1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cofitos82, 13/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là bạn hiền quá. Để cho trai của bạn nó walk all over bạn. Trai nó vậy, cái gì mà nó điều khiển được, lúc nào cũng sẵn cho nó thì chắc chắn nó sẽ chán.
    Ở chung nhà với nó đâu có nghĩa là nó nói gì bạn cũng phải nghe. Ở chung nhà nó thì bạn vẫn có thể dành thời gian đi chơi với các bạn gái, học đàn, học hát, làm đẹp, đọc sách đọc báo, tập thể dục, tức là có thời gian cho riêng bạn chứ.
    Mình thì luôn nghĩ rằng 2 người nam nữ phải về sống chung với nhau tầm 1/2-1 năm trước khi đám cưới. Chỉ có ở chung nhà thật sự mới biết 2 người có hợp với nhau không. Còn đi chơi ăn uống nói chuyện thì không biết được đâu.
    Đàn ông nó chán, không phải vì nó được ở chung nhà với bạn, mà do nó thấy bạn phụ thuộc vào nó (về mặt tình cảm hoặc vật chất), thấy bạn dễ điều khiển. Ban thay do, 100 ong chong thi het 90 ong so vo roi. Boi vi nhung nguoi ma khong lam ho ne, ho so ma de cho ho walk over thi ho khong lay lam vo dau.

Chia sẻ trang này