1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông Thương êm đềm

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sutubienbong, 20/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
  2. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết từ bao giờ, con sông Thương cứ êm đềm chảy, trôi qua nhiều thế hệ người dân quê tôi. Những chiều hè nóng nực, lũ trẻ con thôn quê, mồ hôi nhễ nhuại thả sức tung mình xuống dòng sông trông hiền hoà thế thế mà dưới lòng sông bao con sóng ngầm như những con ác quỷ chờ lũ miếng mồi thơm tho sơ hở là đớp. Những ngày mưa, nước sông dâng cao, cuốn bao lớp phù xa, bèo nước tẽ đôi dòng, dân làng thỉnh thoảng giật mình khi thấy những mảng tóc đen nhánh xuân xanh trôi theo vạt bèo non về đâu ôi xa lắm ... Sông là vậy, nó mang cho đời những tốt tươi từ những lớp phù xa pha lẫn xương thịt của bao đời, sông vẫn vậy, vẫn hiền hoà và thâm hiểm như con sóng giữa lòng sâu. Sông Thương ơi ... còn thương mãi!!!
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Kinh!
  4. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Ừ! Kinh thật!
  5. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0

    Dù hứa nhiều và để thất hứa nhiều hơn. Tôi vẫn không thể đến quê EG được, Tui đã nghe em kể về dòng sông thương những câu chuyện về con gái BG. Cuộc đời luôn có muôn vàn khó khăn và lựa chọn Tui không biết mình làm như vậy có đúng không ? . Nhưng Tui luôn an ủi mình rằng ngày mai sẽ nắng sẽ lên. Để một người con gái BG yêu đâu có dễ và để có một người vợ đảm đang BG thì vô cùng khó. Thôi dù sao đi nữa như thế cũng sẽ tốt cho cả hai.
    Tôi chưa đến một lần thăm dòng sông
    Nghe em kể con sông đôi dòng nước
    Lỡ thương anh nặng tình em trao cả
    Một dòng trong giữ dòng đục riêng mình
  6. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Anh Nguoidungthoi ơi, em thì nghĩ khác anh ạ. Không có cái gì là không thể làm được, chỉ có những thứ ta không thực sự quyết tâm để đạt tới. Hichic. Chắc là người con gái Bắc Giang ấy làm anh xao xuyến lắm. Tại sao anh không quyết tâm một chuyến về sông Thương nhỉ? Chỉ có 53 km tính từ Hồ Gươm, hơn một tiếng xe máy là đến. Có nhiều câu chuyện về sông Thương hay lắm anh ạ, và những cô gái sông Thương rất đảm đang. Đường đến bằng trái tim còn gần hơn, nhanh hơn anh ạ.
  7. mongmanhnhusuongkhoi

    mongmanhnhusuongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Nguoidungthoi trả lời: Nhưng Gà chíp ạ! anh đang ở Đà nẵng lận.... híc... chứ 53 km thì anh đã vèo từ lâu rồi, chứ ngồi đó mà ca cẩm đâu ....hè..... Dẫu biết rằng đường đến trái tim bao giờ cũng gần hơn đường đến trái ... táo! hị..hị...
  8. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    @chip: Xét trên bình diện lý trí, người ta có nhiều lý do để lý giải cho một vấn đề...Kết luận là RLĐNC
    @mongmanh...: Yêu nhau mấy núi cũng leo. Mấy sông cũng lội. Mấy đèo cũng qua. Yêu nhau chẳng ngại đường xa. Đá vàng cũng quyết. Phong ba cũng liều.
    ----------------
    Sắp vào mùa bão, nước sông Thương đầy hơn và không còn thấy rõ ràng hai dòng nữa. Dường như mỗi khi bão giông, nước sông Thương chỉ là một dòng đục...
  9. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi nó không về sông Thương cho dù ở đó có thật nhiều thứ thân thương với nó. Có một bài hát, nó không nhớ của nhạc sỹ nào nói về các dòng sông, với câu hát đầy da diết: "Quê hương ai cũng có, một dòng sông riêng mình". Quê hương nó, dòng sông Thương đó, là của riêng những người đã sinh ra và lớn lên ở Bắc Giang. Nó xa quê lâu quá, đến nỗi bây giờ về quê, chẳng ai cho nó nhận là con gái Bắc Giang nữa. Đôi khi, nó tự hỏi không biết nó thuộc về nơi nào vì nó đã đi thật nhiều nơi, sống thật nhiều nơi và ảnh hưởng của thật nhiều nền văn hoá. Trong sâu thẳm trái tim, nó vẫn biết rằng trái tim ngập tràn yêu thương của nó xuất phát từ dòng sông Thương và được dòng sông ấy bồi đắp...
  10. littlebastard

    littlebastard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Càc bàn hơi càch 'iẶu hòa dò?ng sĂng Thương, Hơi thi vì hòa nò. :D Mì?nh sẮng cà? thơ?i hòc sinh ơ? BG, 'àf tư?ng "lẶi" qua dò?ng sĂng Thương thơ mẶng ( KhĂng phà?i 'oàn mà? càc bàn kĂ? 'Ău nhè). Dò?ng sĂng trong thơ ca bao giơ? cũng 'èp, 'i 'Ău cùfng vĂfn tự hà?o con gài BG cùfng tuyẶt vơ?i.....nhưng thẶt tiẮc...

Chia sẻ trang này