1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cofitos82, 13/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Anh viết thư cho em, tin vui.
    Anh quyết định đăng ký học đại học online và chuyển đến làm gần nơi em sống. Tất nhiên nó không gần đến mức hàng tuần mình được gặp nhau, nhưng ít nhất cũng không xa hàng ngàn cây số.
    Có thể hai tháng mình lại gặp nhau một lần.
    Em vui quá đi chứ lị.
    Bỏ qua chuyện mình mới cãi nhau hôm thứ 7. Thực ra cách anh ép em phải bỏ thuốc lá thật là quá quắt. Em không ưa kiểu quản lý điều khiển như thế. Em có phải là con rối đâu cơ chứ.
    Em đã tưởng mình chia tay nhau cơ đấy.
    Thế mà sáng nay... Thật là một tin tốt lành.
  2. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Đọc tin vui của bạn cũng thấy vui lây. Hôm qua mình cũng vui. Gần 1 năm rồi mới gặp lại ex. Tưởng bao cảm xúc ùa về. Hóa ra tớ với ex nói với nhau "vô cảm". Chán ko buồn chết. Chắc là tcảm chưa đủ sức sâu đậm... Sao mà ko thể sâu đậm khi hơn 10 năm ở bên nhau???
    Ôi, ty, chả hỉu đc...
  3. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Em đầu hàng số phận.
    Em đầu hàng trước tình yêu. Em quay đầu.
    Em không biết, có phải vì anh đang cố gắng kiểm soát em, có phải vì em sợ hay bởi vì tình yêu của em không còn.
    Hay là đã sai ở đâu?
    Rõ ràng là anh đang cố gắng đến gần em hơn, rõ ràng là chúng ta có cơ hội gặp nhau nhiều hơn.
    Vậy mà tại sao em lại hờ hững đến vậy?
  4. huythangcahn

    huythangcahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao ngồi buồn dạo qua các diễn đàn cho vui hơn, vậy mà mình dừng lại lại đọc bài này mà còn đọc rất kỹ nữa, cõ lẽ cái cảm giác này mình cũng đã buồn và giống vậy rồi.Có điều khác là minh là nam thôi.Có điều mình nghĩ mỗi bước mình đi qua rồi mới thấy nuối tiếc,buồn và rất rất buồn....và những kỷ niệm sẽ mãi mãi tồn tại trong mỗi con người cho dù có xa nhau đúng không bạn đó là tình yêu đích thực.Chúc mọi người vui.
  5. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Khi em viết cái thư ấy em đã nghĩ là mình chia tay rồi đây.
    Từ đây em sẽ không còn gọi điện cho anh nữa. Những kế hoạch của anh cũng sẽ không có bóng hình em. Em sẽ chẳng là gì trong cuộc đời của anh nữa. Em chẳng thấy buồn mà cũng chẳng thấy vui. Chỉ cảm thấy trống trải. Hơi chút nuối tiếc.
    Em thật không ngờ anh không hề tỏ ra giận dỗi hay nổi nóng. Anh gửi thư lại hỏi, có phải em say khi em viết cái thư ấy không? Có phải là em uống rượu rồi nói linh tinh thế không?
    Em thấy anh mở một con đường mới cho chuyện tình của mình. Em vui, em biết mình vẫn còn tình cảm với anh. Em vẫn muốn nói lời ngọt ngào với anh. Em vẫn muốn mình đi tới tận chân trời góc bể với nhau. Em vẫn yêu anh.
    Em không đi sai đường nữa đâu anh ạ. Nhất định chỉ con đường ấy mà thôi.
  6. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Chúc hạnh phúc
  7. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    cố lên chị??tình yêu ko phải lúc nào cũng tải đầy hoa hông đâu ?
  8. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, em tâm sự với cô bạn gái. Cũng chuyện tình yêu thôi. Chuyện bạn trai cô ấy.
    Trước khi ra về, cô ấy bảo với em: "Mình không muốn ở bên người đàn ông vì họ muốn mình ở bên họ"
    Em về suy nghĩ mãi. Có thật sự là em muốn ở bên anh mãi mãi hay không?
    Em muốn được bình yên, em muốn một gia đình êm ấm. Nhưng chính con người em là sự nổi loạn mà đôi khi em không kiểm soát được.
    Em muốn gì? Em có biết hay không?
  9. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Trả lời rồi mà, chị muốn 1 gia đình êm ấm, ==> married thoi. Em nghĩ Chị sợ nên dối lòng mình ko biết thích j vậy thôi. quyết định rõ ràng đi, còn ở giữa 2 dòng nước chỉ có cô đơn và trống trải xung quanh chị .
    Chị kết hôn đi, chụp ảnh cưới nhớ up lên cho chị em mừng nhé.
  10. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi bạn say nắng bởi một người mà bạn không bao giờ nghĩ mình sẽ.
    Và bạn đang yêu một người khác. Và bạn vẫn say nắng như thường.
    Giá mà em biết được vì sao em thích anh bạn ấy.
    Anh bạn ấy hơn em những 18 tuổi. anh bạn ấy xấu xí, và lại còn có vợ.
    Anh bạn ấy có tất cả điều kiện trong black list của em.
    Và em đập cái bộp vào con người ấy.
    Trong khi em vẫn đang có anh ở bên kia, mong từng ngày được gặp em.
    Em điên, em biết thế, dưng mà lần này em không điều khiển nổi cảm xúc của mình. Mỗi lần em nhắm mắt em lại thấy hình ảnh anh bạn già, đầu chít khăn ấy đi đi lại lại trong sân văn phòng. Em lại thấy anh bạn già cười với em, nói vài câu đùa bông lơn.
    Em muốn đuổi cái hình ảnh ấy ra khỏi đầu. Nhưng ..........
    Em thấy xấu hổ với anh, xấu hổ với chính bản thân mình.
    Em đã phản bội anh dù chỉ trong suy nghĩ.
    "Tình là cái chi chi, mà ta phải đau khổ phiền lụy đến thế"

Chia sẻ trang này