1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông Thương êm đềm

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sutubienbong, 20/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Nghe đài báo có bão, tự nhiên lại nhớ sông Thương. Ngày bé, nhà ở cạnh sông, mùa này nước lên ngập đến đầu gối. Sông Thương hiền hoà là vậy mà cũng có khi nổi giận...
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Con run xéo mãi cũng quằn. Rừng không được bảo vệ, khí thải tràn lan. Sự thịnh nộ của tự nhiên là để cảnh tỉnh con người.
  3. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Sông Sài Gòn thì chẳng nổi giận nhưng mà cứ nghĩ đến mà rùng mình..... khiếp.....
    Mùa hè cũng muốn nhảy tùm xuống vùng vẫy giống như hồi nào băng qua sông Cầu để tắm ở sông Thương....nhưng lại sợ người ta cho là thua cá độ nên chẫm mình..... thui chả dám "nghịch dại".
  4. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
  5. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Cái Bác này, ở tp mà cứ đòi tắm sông là sao ?
    Muốn nhảy tùm thì cứ vào hồ bơi í. Nhập gia phải tùy tục chứ...
    Mà sông và hồ bơi mỗi nơi đẹp mỗi kiểu...Tắm sông ta ngắm cảnh, tắm hồ bơi ta ngắm người...nhỉ nhỉ
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để bơi
    --> Chiều nay lại xuống bơi, dạo này hồ có mấy girl Củ Sâm xinh đáo để
    -------------------------------------------------------------
    Đi suốt cả chiều thu vẫn chưa về tới ngõ, dùng dằng câu quan họ nở tím chiều sông Thương....là lá la
    [/quote]

    Bác ứ biết tắm sông thích như thế nào đâu.......thú vị hơn cái hồ bơi của bác nhiều. Mà mấy "củ sâm" thì quý rồi (chả cần biết hình dáng củ sâm đó thế nào, cứ nói đến sâm là quý, mà sâm lâu năm thì lại càng quý bác nhỉ???).
    Cái giọng của tên Chai - en ở đâu đây hay sao ấy..... lại còn "là lá la" để người ta biết là đang hát không thì lại tưởng là.....
    Thôi phé thôi kẻo lại biêu đầu...........hì........hì...........
  6. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Này này...
    #1. Giọng hát của CB, cô MH, cô Gà, Bác Andray còn lăn đùng ngã ngửa ra khen đấy, Bác chửa nghe mà đã chê bôi là sao? Chaien nào hả...
    #2. Ai dám bảo mình chưa tắm sông nhỉ...liều lĩnh thật...
    Quê hương tôi có con sông xanh biếc
    Nước trong xanh soi tóc những hàng tre
    Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
    Toả bóng xuống dòng sông lấp loáng...
    Chẳng biết nước có giữ ngày giữ tháng
    Giữ bao nhiêu kỷ niệm của đời tôi...
  7. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Này này...
    #1. Giọng hát của CB, cô MH, cô Gà, Bác Andray còn lăn đùng ngã ngửa ra khen đấy, Bác chửa nghe mà đã chê bôi là sao? Chaien nào hả...
    #2. Ai dám bảo mình chưa tắm sông nhỉ...liều lĩnh thật...
    Quê hương tôi có con sông xanh biếc
    Nước trong xanh soi tóc những hàng tre
    Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
    Toả bóng xuống dòng sông lấp loáng...
    Chẳng biết nước có giữ ngày giữ tháng
    Giữ bao nhiêu kỷ niệm của đời tôi...
    [/quote]
    Thía ă? Tại Cao Bồi rên "là lá la..." mà trong bài hát ấy làm gì có là lá la.... hề...hề...... "ái em sợ rì" nha!
    Đó là một nhân vật trong truyện tranh Đôrêmon ý.
    Thành phố tôi có hồ bơi xanh biếc
    Nước trong xanh soi bóng những củ sâm
    Tâm hồn ai là một buổi trưa hè?
    Chỉ thích ngắm những củ sâm tròn ấy....
    (vô cùng xin lỗi tác giả)
    Hề..hề.... Em nhắc bác kẻo lại như bà con thường bảo là ".... để lâu hoá bùn" - bác còn nợ em món quà mà cô gà gửi đấy!
    Người ta phải bỏ "một đồng vốn mới có 4 đồng lời" còn mình chả phải bỏ đồng nào thế mà thu được nhiều phết (bây giờ cả gốc lẫn lãi thành bao nhiêu rồi bác nhỉ?)
  8. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ có một anh bạn hỏi:
    - "Quê P ở đâu?"
    - "Ở gần Sông Thương anh ạ"
    - " Sông Thương ư, anh ko tin em là con gái Huế đâu, nghe giọng biết mà!"
    Ko biết đi đâu để xin một cái comment cho nó đỡ tức đây.
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Có đây em:
    Không nên tức với 1 kẻ không phân biệt nổi sông Thương và sông Hương em ạ. Có thể không nên nhẫn nhục với kẻ mạnh, nhẫn tâm với kẻ yếu...nhưng nhất thiết phải nhẫn nhịn với kẻ đần
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Đang trong quá trình học chữ NHẪN có khác.....

Chia sẻ trang này