1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cofitos82, 13/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân,ty là việc cả đời người,vậy mà lại ''Thử" sao?Hậu qả như thế nào người con gái sẽ phải chịu,ko nỗi đau khổ nào bằng.
  2. oonamioowada

    oonamioowada Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hic....bạn này kêu ca rằng "chồng" mà như là bố người ta.
    Nhiều cô vợ khác thì lại ngán ngẩm vì mình có 1 thằng chồng trẻ con quá.
    Nghĩ đi nghĩ lại thực ra chỉ vì ít kinh nghiệm sống cho nên không biết quý những gì mình đang có.
    Hay là thích mê chồng mình đi, nhưng cứ làm ra bộ như thế nhỉ?! Chả biết, con gái hay thế lắm.
  3. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    sau này có điều kiện mình cũng muốn sống thử.Có rất nhiều điều bổ ích.Bản thân mình cũng quen 1 đôi yêu nhau,sống thử với nhau 1 năm và tháng 10 tới làm đám cưới.
    Mình k sợ dị nghị,k sợ xã hội,k sợ đàn ông nghĩ mình này nọ,đơn giản vì với những người đàn ông như vậy mình cũng k bao giờ có thể lấy đc,chỉ lo các cụ k tán thành.Các cụ toàn dân nhà nước,làm cơ quan này nọ,xem fim mĩ còn thấy ngại huống chi đồng ý cho con gái sống thử.Nghĩ đến mà oải quá
  4. Minerve

    Minerve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chủ Topic không còn thấy viết nhiều như mấy bài đầu ha
  5. thachsanh0312

    thachsanh0312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mong chờ các phần tiếp theo của saobang72, bạn viết rất hay và rất thật.
  6. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nói về chiếc giường ngày hôm nay nha.
    Hồi mình yêu nhau, cái giường của anh là chiếc giường đơn. Hai đứa nằm chật chật là, nhưng lại ấm áp. Anh luôn ôm em suốt đêm bởi sợ em rơi ra ngoài. Sáng nào tỉnh dậy, mở mắt là anh cũng thức dậy theo. Hai đứa mình chào nhau buổi sáng, thật ngọt ngào.
    Khi em về, hai đứa bàn nhau đi mua cái giường khác, rộng hơn, thoải mái hơn. Anh không lo em ngã nữa, em cũng không phải ngủ nghiêng người.
    Giường mới, rộng hơn, cũng thích lắm, nhưng em thấy không vui. Giờ em không ngủ gối đầu tay anh nữa, vì em không thích gối cao. Hai đứa đêm nắm xoay thoải mái, nhiều hôm sáng dậy thấy hai đứa mình xây lưng vào nhau. Em lại nghĩ lung tung, nhớ nhung cái giường chật.
    Chật một tí nhưng hạnh phúc.
    Cái gì cũng có hai mặt, anh nhỉ?

  7. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    tớ ko đủ kiên trì đọc hết các trang viết của topic này.
    tại sao chị là con gái lại đi học hút thuốc? tại sao thấy chị hút thuốc mà anh ấy ko can ??em thấy sợ cuộc sống giống chị.
    ko biết chị sn bao nhiêu, nếu là sn 82 thì.......hơi già để tiếp tục cuộc sống thử ko có ý nghĩa này.
    nếu em làm lương 1 tháng 5tr như chị, có lẽ em cũng ko thuê người giặt quần áo, ko thuê người nấu cơm....
    Dù cuộc sống có hiện đại đến đâu vẫn cần 1 người phụ nữ đảm đang trong nhà, biết nấu lương, biết giặt là quần áo cho chồng ......
    e thấy chị nói anh ấy đi chợ, anh ấy nấu cơm, anh ấy đi sắm đồ đạc trong nhà...........đọc mà em thấy ngán ngẩm quá.
    e rất thích đàn ông biết nấu ăn, biết làm vài việc trong nhà.......nhưng chỉ để giúp thêm cho vợ thì được chứ kiêm hết thì.......e rằng..........chán ngán.
    e có vài điều vậy thôi.
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Salsa SG được 1 nhúm trong lòng bàn tay. Ko biết bạn gái này là bạn gái nào nhỉ?
  9. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Thế nào nhỉ? Anh chưa bao giờ trách em vì em đã thuê người giặt giũ. Anh bảo, nếu em cảm thấy mệt và giá cả không đắt lắm thì tại sao phải cố gắng làm? Em thấy anh rất đúng, tại sao mình lại cố ép mình sống khổ hạnh trong khi điều kiện cho phép? Không phải là tiêu hoang, mà chỉ là giúp cho mình cảm thấy cuộc sống không phải là chuỗi ngày đầy ải, khổ cực.
    Anh đi chợ, ừ thì có sao? Đường anh đi làm tiện đường đi chợ, thì anh vào mua đồ. Nấu cơm thì vất vả lắm sao? không hề, nấu cơm đúng sở thích của anh, anh thấy thoải mái, em cũng thấy thoải mái. Anh không thích dọn nhà, anh không thích rửa bát, anh không thích đi đổ rác, anh không thích buông màn buổi tối và không thích gấp chăn màn buổi sáng, vậy tất cả những việc đó em làm. Em có thấy khổ không? Không.
    Anh bảo, em không phải là ôsin, anh cũng không muốn bắt em làm tất cả mọi việc, nên anh chia sẻ gánh nặng cho em. Em thích quan điểm sống ấy của anh. Và em biết anh sẽ là người chồng tốt, vì anh biết chia sẻ. Anh tôn trọng em, không vì những lý lẽ cổ hủ mà bắt bẻ em phải là một người phụ nữ gia đình theo truyền thống xưa. Thực sự với em, nếu vừa đi làm, vừa làm việc nhà, vừa phải giặt giũ vừa phải nấu nướng, hình như em không làm được.
    Em vừa hư, vừa lười, vừa bướng,... tệ thật đấy, chắc chỉ có anh mới chịu được con người của em.
  10. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Em đọc đến đoạn chị bị hôi nách và ngày tắm 2 lần là hết muốn đọc tiếp.
    Đề nghị chị gái tâm sự k đi sâu vào chi tiết quá

Chia sẻ trang này