1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông Thương êm đềm

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sutubienbong, 20/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ở phương xa, ngắm ảnh đôi thuyền lá tuyệt đẹp, nhớ mãi ngày thả thuyền bi chuối!
    Kiệt tác:)
  2. hanhttbg

    hanhttbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    SÔNG THƯƠNG NGÀY KHÔNG EM
    Không em ra ngõ kéo diều
    Nào ngờ được mảnh trăng chiều trên tay
    Luồn kim vào nhớ để may
    Chỉ yêu cứ đứt trên tay mình cầm
    Sông Thương như gỗ hóa trầm
    Mùi hương để vết tím bầm trên da
    Sông Thương từ buổi em xa
    Tay anh quờ xuống hóa ra bị chàm
    Em đi như chim về ngàn
    Để rơi một cánh hoa tan nát chiều
    - Đồng Đức Bốn-
  3. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Có mà ,thật đấy
  4. yaspas

    yaspas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Trời, sao mà đẹp thế ,,,,,,,,,Nhớ,,,,,,,,,,,,,,,,
  5. thoantit

    thoantit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    ờ, ờ, mới hum trước có người tự tử xong... hix hix!
    Mà bác ở gần sông dzậy mùa lũ có vấn đề j hem?
  6. 0988118381

    0988118381 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh chụp thơ mộng quá :D
    Sông Thương gắn với mình là những buổi trưa chốn ngủ vác cần lên thuyền vôi, thuyền cát câu cá mương, cá chày.
    Sông Thương gắn với những ngày hè vác xốp, lốp oto lên tập bơi ( mặc dù chỉ bơi gần bờ và nhìn ae trong xóm nhảy cầu :D )
    Sông Thương gắn với những buổi chiều chạy dọc đê thả diều, lăn lộn với cát, sỏi ... với bóng nhựa ^^
    Sông Thương gắn liền với sườn đê tội lỗi :D, với những đứa trẻ lang thang, bần cùng.
    NÓ là 1 phần tuổi thơ tôi
  7. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nó đã ở quá xa sông Thương. Gần chỗ nó bây giờ là con sông Yarra hiền hòa. Ở nhà, sông Thương đã vào hè. Không biết năm nay con sông có đủ sạch để cho lũ trẻ con hai bên bờ tồng nhồng vùng vẫy mỗi khi chiều về như cái hồi nó còn thơ bé hay không?????????
  8. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    An tâm, sông Thương lúc nào cũng sạch
    [​IMG]
  9. NhatTrung_gt

    NhatTrung_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    ôi sông Thương.....Nhớ quá .....
  10. NhatTrung_gt

    NhatTrung_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đây có phải đoạn Sông Thương chảy qua Liên Chung không ạ .Êm đềm quá

Chia sẻ trang này