1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cofitos82, 13/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bạn em bảo, khinh chị vì mãi không bỏ được cái anh chàng đấy.
    Uh, thì em cũng thấy em không quyết tâm và thực ra thì em cũng không muốn bỏ anh. Anh với em cứ như có gì đó liên hệ, ràng buộc hai đứa. Thôi thì để thi thoảng có đứa nó GATO với tình yêu của mình anh nhỉ.
    Những lúc anh xấu xí, anh ích kỷ, em chỉ muốn quẳng cái tình cảm ấy xuống đất và đi. Những lúc em xao lòng, em rung động bởi những người đàn ông xunh quanh, em cũng muốn nói lời chia tay.
    Nhưng khi cô đơn, khi không công việc, em lại với lấy cái điện thoại và nói chuyện vãn với anh. Ngay cả khi không có chuyện em cũng đúng giờ mà gọi điện cho anh. Nếu không em cứ thấy thiếu thiếu một điều gì chưa làm trong ngày.
    Và em biết, dù mình không ở bên nhau, nhưng anh luôn ở bên em, luôn thông cảm, luôn bênh vực, luôn đứng cạnh em trong mọi hoàn cảnh.
    Và điều quan trọng hơn, em luôn nhận thấy sự quan tâm của anh, và em cảm nhận được sẽ khó có thể tìm được người nào yêu em nhiều hơn anh cả.
    Ôi viết về anh thế này, em lại thấy ấm lòng hơn, em lại thấy mình như vẫn đang ở bên nhau.
  2. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi, có bao giờ em xao lòng bởi những người đàn ông xung quanh em không, đặc biệt là thời gian em đi công tác?
    Em bảo là không. Nhưng em biết anh không tin. Và em biết mình đã nói dối.
    Em cũng không thể nói thật với anh, dù em biết rằng, có chia tay thi em cũng không phàn nàn một câu, vì em quả thật có xao lòng với người khác.
    Hay là mình chia tay đi anh nhỉ? Em không có cảm giác tội lỗi như bây giờ.
  3. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Đã 3 ngày em không gọi điện cho anh rồi.
    Em cũng không biết anh đã lên đường chưa, hay vẫn còn đang chuẩn bị đồ đạc.
    Em không gọi điện không phải vì em không nhớ mà vì em không muốn
    Em thấy nhạt nhẽo, em nhạt nhẽo và anh cũng nhạt nhẽo.
    Bạn bảo: gái là thế, một khi đã chán thì chỉ kệ thôi.
    Ừ, em kệ, em mệt mỏi.
    Em gọi điện cho anh già, nhắn mai mua tặng bạn người Đức một chai rượu nhân dịp sinh nhật anh bạn ấy.
    Hiểu cho em, em chỉ là người thôi, không phải là thần tiên.
  4. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ngày càng lằng nhằng. Không ngày nào là em không phải nghĩ ngợi.
    Công việc đau đầu thì đã đành, chứ tình cảm thì rắc rồi, gỡ mãi không nổi.
    Năm mới anh có nhiều thay đổi nhá, anh tiến bộ hơn, tự nhận mình sai trong nhiều tình huống, em thì cứng rắn hơn với anh. Nhiều bận em tắt máy và bảo không muốn nói chuyện với anh nữa. Thế nhưng sau lần anh gọi điện xin lỗi và hứa năm 2010 anh sẽ không làm em buồn, không cãi nhau với em nữa thì em lại mềm lòng, mình lại yêu nhau như cũ.
    Đấy là chuyện em và anh, còn em và anh bạn già. Cũng là một chuyện rất đau đầu. Em đã sai, em đã dính líu đến anh bạn già. Tại vì em cũng cô đơn quá, đôi khi em ngã lòng trước sự chăm sóc đặc biệt của anh ấy. Và đôi khi em cũng cảm thấy chút tình cảm với anh bạn già nữa.
    Thực ra sau khi đưa chân chơi với anh ấy thì em mới biết chuyện không chỉ có thế. Anh bạn già rất mực chiều em, nhưng trước mặt bạn bè anh ấy thì hai đứa chỉ là bạn bè thân thiết, không hơn, vì anh ấy đã có vợ, và ai cũng biết thế. Ngoài ra em còn phải chịu cảnh đôi khi vợ anh ấy gọi điện hoặc anh ấy gọi điện cho vợ, rồi họ nói với nhau những lời ngọt ngào, âu yếm.
    Em ghen, em ghen với cái em không được quyền ghen.
    Tối qua, em quyết định chơi một trò, thử xem phản ứng của anh bạn già thế nào. Em viết tin nhắn cho anh nhưng lại gửi vào số của anh bạn già. Anh ấy gọi lại có vẻ giận dữ và yêu cầu cắt đứt tình cảm với em. Anh ấy yêu cầu từ nay đừng nói chuyện, đừng đến văn phòng anh ấy chơi nữa. Em đồng ý ngay. Dù sao thì chuyện này cũng phải chấm dứt vào một ngày nào đó thôi.
    Em thấy mình có lỗi với anh, thật đấy. Em đã cố gắng đối xử tệ bạc để anh ghét em mà không được. Thôi thì em đối xử tệ bạc với anh già vậy.
  5. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    If life is short
    Why won''t you let me love you
    Before we run out of time
    If love is so strong
    Why won''t you take the chance
    Before our time has gone
    If life is so short
    If life is so short
    -------------------------------------
    Em sẽ không để cơ hội vuột mất, vì biết đâu sẽ chẳng có lần thứ hai trong đời. Anh nhỉ???????
  6. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Năm mới về rồi đấy.
    Em cũng không rõ là năm mới thì mình vui hay buồn nữa.
    Em rời bỏ công việc trong vòng một tháng, em cần nghỉ ngơi, em cần xa rời những chuyện không đâu. Em cần tĩnh trí lại, suy nghĩ xem em đã sai ở đâu???
    Em chán nản với công việc của mình, dù có nói rằng ở đây em giúp đỡ cho những người dân, em có thêm nhiều kinh nghiệm, em học hỏi được nhiều điều từ những người đi trước. Nhưng tất cả những thứ ấy không thể nào che khuất được việc phụ cấp không đủ sống. Em không phải là người lấy tiền làm mục tiêu trong cuộc sống nhưng em cũng không thể cố gắng thêm được nữa khi mà cuộc sống của em lúc nào cũng trong tình trạng thiếu thốn. Em nản.
    Tình cảm của em còn tệ hơn. Mọi chuyện cứ rối tung rối mù hết. Cũng may mà anh không ở bên cạnh em, chứ anh mà biết thì anh cũng sẽ bỏ em mà đi thôi. Từ bao giờ em trở lên một người tệ bạc như thế? Từ bao giờ em trở nên yếu đuối như thế? Em chưa tệ đến mức ngã vào bất kỳ vòng tay nào giang ra cho em, nhưng em bắt đầu không kiểm soát được mình. Em yếu đuối đến mức chính em cũng tự dằn vặt bản thân.
    Ôi, trong năm cũ có bao điều ngớ ngẩn em đã làm, để giờ nghĩ lại em thấy mình thất bại, thất bại về mọi việc.
    Em cãi lại xếp mới, em không muốn đi làm, em muốn bỏ người yêu. Nhưng tất cả những điều muốn ấy, em chả làm được điều nào cả.
    Giá mà em có thể như đàn ông ấy nhỉ, gạt mọi thứ trên đường để bước đi mà đầu không ngoảnh lại, lòng không bận tâm????
    Bao giờ?????
  7. agoldusd

    agoldusd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thôi hết Tết quay trở về với thành phố, với công việc mức lương từ 5tr đổ lên, trở về với anh chàng của bạn để cuối năm 2010 này bạn sẽ có 1 happy ending đi
    Mà bạn chủ topic bảo là Lương 5tr, 1tr kia là (tiền thuê nhà + tiền thuê chị giúp việc). Thế là bình thường mà.... Mấy người liền vào kêu bạn ý đại gia chắc vì đọc nhầm thành riêng tiền giúp việc là 1tr thì phải nhờ
  8. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Lại cãi nhau rồi đấy.
    Anh bảo em chẳng bao giờ có thời gian dành cho anh khi em về nhà chơi cả.
    Anh bảo anh là đàn ông, nên cái gì cũng phải nghe lời anh.
    Anh bảo, em không ngoan, anh bắt bỏ thuốc lá mà mãi không bỏ được.
    Ảnh bảo nhiều thứ quá, nên em cũng không nhớ được hết.
    Em không đồng tình với nhiều quan điểm của anh. Biết là anh chỉ nghĩ cho em thôi, nhưng mà không phải cứ anh nghĩ đúng thì em cũng thấy đúng. Em có suy nghĩ riêng của em.
    Mình thôi nhau đi anh.
  9. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Này chị confitos,
    Thực sự nhé, chị cũng giỏi giang thông minh đấy, cũng mạnh mẽ dám nghĩ dám làm, nhưng chị có một điểm yếu, đấy là sợ cô đơn. Chị quá cần tình cẳm của người khác để sống, và cần được trao tình cảm của mình cho một chỗ dựa chắc chắn - nhưng chị sẽ không thể tìm được một người đàn ông nào ngoài bố chị hoặc con chị để có được cái chắc chắn ấy đâu. Thêm một người nữa nhưng không phải đàn ông, đó là mẹ chị.
    Chị hãy ngồi và chọn
    1. Muốn làm theo ý mình, và sống tình cảm thế, yêu quách lấy một anh tây đi. EM cũng nghĩ yêu tây hợp với chị hơn đấy
    2. Với cái anh chàng sống chung với chị trước đây ý mà, bát nước đã hắt đi cực khó để đầy lại. Nếu không có một cố gắng tuyệt vời chị sẽ chẳng thể nào cảm thấy mình hạnh phúc đâu. Cái này chị là người hiểu rõ nhất mình có thể làm đến đâu và tự chị suy nghĩ.
    Nói chung, chuyện tình yêu một phần do duyên số.
  10. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    co phai vi em xem phim tinh cam nhieu qua khong? Nhung bo phim ma nguoi dan ba luon tim duoc nguoi dan ong cua doi minh. Con em, em se phai lang thang bao lau nua de tim nguoi dan ong cua em. Mot nguoi dan ong luon yeu thuong em, luon o ben em, cham soc em va hang ngay an com em nau, cuoi voi em moi sang va hon em 3 lan mot ngay. Oi, tren doi nay co bao nguoi cung dang tim tinh yeu cua doi minh nhu em? Den bao gio thi em tim thay mot nua cua doi em?

Chia sẻ trang này