1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông Thương êm đềm

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sutubienbong, 20/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    hình như có bài hát dựa vào bài thơ này đấy:) hay bài thơ này là từ lời bài hát ra nhỉ
    mình nghe
    Tóc mây, tóc mây la đà rất quen đấy
    ai ơi post dùm bài hát này lên nhá:)
    tự nhiên lại nhớ đôi bờ sông Thương chiều mưa tháng 3 quá, mặc dù ...đi chỉ để đi:!
    http://dactrung.net/nhac/noidung.aspx?BaiID=MQx0jjdN2gCOexanElPkBA%3D%3D
    Được luc_thao sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 24/10/2006
  2. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Năm nào cũng ra bơi,từ hồi nhỏ xíu.
    Cả tuổi thơ gắn với sông Thương.Nhớ 1 chiều nắng vàng rực rỡ,cùng 1 lũ bạn bì bõm dưới sông,như mới đó mà đã qua 7,8 năm rồi.
    Đôi khi về Bg mới thấy cuộc sống vẫn vậy,êm đềm,bình lặng,thấy lòng thanh thản,nhẹ nhõm.
  3. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Bắc Giang luôn là nơi mà người ta có thể trở về để lấy lại những thăng bằng cho cuộc sống đầy ồn ào và náo nhiệt này. Bao nhiêu năm rồi, khi mà tất cả mọi nơi đều thay đổi đến chóng mặt từng ngày thì Bắc Giang và sông Thương vẫn giữ lại được cho mình những nét đặc trưng vốn có. Nước sông Thương mùa này trong đến lạ kỳ, đôi khi không còn thấy rõ dòng đục nữa...
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Chiều mưa tháng 3 ngày ấy, cách đây đã 1 năm có lẻ:)
  5. RSX

    RSX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    khiếp, bg mình lắm thi sĩ vãi , chả bít các bác tắm sông đoạn nào chứ đoạn nhà em toàn dầu loang
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Có phải bên kia sông Thương là Hải Dương không nhỉ?
  7. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Bên kia sông thương là USA (Mỹ)bạn ạ.Mỹ độ
  8. huytv

    huytv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bác nào biết thông tin về Sông Thương kiểu như: Mê Kông ký sự hay là ký sự Sông Hồng thì post lên cho mọi người cùng đọc với. Nhà tớ không ở gần Sông Thương nên cũng chả được tắm ở đấy bao giờ. Nhưng mỗi lần lên tỉnh đều phải đi qua đó. Ở đâu người ta nhắc đến Sông Thương là nghĩ ngay đến quê mình rồi. Chết thật mai em lại phải lên Tỉnh các bác ợ
    Được huytv sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 17/03/2007
    Được huytv sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 18/03/2007
  9. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã gợi ý. Để tớ nghiên cứu Mê kông ký sự rồi chuyển thể sang sông Thương ký sự nhé!
  10. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Hay chị Tử viết truyện đi, Bố em có quyển "bên dòng sông Trẹm" kể về tình yêu rất đẹp của 1 cô gái và 2 chàng trai. Giờ chị Tử viết đi, nhớ là tự sáng tác đấy... chứ chị mà chuyển thể Bên dòng sông Trẹm sang Bên dòng sông Thương ... thì có mà ... đạo truyện....

Chia sẻ trang này