1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cofitos82, 13/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Convert_love_me

    Convert_love_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng kia có khổ gì đâu: đêm có cái máy sướng nằm cạnh, muốn lúc nào được lúc đó, ko mất tiền đi ****, cái giá quá rẻ thì nấu cơm rửa bát có nặng nhọc gì.
  2. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống êm đềm quá không hợp với anh hay sao ấy. Chiều qua mình đang nói về kế hoạch đi Phú Quốc thì anh lại hỏi về anh trưởng phòng của em. Anh ấy thật chả liên quan gì, nhưng cũng tại em lắm lời kể cho anh nghe chuyện hồi sáng ở văn phòng, để anh lại nghĩ ngợi nghi hoặc lung tung.
    Hai đứa mình cãi nhau khá to tiếng, anh thì không tin em, tra hỏi như cảnh sát hỏi cung tội phạm vậy. Em thì ấm ức, càng nói không càng bị hỏi nhiều. Thế là em bỏ vào phòng nằm, còn anh tức giận bỏ ra ngoài.
    Anh đi rồi em ở lại ấm ức lắm. Em thành thật với anh mọi điều, nhưng có bao giờ anh tin em tuyệt đối đâu. Khéo em nói dối anh lại tin hơn ấy. Em càng suy nghĩ càng bế tắc, nghĩ tới chán thì ngủ quên mất. Đêm anh về, chả nói chả giằng với em một câu.
    Sáng ra, em nấu mì trứng trong lúc anh đánh răng rửa mặt. Khi anh vào hình như cũng động lòng chút chút nên nói chuyện với em. Lúc chào anh đi làm, anh chỉ cho thơm má chứ không kiss môi như mọi lần. Thôi để trưa nay em rủ anh đi ăn cơm Gà Hồng Phúc, mong là anh sẽ hết giận em.
    Dỗ anh giận dỗi thật là mệt.
  3. Convert_love_me

    Convert_love_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười vãi, chàng trai ghen tỵ chứ chẳng có cô gái nào lại đi ghen tỵ với 1 người được ăn học đầy đủ, đàng hoàng lại tự hạ thấp nhân phẩm của mình đến vậy .
    Lặng im đón chờ kết quả
  4. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0

     

    được nhaemtrennui sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 30/08/2008
  5. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Rất là lạ khi mọi người đọc rồi viết bằng những ngôn ngữ cố tình xúc phạm tớ. Tớ lập ra topic này là tâm sự về cuộc sống chung của tớ và người yêu. Thế điều đó làm các bạn tức giận à? hay là điều đó xúc phạm các bạn? Hay tớ đang giành giật chồng của người khác nên các bạn thấy nóng con mắt bên trái, ngứa con mắt bên phải? Tớ chưa viết một câu nào tục tĩu, tớ chưa viết một dòng nào tả về chuyện gối chăn. Tại sao các bạn lại cảm thấy khó chịu đến thế? Hay là chuyện của tớ làm các bạn chạnh lòng?
    Hay là cứ nghĩ tới Sống chung là tất cả các bạn nghĩ tới ***? Tớ không phủ nhận rằng tớ với người yêu tớ có ***, đấy là sự thực. Tớ chưa bao giờ cảm thấy điều đó là đáng phỉ báng hay cần phải lên án. Tớ đã 27 tuổi và quan trọng là tớ trang bị đầy đủ kiến thức để không lỡ kế hoạch, hay dính các bệnh lây qua đường ********. Tớ cảm thấy tớ sống lành mạnh.
    Cuộc sống là muôn mầu muôn vẻ, câu chuyện của tớ là câu chuyện về những khó khăn của tớ với người tớ yêu trong thời gian sống với nhau. Nó thực chất cũng giống như những người đăng ký kết hôn và về sống với nhau. Có gì khác? Các cậu nghĩ rằng mấy tờ giấy được chính quyền chấp nhận thì có thể mang lại tình yêu giữa hai người ư? Thật là mơ mộng. Tớ nghĩ tớ đủ lớn để hiểu quan trọng là tình yêu giữa hai con người chứ không phải là tờ hôn thú. Và sống là một nghệ thuật chứ không phải là lấy cái tôi to đùng của mình làm chuẩn mực mà bắt người khác phải chiều chuộng.
    Tớ không nghĩ rằng các bạn đủ tư cách để phê phán hay lên án tớ. Bởi vì mỗi người là một cá thể và độc lập suy nghĩ cũng như hành động. Mong là các bạn hiểu điều đó. Thanks!
    ----------------------
    Em lại dính vào chuyện linh tinh rồi. Anh thường mắng em về chuyện như thế. Anh bảo, sao em cứ phải lo lắng người này hay người khác nghĩ không tốt về em. Người đó quan trọng tới thế sao? Bỏ qua những người như thế mà sống em ạ. Đừng bận tâm tới họ em sẽ sống vui hơn.
    Nếu anh biết em viết chuyện mình lên mạng thế này chắc anh sẽ giận mà không thèm nhìn mặt em nữa mất thôi. Lúc ấy em sẽ không biết làm thế nào để dỗ anh cả.
  6. Convert_love_me

    Convert_love_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay nhất trong các bài của chủ topic: lập luận rất hay
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ cũng nghĩ ai có việc của người đó, ta chẳng nên xỉa xói nhau, xúc phạm nhau. Vả lại, đây là box tâm sự cơ mà... tâm sự lại cứ bị người khác ném đá thế thì quả là mêt!!! Bạn thích thì bạn đọc, quan tâm thì đọc, còn bạn thấy khinh, thấy coi thường thì bỏ ngoài tai đi, không thèm quan tâm đi.
    Tử tế còn chưa ăn ai nữa là... chẹp!

  8. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Anh lùng ở đâu đó mấy cái đĩa cũ rích từ thời còn đi học đại học năm nhất, BSBs rồi lại SGs. Anh hớn hở bật lên coi. Vừa coi vừa bàn luận với em về hồi mới có mấy band nhạc này, anh thích lắm, toàn ra hàng cafe ngồi nghe. Rồi anh lại nhớ về mấy anh bạn cũ, rồi chuyện cười chảy nước mắt thủa còn đi học.
    Chuyện linh tinh rồi cũng tới chuyện tình cảm ngày xưa. Anh bảo đa số giai lớp anh thích một chị tên là Thuỷ. Chị ấy ngày đó hiền lành nhất lớp, nói năng nhẹ nhàng đáng yêu lắm. Anh không nói nhưng em cũng biết chắc anh cũng thương thầm chị ấy. Lại chạnh lòng ghen tuông, bởi em nói chuyện không nhẹ nhàng. Tính tình lại không dịu dàng, thi thoảng bướng đến không thể hiểu nổi...
    Anh chơi ác thế, nhớ nhung người con gái đó hay là muốn em nói em phải thay đổi tính xấu???
  9. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ đa chiều, đấy chính là cách người khác sẽ nhìn nhận về việc mình đã và đang làm, không nên ngăn cản người ta không được đưa ra cái nhìn của người ta, vì như thế mới hiểu là việc mình đang làm người khác sẽ nghĩ gì. Viết bài chỗ public nên cũng không thể tránh được người khác nhận xét.
    Nếu bạn muốn viết chỉ để một mình đọc thì có thể dùng blog rồi set private một cái, chứ đã viết ở đây rồi thì chẳng có lý do nào người khác không vào đọc cả.
    Vẫn theo dõi tiếp câu chuyện, vẫn khuyên là 2 bạn nên cưới nhau đi
  10. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Các bạn vào topic này đọc thì chú ý ngôn từ một chút. Ai cũng cần có một khoảng của riêng mình. Nếu như bạn ấy muốn chỉ có mình bạn ý viết, ko có ai viết xen vào khi lập topic thì vấn đề lại khác. Bạn ý chấp nhận viết những điều bạn ý nghĩ, những việc bạn ý trải qua, không phải để ai đó phán xét, chỉ là nghe để mà nghe mà thôi.
    Hôm nay mới đọc được những bài này.Tôi cho ẩn bài của @Convert_love_me ; @yurina26@cofitos82 để tránh những tranh cãi ko cần thiết. Tôi nghĩ ko cần thiết phải xoá bài vì dù sao đây cũng là suy nghĩ và quan điểm của mỗi cá nhân! Rất mong lần sau các bạn chú ý hơn trong việc type ngôn từ. Thân!

Chia sẻ trang này