1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cofitos82, 13/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    nếu các bạn chứng kiến ,một cặp vợ chồng sinh viên cãi nhau đến 3h sáng ,có lẽ các bạn sẽ không cần đến topic này nữa .
    Chán !!! cho ai làm cha ,làm mẹ con bé .
  2. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    nói chung là sống thử thì nên tránh,bây h có thể mình thich
    Nhưng mai kia có nhiều hậu quả lắm.
    Phải suy nghĩ cẩn thận
  3. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Một con người sáng suốt .
  4. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    cũng ko hiểu tại sao mọi người vào xem lại cứ phải xúc xiểm đến chủ topic như thế
    càng xem càng thấy nể về cách chị chủ bảo vệ quan điểm sống của mình :) chả ai có thể nói được gì nữa. Em nghĩ là trong cuộc sống, mỗi người có cuộc sống của riêng mình, quan trọng ko phải là họ sống như thế nào, mà là ở chỗ họ làm gì để đạt được cuộc sống mà họ mong muốn, và bảo vệ được lẽ sống của mình :)
  5. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ có 1 lần đọc ở đâu đó 1 bài về sống thử
    Đại loại cuộc sống thử cũng giống như bạn sống thử ở 1 căn nhà xem nó có hợp với bạn ko để bạn đi đến quyết định sống luôn ở đó.
    Trong thời gian sống thử đó, có thể cái nhà này bạn chưa ưng màu tường, cửa thế này chưa hợp lý, bàn ghế giường tủ to quá hay nhỏ quá, tường chát ko được mịn chăng, sàn đá hoa bạn cũng ko thích kiểu này chẳng hạn... nhưng bạn vẫn sống ở căn nhà đó, lý do ư, có thể bạn chưa tìm được căn nhà nào khác mà người ta cho bạn sống thử để quyết định?! bạn sống và tự điều chỉnh mình phù với căn nhà đó chứ ko muốn điều chỉnh nó phù hợp với mình hay có thì cũng ko toàn tâm toàn ý , đơn giản, nó chưa phải là của bạn
    Thời gian dần dần trôi qua, chẳng có những lúc bạn thấy cái tủ này rộng rãi thật hay có những lúc bạn thấy sao nó chật chội thế so với đống quần áo của bạn v.v....
    Đến 1 thời điểm nào đó, bạn sẽ phải lựa chọn, sống ở đây hay ko sống ở đây, và lúc đó bạn hoàn toàn có quyền sống nếu bạn thấy nó ưng ý mình và cũng hoàn toàn có quyền ko sống ở đó đơn giản vì bạn ko ưng nó ở điểm này ở điểm khác, khi bạn chưa phải lựa chọn thì bạn vẫn sống nhưng phải chọn thì chưa chắc
    Có thể vì 1 lý do nào đó bạn bắt buộc phải chọn ngôi nhà đó, bạn bị ép phải ở đó chẳng hạn, khi bị ép vậy rồi => tâm lý bạn ko thoải mái => bạn cố gắng khắc phục căn nhà đó để nó phù hợp với mình, chứ bạn ko còn muốn điều chình mình phù hợp với nó nữa => giả sử căn nhà đó có quá nhiều điều bạn ko thích và ko thể khắc phục=> bạn sẽ bỏ nó dù bạn rất tiếc
    Tất nhiên có những căn nhà khi sống thử bạn hài lòng về nó và quyết định về sống ở đó 1 cách thoải mái, đơn giản vì nó phù hợp với bạn và bạn thật sự yêu mến nó!
    Chúc bạn sớm tìm ra cho mình con đường để vững bước đi
    P/s: Bài này tớ đọc rất lâu rồi, nhớ ko chính xác từng câu từng chữ, viết lại và có điều chỉnh theo suy nghĩ của bản thân, nếu có chỗ nào ko hợp lý, hay ko đúng với thực tế thì mọi người cũng đừng quote lại về vấn đề câu chữ. Post bài này chỉ để thay cho suy nghĩ của mình về vấn đề Sống Thử mà thôi! ko có ý xét nét gì bạn chủ topic.
    Thân
  6. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ trường hợp thui bạn à, vợ chồng tớ (cưới xin giấy tờ hẳn hoi nhá) cãi nhau thường xuyên lun đó
  7. net_a

    net_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    mình thì thấy bạn rất cá tính, chính vì thế cái tôi quá lớn chăng? nhưng lại làm mất bản thân mình nhiều quá. Sống bên anh ta, bạn hạnh phúc? vâng, nhưng chỉ là trong 1 thời gian thôi. Bạn có ước mơ, bạn có cuộc sống riêng của mình, bạn nên mở lòng ra đi, có thể là bạn cô đơn, bạn thèm 1 tình yêu, và anh ta thì lại lạnh lùng, làm cho cái tôi của bạn o được thoả mãn, và lại càng bó chặt bạn vào anh ta đi.
    Tôi thì coi trọng chủ nghĩa độc thân, thế nên tôi thích việc mình mình làm, nhà mình mình ở, cuộc sống là cuộc sống của mình, ko phụ thuộc ai cả, ... Nhiều khi lấy chồng ko phải để cho xong, vì vậy mình cũng ko phản đối việc sống thử. Chỉ là nên chọn đối tượng mà thôi. Không thì sẽ trở thành cái khác mất rồi!
    Tiếp tục bạn nhá!
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mình nghĩ bạn chủ topic đang gặp phải hoàn cảnh mà hầu như cặp vợ chồng trẻ nào cũng có.
    Mình không ủng hộ kiểu "sống thử", tuy nhiên đó là vấn đề của chủ topic nên mình không có ý kiến gì. Chỉ thấy rằng hình như bạn hơi nhẫn nhịn trong tình yêu và dần đánh mất mình. Chính điều đó làm bạn luôn phải suy nghĩ và là người thiệt thòi.
    Mong rằng sẽ có điều gì đó tích cực thay đổi tình trạng hiện tại của bạn!
  9. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nói thế nào nhỉ? Khi gặp nhau cả hai cùng xác định là không tiến tới hôn nhân. Anh có lần trêu, anh biết anh biết là em sẽ không thèm lấy một người như anh đâu. Em cười mà cũng không biết trả lời sao. Vậy thì để cuộc sống tự quyết định đi ha.
    Mà giả dụ có tỉ tê khiến anh lấy em, uh, lấy em rồi thì thế nào? Mình không sống với nhau nữa à? Hay là em được anh cưng chiều hơn, không chỉ nấu cơm cho em mà còn dọn nhà, rửa bát, gấp màn gấp chăn? Hay là lấy nhau xong rồi thì hai đứa mình có nhiều tiền hơn, yêu thương nhau hơn? Nghe cứ thế nào ấy nhỉ?
    Thôi mình dừng chuyện lấy nhau ở đây nhỉ? Em không thích lấy anh vội thế, chả lỡ cái gì mà cứ cuống lên thì ........... thiên hạ lại dòm ngó, nói đông nói tây.
    Em chỉ cần anh yêu em là đủ, có cần gì hơn nữa đâu.

  10. snowprincess

    snowprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Cưới nhau là để cùng nhau tạo dựng một mái ấm, một gia đình. Cùng có một kế hoạch chung cho tương lai. Tiết kiệm, mua nhà, sắm đồ đạc trong nhà. Cùng tạo nên những đứa con, cùng chăm sóc chúng, cùng nhìn chúng lớn lên mỗi ngày, cùng nhau làm việc để chuẩn bị cho con một tương lai tốt đẹp. Cùng chăm sóc cha mẹ. Cùng lo giỗ tết cúng ông bà tổ tiên. Cùng có trách nhiệm chung với anh chị em hai bên. Cùng có niềm vui với bạn bè chung. Chăm sóc nhau khi đau ốm. Ở bên nhau lúc khó khăn...
    Còn nếu xác định chỉ cần ăn chung và ngủ chung thì chẳng cần phải cưới làm gì cho thêm rắc rối.

Chia sẻ trang này