1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cofitos82, 13/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girasollht

    girasollht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ko fải ông trời đâu chị ạ, mà là anh ấy muốn chứng minh điều đó đấy :D
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ko muốn nghe đến chữ "Yêu" nữa...h có pé nào sống thử với mình ko nhờ...cứ thử...thành thật thì tốt mà ko thành thật thì...coi như 1 trò chơi...
  3. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn trai bạn có 1 số tính xấu đó là khá cố chấp và gia trưởng 1 tí :D. Vì tớ thấy anh ta chấp nhặt cả chuyện mà bạn hẹn muộn thì anh ta cũng phải muộn 1 lần, hay chuyện kể lại chuyện anh bạn kém 3 tuổi để trì triết. Còn lại thì cũng là người đàn ông khá tốt đó bạn. Tớ ko phải ném đã đâu, chỉ muốn bạn suy nghĩ thật kĩ trước khi xác định 1 tương lai lâu dài nhé.
    Đọc đến đây chỉ biết chúc cho bạn hạnh phúc và may mắn tren con đường còn lại.
    Được timmaikhongthayten sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 09/05/2009
  4. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Em vừa nghe một cô gái nói: Cô ấy cần một người đàn ông, không phải một chú bé, không phải là một người dễ chịu là đủ mà cô ấy cần một người đặc biệt, biết làm cô ấy vui và làm cô ấy hạnh phúc.
    Em cũng muốn thế. Và em tin rằng 100% phụ nữ trên thế giới muốn thế.
    Nhưng mà quả thật muốn một anh chàng đẹp trai, hát hay, học giỏi, đá bóng cừ, lại ngoan và yêu thật chân thành.
    Nghe nó cứ khó khó tìm thế nào ấy anh nhỉ? Nếu trên đời có những chàng trai như thế, chắc chắn họ sẽ yêu một cô gái cũng đáng mơ ước, chứ nhất định không phải em.
    Em muốn rất nhiều từ phía anh, nhưng em chỉ cần một thứ là tình yêu của anh.
    Đôi khi tình yêu cứ xa xỉ thế nào ấy.
    Để nói một lời: yêu hình như không quá khó khăn.
    Những cuộc vui trong chốc lát cũng không phải là hiếm.
    Nhưng để giữ gìn được tình yêu mà mình vừa có được. Để những khoảnh khắc vui không phải là chốc lát, không phải là chụp giật hình như phải bắt nguồn từ tình yêu chân chính và phải thật lòng mong muốn và cố gắng thực hiện mong muốn.
    Em vừa đọc xong mấy quyển truyện rất cổ, không phải truyện cổ tích anh ạ. Nhưng nó cũng từ rất lâu rồi. Trong ấy người ta nói về tình yêu trong sáng quá. Lonh lanh quá, không vướng một chút gì bụi trần.
    Em đã bị ngấm vào máu cái thứ tình yêu ấy khi còn rất nhỏ. Lúc đó tình yêu với em là cái gì rất lung linh, tinh khiết và ngây thơ.
    Rồi khi đã nhiều tuổi, trải nghiệm một vài chuyện, em thấy tình yêu như thế chỉ có trong sách.
    Vậy mà sau khi khép lại những trang cuối cùng trong em lại mơ màng đến một tình yêu của những thiên thần.
    ---------------------------------
    Hôm nay chỗ anh có BBQ, và anh bảo, ngày nào cũng có party như vậy, có lẽ anh sẽ say suốt mất thôi.
    Em thật buồn đấy. Cuộc sống của anh đã có những thú vui khác chen vào. Không phải những tối online tới muộn để nói chuyện với em.
    Em nhắc anh đừng uống nhiều, anh lại gọi em là mẹ trẻ. Thật hết chịu nổi.
    Chỉ sợ đến một ngày em thành "ngan già" nhà anh, thì chắc em sẽ chịu không thấu.
    Anh ơi, phải giữ gìn sức khỏe nhiều nha anh.
    --------------------------
    Hôm nay em viết linh tinh quá, chắc là do nhớ nhiều đấy anh ơi.
    Em thèm một nụ hôn nồng cháy của anh. Nhưng ............... phải một tháng nữa cơ....
    Lâu quá là lâu....
  5. subinhyen

    subinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hy vong chuyện của bạn sẽ có hậu nhé ! Hy vọng bởi vì có 1 hoặc có cả 2 người cùng cố gắng. Chuyện của tôi thì ko thể dc như vậy vì cả 2 đều biết là sẽ không đi đên đâu. 3 năm kể từ ngày trở về, tôi vẫn nhớ màu mắt xanh dịu dàng vẫn nhìn tôi . Nó trở thành Ám ảnh.
  6. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chỉ là hy vọng thôi.
    Sự cố gắng thì có, nhưng những khó khăn có chịu lùi bước không thì đành để thời gian trả lời.
    Chúc bạn bình yên.
    -------------------------------
    Đã nửa năm qua, thời gian trôi nhanh thật.
    Em cũng không thể nghĩ rằng hai đứa mình đã cố gắng được nhiều như vậy.
    Chỉ còn hơn hai mươi ngày nữa thôi anh ạ.
    Mình sẽ lại ở bên nhau, mong rằng sẽ again and again ........... and again forever....
  7. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Chuyện " Ạ đi"
    Có lần anh đòi mua cái gì đó, em thì không đồng ý. Hai đứa cứ cãi qua cãi lại. Không ai nhường ai. Sau chả hiểu suy nghĩ thế nào em buột miệng bảo: Ạ đi rồi chị cho.
    Anh ngẩn người ra hỏi: Ạ đi là gì? À nghĩa là khi anh muốn năn nỉ ai cái gì đó thì chỉ cần ạ là người ta sẽ xiêu lòng. Thế là anh Ạ một hơi dài. Em cười phì ra rồi đồng ý.
    Sau này khi muốn gì mà biết là em sẽ phản đối anh đều ạ rất dài. Hoặc khi em muốn nhường anh em đều bảo "Ạ đi", rồi bấm bụng cười khi nghe anh Ạ.
    Sau một thời gian, anh bảo, này em ơi, hình như Ạ thế này chỉ dành cho trẻ con hay sao ấy. Em cà lăm, à ừ thì trẻ con là chính nhưng thi thoảng người lớn vẫn dùng.
    Hihihihihi................
  8. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Yêu là phải hy sinh phải không anh?
    Đôi khi cái tôi cứ vùng vẫy trong em, nó đòi được sống, nó đòi được bình đẳng, nó đòi được thể hiện....
    Nó đòi nhiều thứ quá khiến em bối rối... em băn khoăn em lo lắng suy nghĩ.
    Biết làm sao đây anh?
  9. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Thấy 1 phần mình trong đó, buồn !
  10. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết giờ em muốn gì không?
    Em muốn được chết.
    Em cảm thấy em thật vô nghĩa trong cuộc đời này.
    Khi lúc nào cũng phải tự nhắc mình rằng: tương lai của anh không có em.
    Nhìn lại em thấy mình không có gì trong tay.
    Công việc không, người yêu thì không có kết cục.
    Gia đình thì gần như không thể hòa hợp. Mọi người trong nhà đối xử với em như một đứa trẻ, cái gì cũng cho rằng không biết.
    Em biết, chết là hết nhưng chết là ngu ngốc, là trốn chạy thực tại. Nhưng đôi khi em vẫn nghĩ chết là giải thoát.
    Chỉ nghĩ vậy thôi, chứ em hèn nhát lắm. Chẳng dám buông mình vào cõi hư vô. Em còn nhiều điều chưa được nếm trải.
    Tính cách gây ra hành động, từ hành động thì tạo ra số phận.
    Phải... gieo nhân nào thì gặt quả đấy thôi.

Chia sẻ trang này