1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cofitos82, 13/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0

    One day has passed with thinking about you
    One hour is passing with missing you
    One night will pass with waiting for you
    But I never miss one second of loving you.
    -------------------------------
    Bài thơ này hay không?

  2. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi sao mày cứ cười suốt thế? Có bao giờ mày buồn không thế?
    Ôi, có chứ, đầy lúc buồn ấy chứ. Cơ mà cứ cười đấy. Cười cho hở mười cái răng, để thấy lúc nào mình cũng đầy năng lượng sống và chiến đấu.
    Mai em được đi chơi đấy. Em được ra biển chơi những một tuần cơ nhá.
    Eo ôi, không thể đợi được tới ngày mai nữa. Giờ vẫn cứ hồi hộp thế này đây.
    Xếp em bảo, nhìn cái mặt mày nhăn nhở trên màn hình mà tao không ghét được. Cái ảnh em để đấy thì đúng là nhăn nhở quá đi còn gì. Em cười híp hết cả mắt lại.
    Ôi, em đang vui quá đi, mai đi chơi rồi đấy. Những một tuần, 9 ngày cơ đấy, tha hồ mà tắm nắng, tha hồ mà nghịch sóng, tha hồ mà hát hò nhẩy múa.
    Anh dặn đi chơi nhưng không được quên anh đâu đấy. Em nhớ rồi...
  3. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày tệ chưa từng thấy.
    Em dính hết chuyện nọ tới chuyện kia, công việc thì điên điên đảo đảo. Em nghĩ chưa chín, đã vội vàng chạy tới sếp nhớn kêu ca, sếp thì chắc là cũng tin tưởng em nên vội vàng chỉnh chỉnh sửa sửa rồi gửi cho các sếp lớn hơn để thảo luận. Đến chiều ra công trường nhìn lại thì hóa ra em nhầm. Nhầm một cách ngu ngốc thế chứ lị. Tự dặn mình phải nghĩ vài lần trước khi nói. Mai phải đến gặp sếp, xin lỗi. Mong là ông ấy không nổi điên với em.
    Anh bạn người Đức thì tự nhiên dở hơi thế nào lại bảo: Tao yêu mày. Nghe xong em lại quay lại mắng cho một trận, rồi bảo: tao không yêu mày. Anh ta thừ người ra. Chả biết thật hay đùa chứ nói thế thì không thể nào mà chịu nổi. Đang yên đang lành thì lại quay ra tán tỉnh em. Ôi, em không muốn mất một người bạn tốt như anh ta.
    Đấy là chưa kể sáng ra đã có một thằng dở hơi giật thuốc lá từ tay em vứt xuống đất. Rồi trình bầy là thuốc lá không tốt cho mày. Ai cần nó quan tâm chứ.
    Ôi hôm nay ngày 13 thứ sáu.
    Sắp trôi qua rồi, giờ em gọi điện cho anh. Hy vọng là mình sẽ không cãi nhau nhỉ.
  4. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    sống thử quá lâu rồi...Bao giờ được sống thật cho mình đây...???
  5. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mama Im coming home.
  6. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn già quả là người có nhiều kinh nghiệm.
    Anh ấy nói chuyện với em về việc không đúng nhưng mà lại đúng.
    Thiếu chút nữa thì anh ấy đã thuyết phục được em hoàn toàn. Chỉ là khi ngồi một mình suy nghĩ em biết, chuyện không đúng là chuyện không đúng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì sai không bao giờ là đúng cả. Sau khi nghe em thành thật thổ lộ là không thể vì không thể. Anh bạn già cứ vừa gần vừa xa. Không lảng tránh em, nhưng không hòa đồng với em nữa. Để em thấy em vừa buồn vừa bực vừa ức vừa tủi thân, đôi khi cũng nhớ nhung những câu đùa vớ vẩn ngày nào.
    Nhưng dù sao, cảm xúc cũng qua đi. Và em cảm thấy mình cứng rắn thêm, vẫn sống thẳng như em vẫn sống và không cảm thấy mình có lỗi với ai. Dù là với anh hay chị vợ đang đợi chồng mòn mỏi nơi kia.
    Ừ thì em cũng có lúc yếu đuối, nhưng em không đi sai đường anh nhỉ.
  7. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Tớ không nói gì, chỉ nhớ mỗi cụ Nguyễn Công Hoan
  8. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn người Đức bảo "thiếu tao mày chả làm được việc gì, bởi vì mày helpless"
    Hôm nay em đã gọi điện cho anh ấy bảo là tao không mở được cửa phòng. Anh ấy bảo: còn tao phải đi xa.
    Em cố gắng mở cửa phòng em bằng cách thò tay vào tháo chốt. Và em đã thành công. Em nhắn lại cho anh ấy rằng, em đã mở được cửa không cần sự giúp đỡ của anh ấy. Và em sẽ sống tốt trong hai tháng không cần anh ấy ở bên. Em cần anh ấy không phải vì em là helpless.
    Hình như em có tình cảm với anh chàng người Đức. Không biết nó là vì em ở cạnh anh ấy quá lâu và quen với việc luôn có anh ấy ở bên hay vì em đã thay lòng đổi dạ với anh?
  9. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc hết tất cả, từ hôm qua đến giờ mới xong. Đánh dấu ở đây một cái để theo dõi. Tính cách chị giống em. Đọc xong thấy hoang mang với chính mình, có lẽ đợi thời gian trả lời, không nên vội vàng nữa. Nói thế nhưng chẳng biết em có làm được không? Bao jờ em mới làm được như chị, xa ngay cả lúc đang yêu thương??
  10. subinhyen

    subinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Lâu rồi mới vào lại topic này, xem cuộc sống của bạn thế nào. Đừng giận vì tôi thấy bạn vẫn chưa làm chủ được cảm xúc của bạn.Tuổi đời lớn rồi, va chạm buồn đau trong tình cảm nhiều rồi nhưng toi thay bạn van chưa tìm thấy dc nguoi yêu bạn thực sự.
    Bạn dung nen để ý xung quanh quá nhiều điều, a bạn đồng nghiep xa vợ hay a bạn ng Đức , nếu là tôi tôi chang bận tâm, toi cung tung song o nuoc ngoài và thấy chang có gì la tình cảm hay tình yêu trong hoan cảnh này cả, the nen nó chang làm ai thay lòng đổi dạ khi dg yêu 1 nguoi khác, có chăng là bạn đã ko yêu nguoi yeu cua bạn như bạn nghĩ.
    Neu ban ko quyet tam voi 1 nguoi, yeu hay chia tay, giai quyet xong xuoi voi 1 nguoi thì ko có chuyen sẽ tìm luôn dc 1 tinh yêu thực sự và hạnh phúc gia đình thực sự đâu bạn ạ.
    Chúc bạn luôn tỉnh táo và cứng rắn truoc hanh phuc cua mình.

Chia sẻ trang này