofitos82, 13/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Em làm cái quiz. Nó trả lời là "Em không có sĩ diện"
    Chết thật, không có sĩ diện thế này, các bạn ấy mắng mỏ là không thấy xấu hổ đâu.
    Tại sao phải xấu hổ, người dưng thôi mà, nhờ, chả liên quan...........
    Thế thôi nhờ.....
    Còn về chuyện tiền ấy mà, tớ chả thấy ăn như thế là thiếu chất đâu ...
    ------------------------------------
    Sau một tuần đấu tranh vất vả, em đã đồng ý cho anh về chào bố mẹ. Và đàng hoàng với tư cách của người yêu.
    Anh thì vui ra mặt rồi còn gì, nói cười huyên náo.
    Làm em cũng vui lây cái vui của anh.
    Em đã làm đơn nghỉ phép rồi, mình sẽ có cả một tháng để dong nhan. Em sẽ đưa anh đi khắp nơi, cung ngắm bình minh, cùng ngắm hoàng hôn, sẽ lại được nằm dài trên cỏ, lại được trao nhau những nụ hôn ngọt như viên kẹo bonbon.
    ÔI, em mong tới tuần sau quá.
    Buồn quá vẫn chưa tìm thấy cái thẻ nhớ, hix.
  2. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nhưng kể ra, hút thuốc trong mùa hè thì thật là không ổn.
    Quá nóng và thuốc thì lại rất đắt.
    Khéo phải bỏ thật,
    chẹp,
  3. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hết hờn dỗi rồi lại làm lành.
    Cũng chán em thật, suốt ngày phải là người làm lành trước.
    Chuyện cũng chả có gì, em biết chắc là khi em gọi điện cho anh là mọi việc lại đâu vào đấy, lại cứ như chưa có gì giận hờn.
    Nhưng đôi khi em phát ngán cái việc cứ phải dỗ ngon dỗ ngọt như dỗ trẻ con ấy rồi.
    Anh thật là.... Lúc ở cạnh nhau thì anh mạnh mẽ lắm cơ mà. Sao giờ anh lại quay ra nghi ngờ em suốt ngày thế. Anh không tin rằng anh có khả năng quyến rũ em dù không ở cạnh em sao? Hay là anh vẫn không tin em.
    Uh thì em từng sai, nhưng là em đã sai với bản thân em, chứ em có làm sai với anh đâu. Tại sao lại giận em vì chuyện ấy. Vì chuyện ấy em đã xin lỗi em cả trăm lần, đã rút kinh nghiệm cả trăm lần rồi.
    Và nó qua được bao lâu rồi, giờ em là con ngoan., tối nào cũng có mặt ở nhà, bỏ qua tất cả những lời mời dủ dê đi chơi, cafe, ăn tối chỉ vì em muốn online để nói chuyện với anh, Vậy mà ................
    Tại sao có những chuyện không có gì mà anh cũng giận dỗi là sao? Chỉ là em chậm mất nửa tiếng hay một tiếng thôi, chứ có phải em ra ngoài, gặp gỡ người này người khác đâu.
    Nhiều lúc em cứ phát điên lên vì những câu nói độc địa của anh.
    Mà dạo này em thấy mệt vì phải ngồi trước máy tính nhiều rồi đấy, đừng để em điên lên thì .............
    ................lành làm gáo, vỡ làm môi luôn ....
  4. girasollht

    girasollht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của chị, em thấy 1 fần của chính em. Với những mớ bòng bong của cuộc sống, của những logic, những mối quan hệ, những sự ràng buộc, và trong bản thân lại có những khao khát muốn được lặng trong nỗi cô độc của chính mình, muốn được bay xa một mình, nhưng lại cũng tồn tại cả mong muốn được ở bên người mà mình yêu thương.
    Tuy là mâu thuẫn, nhưng thực sự lại tồn tại những mâu thuẫn ấy.
    Cũng ko biết bao lần em tự hỏi bản thân làm sao để bớt yêu ng y đi 1 chút, làm sao để bớt đau nếu 1 ngày kia ng đó ko còn yêu mình nữa, làm sao để ko nghi ngờ hay giận dữ, ... có nên tin tưởng hay mong chờ? làm sao để giữ cho mình ko mâu thuẫn...
    Nhưng chẳng có trả lời.
    ...
    Em ko nghĩ sống thử là tốt hay là xấu, vì điều đó ở hoàn cảnh của mỗi người. Với em, vì hoàn cảnh của em ko dẫn tới việc sống thử, nhưng cũng ko fải vì thế mà lên án, hay ủng hộ một điều j. Mỗi ng 1 cách sống vậy thôi.
    Có những ng vào đây để lên án, hay là khuyên một cách chân tình, nhưng lời khuyên lại quá là phiến diện. Có ng lại bảo nếu ko khuyên thì thật là nguy hại, vì có bao nhiêu người trẻ tuổi vào đây đọc. Có ng lại bảo những ng ủng hộ và tung hộ chị và chị chỉ thích nghe những lời đó
    Em thấy nực cười
    Có những người trẻ tuổi nông cạn, nhưng cũng có những người lớn tuổi không hiểu đời. Có những người hùa theo, nhưng cũng có người có cùng cách sống và quan niêm. Có những người ko ưa thích 1 điều gì, nhưng ko ưa thích thì ko làm là được chứ ko fải lên án hay miệt thị điều đó
    Đơn giản, mỗi người một cách sống, trong 1 hoàn cảnh sống cụ thể khác nhau mà thôi
    ...
    Thật lòng mong chị sẽ có hạnh fúc
  5. girasollht

    girasollht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Quên ko nói với chị là, bỏ thuốc được là tốt cho sức khoẻ của mình và cho của mọi ng ở cạnh mình (dù câu này chắc ai cũng nằm lòng chị nhỉ?).
    Và cũng nói với ai đó rằng, ở đâu có chuẩn mực cấm phụ nữ ko được rít thuốc? Ở đời có rất nhiều người tự cho mình cái quyền đánh giá và phán xét người khác theo chuẩn mực của mình. Nhưng mà bản thân họ ko hiểu rằng, chuẩn mực của họ, chỉ là cái thước đo cho chính bản thân họ mà thôi, sẽ là lệch lạc khi áp lên người khác.
  6. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,
    Dạo này em thấy có gì đó không ổn ở phía em.
    Em không biết nó sai từ đâu, tại sao lại thế?
    Em chỉ biết dạo này em không nhìn thẳng vào mắt người đối diện nữa.
    Từ bao giờ em như thế em cũng không rõ.
    Đột nhiên hôm nay nói chuyện với cô bạn gái em mới nhận ra.
    Em đã phải cố gắng hết sức để nhìn vào mắt cô ấy, chứ không phải nhìn xung quanh cô ấy hay là nhìn vào miệng cô ấy.
    Em bị làm sao thế hả anh?
    Em đang bị tầm thường hoá, hay là em đang mất dần đi sự thẳng thắn, mạnh mẽ của em?
    Em nhớ anh bạn bảo: Ngày xưa mắt tao cũng sáng lắm, đời nó vùi dập bao lần giờ mắt tao nó cụp xuống.
    Mắt em không cụp xuống mà nó lại dáo dác, cứ như thể có ai đó đang dình dập em. Em phải ngó nghiêng chung quanh.
    Cụ ông từng nói, người mà nói chuyện mắt láo liên là không chấp nhận được.
    Sao giờ em lại thế? Cái gì biến em thành người không đàng hoàng như thế???
    Anh có biết không, trả lời cho em đi.
  7. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Trời xanh có cần phải trêu ngươi sự cố gắng và kiên trì của tình yêu đến thế không?
    Anh lỡ máy bay 2 lần.
    Lần đầu kéo theo lần hai.
    Anh chán nản, em cũng chán nản.
    Tưởng cứ muốn gặp nhau là sẽ được toại nguyện, ai dè....
    Đời còn nhiều chông gai lắm.
    Anh thì lỡ tới 7 ngày nghỉ phép, không làm một cái gì và nhớ nhung.
    Còn em thì lang thang và đợi chờ cũng đã 7 ngày.
    Ông giời ơi, giúp con đi, đừng để chàng chán nản mà buông xuôi....
    Con hứa sẽ ngoan nếu chàng tới thăm con được. Giúp con nhá.
  8. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Anh đã buông tay...
    Đúng như em dự đoán....
    Buồn nhỉ...
  9. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Có thể ông trời muốn anh chứng minh tình yêu của anh với em, em nghĩ thế.
    Bởi vì anh đã lại mua 1 vé máy bay mới.
    Ôi, anh không biết em yêu anh đến chừng nào đâu.
    Hơn cả những gì em tưởng tượng nữa kìa.
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    chúc vui nha
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 08/05/2009

Chia sẻ trang này