1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cofitos82, 13/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Ném đá phát: câu chuyện nhạt nhẽo và hoang đường quá.
    Nếu bạn mún viết ra cho nhẹ lòng, tốt nhất post lên blog. Có những thứ vít ra đây để ng khác thấy ko hay. Nhất là cái đoạn gì gì mà nói đến việc "anh làm ướt chỗ đó của em" tớ thấy cứ ghê ghê (dù sự thực nó là thế).
  2. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là cuộc sống nên làm những gì mình thích, mình đam mê hơn là việc sống vì người khác. Con người ta ai cũng ích kỷ lắm, lúc chưa có được điều gì thì sẽ cố gắng đạt được, còn lúc đã có rồi, lại hờ hững, rồi bắt nó phải theo như ý mình. Sống kiểu mà ngày ngày về nhà để rồi ôm bầu tâm sự, không được làm những điều mình muốn, sống làm quái gì, cả đời có thể không yêu nhưng không thể không được tự do làm những điều mình cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Cứ kiểu bị cầm tù mỗi ngày đều phải điểm danh vào giờ nhất định, có chán không.
    Nên cưới nhau đi...
  3. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn, vì topic này là public nên ai cũng có quyền post bài.
    Bạn Saobang72 không phải là tớ, bạn ấy lấy bài của tớ để sáng tác chuyện bậy bạ.
    Tớ xin nhờ mod box Tâm sự xoá bài bạn Saobang72 vì không tôn trọng topic đăng bài có nội dung xấu, ********.
    Chân thành cảm ơn các mod.
  4. ruacon862000

    ruacon862000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Hơ nick confitos_82 với nick saobang72 có phải là một đâu nhỉ?
    Ở trên đời có câu: " Người không vì mình trời tru đất diệt"
    Thích các bài viết của saobang72, hy vọng có người hiểu.
  5. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nghe từ điểm danh thật là đúng nhé. Chiều phải đúng 5h30 có mặt ở nhà, không được muộn, không được chậm. Người yêu tớ là thế, cứ thích giờ giấc phải chuẩn.
    Đồng hồ của anh ấy luôn sớm hơn 10 phút, đồng hồ của tớ thì luôn đúng giờ không bao giờ sớm. Bởi sớm là y rằng tớ ỉ lại, lúc nào cũng nghĩ mình còn 10 phút dư ra thế là toàn bị muộn.
    Chính ra tớ yêu người yêu của tớ hơn bản thân rồi.
    ----------------------
    Hôm qua anh không phải đi làm, vì anh đã phải đi trực cả đêm hôm trước. Anh ở nhà ngủ lăn lóc. Em về, buôn chuyện một lúc anh ngủ xừ lúc nào không biết. Tới giờ cơm, em không dám đánh thức, lọ mọ đi hâm thức ăn. Mà đúng là em đoảng thật, lôi đồ hộp ra, cũng không biết nó là cá hay thịt nữa đã đập 2 quả trứng vào. Tới lúc bắc ra thì hoá ra là cá, lần đầu tiên được ăn trứng đúc cá, thấy ... ngon phết.
    Anh nhất định không chịu dậy ăn tối, em lọ mọ ăn được 2 bát con, rồi lại dọn dẹp nó vào góc chạn. Tận 11 rưỡi anh mới thấy đói, lại hâm thức ăn của em rồi ăn nốt chỗ cơm em để phần.
    ăn xong anh hỏi: em nấu cái gì với trứng thế? Cá ạ. Sao lại là cá? Em không biết là trứng không ăn cùng cá sao, tanh lắm. Vâng, lần sau em không nấu cá với trứng nữa. Thôi đi ngủ đi, nhưng mà trứng đúc cá cũng ngon phết. (Chắc tại anh đói, nếu đói thì mầm đá cũng ngon, anh nhỉ?)
    Chính ra anh cũng rất đáng yêu đấy chứ.
  6. Minerve

    Minerve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đọc và băn khoăn rất nhiều điều...Nhưng dù sao đây cũng là Topic Tâm sự. Hãy để cho nó là Tâm sự chứ đừng biến nó thành Topic Thảo luận
  7. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Thực ra rất nhiều người có cùng hoàn cảnh, hoặc đang phân vân, hoặc nghĩ rằng sống chung không tốt. Tớ thì sẽ viết, còn các bạn cảm thấy muốn hỏi, hoặc băn khoăn, cũng sẽ viết ra. Mọi người cùng suy nghĩ. Từ câu hỏi của các bạn, có thể tớ không trả lời, nhưng tớ sẽ viết những câu chuyện của tớ theo ý đó. Cũng là một cách để chúng ta chiêm nghiệm cuộc sống và rút ra những câu trả lời hay bài học của mình.
    Không biết thế có được không nhỉ?
  8. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích cách viết của chủ topic. Rất thành thật, rất chân tình. Nó cũng phản ánh chuyện của nhiều người trong xã hội lắm.
    Mong bạn luôn lạc quan, và cố gắng để lựa chọn của bạn tốt đẹp nhất.
    @Các bạn thích ném đá: Đây là box tâm sự mà, bạn ý vào để tâm sự thôi. Các bạn có thể comment ý kiến của mình, nhưng đừng nên xỉa xói hay áp đặt cho người khác.
  9. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ủng hộ hay phản đối việc sống thừ, vì nó tùy thuộc vào quan niệm của từng người. Nhưng thiệt thòi bao giờ cũng sẽ thuộc về phía phụ nữ. Nếu đã lựa chọn thì phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
    Đọc topic này tớ cũng có những thắc mắc. Nhưng thôi, đó là 1 topic để bạn tâm sự, trải lòng, nên cũng tôn trọng điều đó.
    Các bạn cũng đứng ném đá bạn ý nữa, để cho bạn ý trải lòng, và chúng ta theo dõi xem câu chuyện đi đến đâu, nhỉ?
    Tớ thấy saobang72 post bài nghe hơi ghê, không cần thiết phải lên án bạn ý như vậy đâu, vì saobang 72 đọc lại bài bạn ý thì sẽ thấy quan niệm và cách sống của bạn ấy đã nói rõ rồi mà.
    // Dù sao đi nữa thì tớ vẫn thích lối sống Á Đông hơn!!!
    Được ThuHien83 sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 15/08/2008
  10. Zozo2006

    Zozo2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đã sống thì xin hãy sống thật.. sống thử là chưa sống đâu...
    Chúc vui

Chia sẻ trang này