1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông Thương êm đềm

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sutubienbong, 20/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Sông Thương êm đềm

    Nhắc đến Bắc Giang, mọi người không thể không nhắc đến dòng sông Thương êm đềm chạy quanh thành phố nhỏ bé xinh đẹp. Sông Thương đẹp bởi cái tên đầy tình người của nó, đẹp bởi hai dòng, một dòng trong, một dòng đục, chảy song song đặc trưng mà không một con sông nào khác trên thế giới có thể có. Người Bắc Giang từ khi sinh ra đã gắn bó với chữ Thương, nào là uống nước sông Thương, ăn đồ ăn chợ Thương, xem phim ở rạp sông Thương, buôn bán trên sông Thương, đi lại cũng trên sông Thương... Thôi thì đủ cả nhu cầu vật chất lẫn nhu cầu tinh thần đều được tiến hành trên dòng sông hiền hoà ấy. Có lẽ, cũng vì thế mà con người nơi đây luôn cởi mở, thương yêu, chan hoà với mọi người dù họ có đi đến đâu, ở khắp mọi nơi trên trái đất này...
    Tôi đã sinh ra và lớn lên bên dòng sông Thương ấy. Đã không ít lần tắm sông và thử sức mình bơi từ bờ bên này sang bờ bên kia. Cảm giác chiến thắng dòng sông và chiến thắng bản thân mình thật tuyệt vời, phải không các bạn - Những người cũng yêu quý sông Thương như tôi???
  2. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Ừa , sướng nhất bây giờ là được bơi ở đó nhỉ?Nhưng ở Sông Thương có giống sông TÔ LỊCH không?
    Theo như bạn kể thì nó gấn giống SG rồi , ở SG thì sông SG cũng chạy qua những khu chợ , khu dân cư đông đúc.Hồi bé mình đều bơi ở sông SG thôi.Giờ lớn rồi mà thấy nhớ quá.Hum nào ra làm trận mới được.
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Sông Ngâu, sông Cả, sông Đào
    Ba con sông ấy đổ vào sông Thương...
    Ai đã sáng tác ra câu ca dao này? Thực ra, chẳng có con sông nào đổ vào sông Thương cả! Sông phát nguyên từ con suối nhỏ ở Bản Thi thuộc Lạng Sơn, chạy theo dãy núi Cai Kinh rồi trước khi đổ vào Bắc Giang, nước chảy lúc mạnh lúc nhẹ giữa hai bờ đá, con sông không dùng trong việc giao thông được. Chỉ khi tới Bố Hạ thì sông Thương mới rộng ra, thuyền bè mới đi lại được. Hai bên bờ sông có đắp đê và con đê dài là con đường bộ của những xe bò, xe ngựa, xe đạp... liên lạc từ làng này qua làng nọ.
    Sông Thương có một lưu lượng bất thường. Vào mùa cạn mặt sông không rộng quá ba thước nhưng vào mùa nước mặt sông rộng tới mười thước, nước sông chẩy rất mạnh cuốn theo những mảng đất lở hai bên bờ nên đã đổi mầu và chúng ta có câu sông Thương nước chảy đôi dòng, một dòng trong xanh và một dòng đen đục.
    Cái tên Sông Thương thật là hấp dẫn. Là yêu thương hay là thảm thương? Đã có những câu ca dao rất tình về con sông này:
    Sông Thương nước chảy đôi dòng
    Trai quên vợ, gái quên chồng, thì lên!
    . . . . . . . . . . . . .
    Sông Thương nước chảy đôi dòng
    Đèn soi hai ngọn anh trông ngọn nào?
    Đó là một trích đoạn sơ qua về sông Thương
    và đây, là một sưu tập các đoạn thơ về sông Thương
    Tặng cho riêng ta và cho các chàng thương mến của ta.
    Lưỡng lự giữa dòng sông Thương
    Đánh rơi chiếc nón lạc đi phương nào
    Với theo chiếc nón ngã nhào
    Dòng trong dòng đục lạc vào dòng duyên
    Anh vớt nón mà nỡ quên
    Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn
    trích ttvnol.com /kbc những dòng thơ trôi về quê hương:)
    Sông Thương ơi! Chảy từ đâu về đấy?
    Em đến đây, đến tự bao giờ?
    Em đi đâu mà mải miết hai bờ?
    Mà chia đôi hai màu bạc cát ?
    Mà thì thầm lẳng lặng em hát?
    Khẽ trong veo đi xuyên khắp núi rừng
    Và nhiều lần tôi gặp em giữa phố
    Chợt ồn ào tắt, lặng thinh, câm
    Em dưới chân tôi bình thản
    Tôi rơi lòng yên ả cùng em
    Đôi khi chở những con thuyền bên ven
    Em ườn mình ẩy lăn tăn sóng
    Như thể thương kiếp mái chèo cô quạnh
    Gắng khua lên niềm vui cả bốn mùa
    Tôi đi đâu mà mải miết con bờ?
    Mà mắt in lên hai màu bạc cát
    Mà thì thầm du dương tôi hát
    Rẽ âm u đốt cháy lửa lòng
    Và nhiều lần tôi cùng em giữa phố
    Khép sau lưng nào náo nức xô bồ
    Sống thiết tha bằng từng hơi thở
    Muốn không tàn sự đồng cảm tôi - em
    Đi kiếm tìm một hình ảnh thân quen
    Ngỡ Tràng Giang đổ từ thơ Huy Cận
    Xin nỗi buồn xưa lùi sâu vô tận
    Không ngân lại một lần ở trong tôi
  4. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Một tuần ở bên sông Thương sao êm đềm đến vậy. Lâu lắm rồi mình không về sông Thương. Bây giờ lớn rồi, không thể tắm mình và bơi qua bên kia sông như thuở bé. Thật tiếc.
    Thời gian đã qua đi không bao giờ trở lại. Cũng như dòng sông Thương luôn chảy về phía biển khơi. Mùa này, hai dòng sông Thương không nhìn rõ rệt.
    Lại sắp có thêm một cây cầu bắc qua dòng sông, nối hai bờ và nối các tấm lòng người kinh bắc...
  5. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước thị xã Bắc Giang ta còn có tên là Phủ Lạng Thương nữa đấy.
  6. Gati

    Gati Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nghe tiêu đề bài viết tuởng đâu là 1 tiểu thuyết như Sông Đông êm đềm á
  7. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0

    Hehe, nghe tiêu đề bài viết tuởng đâu là 1 tiểu thuyết như Sông Đông êm đềm á
    ------------------------------
    Nếu có dịp đến thăm sông Thương, chắc hẳn bạn sẽ thấy nó êm đềm chẳng khác gì sông Đông trong tiểu thuyết đâu...
  8. o0o_se7en_o0o

    o0o_se7en_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình cũng ở cạnh sông thương mọi năm ở nhà tàm này là rủ các bạn ra sông tắm con trai thì thi bơi con gái thì nghịch , Nhưng mấy năm gần đây thấy có nhiều người tự tử quá
    sợ không dám ra sông nữa
  9. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Hôm về Kinh Bắc quê hương
    Gặp cây hoa dại bên đường anh đi
    Chao ôi nào biết hoa gì
    Nhị vàng tơ, cánh hoa thì hồng tươi
    Như môi trinh nữ đang cười
    Mũi thơm nhẹ thoảng như người anh thương
    Dừng xe ngắt một chùm hương
    Và nâng niu suốt đoạn đường anh qua
    Hoa ơi! Ta đặt cho hoa
    Cái tên yêu dấu thiết tha ..........
  10. takeggi

    takeggi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    sông thương thật là êm đềm và lãng mạn,có bờ đê hiền hoà , là nơi cung cấp Heroin cho toàn bộ thành phố, là nơi cho cho nhiều người tìm đến để reo mình vào dòng nước và không thèm lên nữa!

Chia sẻ trang này