1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cofitos82, 13/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn cm hay nên quote lun
    Thật ra tớ k thik kỉu sống thử. Như bạn gái này lại còn lười, ko chịu rửa bát, giặt giũ, dọn dẹp. Những điều này sẽ làm con trai lo ngại nghĩ đến vấn đề cưới bạn làm vợ. Nhưng bạn ấy xác định là ko lấy chồng, anh ta ko lấy vợ thì cứ sống với nhau vui vẻ đi, cần gì phải nghĩ nhìu, làm khổ bản thân, ng khác thế làm gì.
    Thi thoảng đến ở vài nhau vài ngày chả hay hơn à. Ta vẫn có cs tự do của ta, ko phụ thuộc vào ai cả. Nhà ta thik thì dọn, ko thik thì thôi.
    Mà bạn í sống ở đâu thuê nhà + giặt giũ + dọn dẹp = 1 T thế nhỉ? Sự thực???????
    Mục tiêu bạn í tâm sự, giãi bày nên nghiêm cấm các bác vào ném đá nhé (juz kidding)
  2. joliejolie

    joliejolie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    cậu như vậy là nhất rồi đấy, giá mà chồng tớ cũng biết nấu cơm rửa bát
  3. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là ở chỗ bạn chủ topic đâu có xác định lấy anh này, anh kia cũng thế, cả 2 đều muốn về quê mà.
    Sống thử cho vui thôi, chắc vậy !?
  4. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Khái niệm "sống thử" không chính xác lắm.
    Theo tôi nên nói là "Sống tạm"
  5. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Không phải sống tạm đâu nhé Mà là sống cho vui
    Không muốn lấy => hổng có tình yêu => sống với nhau làm gì?
  6. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Sống thử tiết kiệm được 1 khoản tiền nhưng mất đi khá nhiều thứ: sự tôn trọng, thời gian, phát hiện ra những thói hư tật xấu của nhau. Tự nhiên bạn lại phải thực hiện nghĩa vụ của 1 người vợ: chiều về nấu nướng, đêm về ..., sáng ra tức tốc đi làm
    Khoảng thời gian đẹp nhất là yêu nhau mà bạn lại tự đi trói mình vào cuộc sống gia đình, thiệt thòi chỉ có phụ nữ thôi chứ đàn ông cùng lắm là thêm 1 khoản tiền.
    Bạn cứ yêu anh chàng đó, tuần gặp nhau 2-3 lần anh chàng đó đến đón có phải happy ko, lúc nào cũng xinh đẹp, diện ăn nói ngọt ngào,nếu muốn xxx thì về nhà trọ của 1 ai đó mà thực hành, chứ ở với nhau thể nào chẳng có những lời bàn tán của hàng xóm, chuyện xích mích.
    Thôi bây giờ bạn nên ra ở riêng và cũng nên giữ mình một chút (xxx nhiều ko có lợi với phụ nữ chưa lập gia đình)
    Mà những câu chuyện thế này thường kết thúc ko có hậu.
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Họ là hai người không biết tôn trọng bản thân!
  8. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Box này là box tâm sự thì để cho chủ topic tâm sự đi. Sao cứ ngăn cản người ta nói lên nỗi lòng của người ta thế nhỉ. Thế box tâm sự này để làm gì?
  9. Saobang72

    Saobang72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Em và anh biết nhau cũng được một năm rồi nhỉ ?
    Lần đầu tiên anh gửi mess cho em, cũng không có gì ấn tượng.
    Lúc đó, em đang có người yêu, anh thì em không biết.
    Bên người yêu, em hoang mang, lo sợ. Người yêu em đòi hỏi nhiều, đêm nào cũng muốn, dù rằng em đang có kinh. Người yêu em lao vào em trong cơn say, trong hơi thở nồng nặc mùi thuốc. Người yêu em chẳng bao giờ đi bao, chẳng bao giờ mua thuốc cho em.
    Hơn một tháng sau, người yêu em nói chia tay, bảo là đi công tác xa. Anh ấy bảo không muốn làm khổ em khi anh ấy phải đi xa. Em buồn. Em nhớ vòng tay anh ấy, nhớ cả cục nần nẫn của anh ấy nữa. Em buồn.
    Vào một buổi cuối tuần em tham gia một bữa tiệc nhỏ có anh, em cũng không để ý.
    Em đã nhẩy như một đứa điên, tất cả những điệu múa nào mà em thấy được hay tưởng tượng ra. Nhẩy như em đã từng nhẩy trên những người đi qua đời em. Nhẩy để vơi bớt thèm khát. Nhẩy để tìm thấy sự đồng điệu về cảm xúc.
    Anh cũng nhẩy, nhưng chắc là anh không đồng điệu với em. Em không để ý. Chuyện ngày ấy chỉ có thế.
    Rồi em có những cuộc vui bên anh chàng gần nhà, bên Nhân Chính. Em phải thoát khỏi các cảm xúc của em, thèm khát, hụt hẫng, đam mê, chơi vơi...
    Anh ta rất sành, vài lần vào nhà nghỉ mà em nhớ mãi, từng ngón tay vuốt trên cúc áo hay mỗi hớp nước được anh ta trao em. Nhưng chỉ có thế. Chẳng có tình cảm. Cả hai đều biết đến với nhau để ********.
    Rồi em bắt đầu nói chuyện với anh. Em biết anh đang có vẻ thích em. Anh cùng mọi người đi đánh cầu lông với em, ngắm em. Anh gọi điện thoại cho em. Anh hỏi em nhiều cái.
    Nhân dịp em nghỉ hè, em muốn có ai mở mang tầm mắt cho em hơn nữa. Em khơi gợi ý đó với anh và anh đưa em đi xứ Đông.
    Mới đi với nhau được 20 phút, trên xe, anh đã hôn em. Trên bãi biễn, em thành cái gối cho anh, anh ngủ chảy nước dãi ướt cả quần em.
    Nhưng vào nhà nghỉ, em không thể cho, không anh ạ, anh đã nói yêu đâu.
    Còn nữa...
  10. Saobang72

    Saobang72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    4 ngày quấn quít, em lo sợ. Anh nói thích con gái thế này thế kia, thực ra em không được như thế. Anh nói có thể biết được con gái còn trinh hay không, anh làm em sợ.
    Em nhắn tin cho anh, nói với anh là những gì chúng ta có chỉ là sai lầm. Anh nhắn tin níu kéo em, em vẫn quyết định.
    Em không thanh thản. Nỗi cô đơn tàn phá em. Đi làm, đồng nghiệp nam cọ xát em, sang sảng chêu đùa em, ve vuốt ánh mắt trên cơ thể em. Ở nhà, các anh chị xung quanh hổn hển với nhau, nghe rõ mồn một. Em còn xanh và non, không thể héo úa, chín dũ.
    Em tìm gặp anh.
    Em nói nhớ anh và muốn ôm anh. Chúng ta lao vào nhau. Anh vụng lắm, nhưng em rất vui vì biết anh thật lòng. Được cái anh cũng khoẻ, em có thiếu ngủ mấy tiếng mà vẫn hài lòng.
    Sáng ra, anh thủ thỉ vào tai em có phải mua thuốc không, anh làm em yêu anh rồi.
    Bốn hôm như thế, bốn hôm anh và em thiếu ngủ, anh và em quay cuồng, em đồng ý về ở với anh.
    Em đồng ý vì nhiều cái. Vì em tiết kiệm thêm được tiền nhà, tiền xăng, tiền ăn, tiền điện thoại. Em không phải trả tiền nhà nữa, đã có anh lo. Em lại có anh đèo đi làm, xe em để cho đứa em đi. Tiền ăn em san sẻ với anh, anh vẫn chi là chính, vả lại em và anh nấu ăn chung đỡ rất nhiều. Tiền điện thoại cũng đỡ, em không tốn tiền trả lời anh hay các anh khác, không phải gọi điện nhờ vả khi cần. Còn nhiều cái lợi khác nữa.
    Sống với nhau, buồn vui lẫn lộn. Có lúc, thấy hai con chó tơ nhau, em muốn, anh lại kêu mệt. Có lúc, anh bảo anh thích quá trình tạo ra trẻ con nhưng lại không muốn có trẻ con. Có lúc, anh kể chuyện ăn thịt chó thịt mèo thịt người, em ghê. Anh kể chuyện đàn bà như một con mèo, sẵn sàng chìa mông ra cửa sổ cho ng ta xem, em càng ghê.
    Em muốn về quê, nơi mảnh đất không ồn ào, khói bụi, không soi mói. Về đây, nhưng ai chưa biết em như thế nào trước kia sẽ thân thiện hơn với em. Em lại tranh cãi với anh. Mâu thuẫn nhiều quá.

Chia sẻ trang này