1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống tích cực và sự thác loạn trong tâm hồn ( + và - )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi fangto_mat, 08/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    bài viết đã được xoá đi vì cảm thấy nó phản cảm quá
    @ chị Ngọc Anh:
    @ thằng bạn Đạt: đấy ko phải là 1 mảng tối của Rock đâu, nếu nó là 1 mảng tối thì đã chẳng có nhiều người thích nghe Brutal đến thế............ vì nếu ko có người nghe thì Brutal đã chết từ lâu rồi
    tất cả các ban nhạc chơi theo kiểu Death/Brutal đều chơi theo kiểu cuồng loạn như thế cả, tư tưởng chủ đạo của Brutal là chém giết, là máu tươi, là gào thét.............các buổi biểu diễn của Brutal đều tràn ngập máu tươi và thịt sống, tiếng trống đập dồn dập mạnh mẽ......
    Được fangto_mat sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 12/11/2006
  2. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Dã man con ngan cho cái nhạc Brutal của em. Kinh di
  3. chuyenla

    chuyenla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    @ Fang: Nếu đây là có thật thì đó quả là mảng tối của rock. Nhưng rock thì không phải là như vậy. Thiết nghĩ ông nên đưa lên đây những gì tốt đẹp của rock thì tốt hơn, nếu không sẽ gây phản cảm cho những người chưa hiểu về rock. Vậy nhé!
  4. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Sống tích cực, he he, ta phải sống tích cực.
    Có những lúc cảm thấy bế tắc, chán nản và bực dọc chỉ vì không xác định đc cái đích, cái gốc của vấn đề.
    6 tháng và 60 năm, cái ngắn và cái dài. Cái ngắn để nuôi cái dài, cái ngắn là điểm tựa để cái dài có thể tồn tại đc. Không có cái ngắn thì không thể có cái dài. Nhưng cái dài chính là cái đích, là hi vọng để cái ngắn tồn tại.
    Liệu 6 tháng có đủ không? chắc là sẽ đủ nếu có sự quyết tâm và động lực. Quá ngắn đối với sự xây dựng nhưng quá dài với nỗi nhớ.
  5. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    đã hiểu và đã sửa chữa......... oke chưa thằng bạn
    hôm nào đi bắn nhau nhá
    không phải của em đâu loại của em là cái đĩa mà chị đang cầm ấy thần tượng của em là nó mà
    Được fangto_mat sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 12/11/2006
  6. soduadeokinh

    soduadeokinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy trống vắng quá, cái trống vắng tự bên trong. Nó như cái hư vô đang nuốt mất dần những cái đang được tồn tại và được tin tưởng. Nó xé nát ra từng mảnh nhỏ, cái cảm giác như lúc xem TV mô phỏng cảnh mặt trời đến gần lỗ đen. Cái cảm giác khủng khiếp ấy làm hụt hẫng tâm hồn, sự đáng sợ chưa từng có. Vậy mà cứ lầm lũi bước tới, thay đổi hướng chăng?
    Động lực làm năng lượng cho cái cuộc thay đổi hướng đi này không biết có đủ không? Chưa dám tin là cái nguồn năng lượng ấy đủ để thay đổi hướng tới. Càng lúc càng đến gần cái lỗ đen ấy, phải cố gắng đổi hướng thôi. Phải đối nếu không thì bị xé nát mất, xé nát và bị cuốn vào mất tích. Chả hay tý nào khi tất cả đều mất tích không còn lưu lại chút vết tích gì để chứng minh là đã từng tồn tại.
  7. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, đầu óc cứ ù ù lên như có cái máy bay đang bay vèo vèo xung quanh.
    Rõ dớ dẩn, dạo này tự dưng dở chứng say xe mới cú, ngồi có 2 tiếng đồng hồ trên xe mà cũng phải dùng tới túi nilon...Ngồi trên ô tô một mình tự dưng thấy tủi thân, những lúc mệt mỏi con người ta hay yếu lòng nhỉ? Mình cũng hâm, cũng có lúc như thế!
    Hậu quả vẫn còn dai dẳng đến ngày hôm nay. Khó chịu quá cơ!
    Đã thế lại gọi cho một người bạn, không gọi được, lại càng cú hơn. Đi mà không thèm nói với mình một câu, ghét thế!
  8. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    đi oánh quả lẻ, bị vậy thì cũng ráng phải chịu thôi...........
    mà em thấy chị đúng là cũng hâm thật................quá hâm .........
  9. phamhavn

    phamhavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Chú fangto này thích nóng hay mát đây mà dám nói em bammai hâm hả? Chỉ thỉnh thoảng thôi! Nhưng cũng đúng, đi đánh quả lẻ thì phải chịu thôi! Cái này người ta gọi là tự làm khắc sướng.....hehhe.....
    To ban mai: Tối hôm CN lên HN, trên xe có 1 em chẳng biết lúc chiều em ý ăn gì mà ở trên xe em cho ra, mà cái mùi người ta gọi là gì nhỉ, à H2S pha tí mắm tôm nữa! Ối giời ơi, mọi người chạy hết! Dã man quá! Làm nhà xe hôm đó lỗ mất bao nhiêu chỗ ngồi vì không thể ai ngồi cạnh chỗ đó trong bán kính 1m cả!
    Chú ý ăn uống trước khi lên xe (đối với người bị say xe)!
  10. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    gần đây hay nghĩ vớ vẩn quá...........xem nào, trong số bạn bè của mình: anh Hungloga, a Thắng, chị Ngọc Anh, Tuanno, Đạt, Khôi, Hà............thì mình là thằng kém cỏi nhất, ngu nhất........nhiều cái nhất nhất
    Ờ! sống ở đời cần phải biết mình là ai, tôi biết tôi là ai và tôi cũng biết người khác biết tôi là ai, người nào biết đúng thì hãy cứ biết đúng, người nào biết sai thì tôi mặc kệ.............( nói phét 1 tí )
    .................
    sinh ra tôi không phải là thằng đẹp đẽ, thú vị, tài giỏi gì cho cam nhưng tôi vẫn sống, sống vênh váo là đằng khác. Tôi sống như tôi vẫn vậy, không khéo léo, không lịch sự, không đạo đức, không tốt bụng. Tại sao tôi phải khoác cho mình những thứ tôi không hề có? Tôi không thèm, tôi phỉ nhổ vào chúng. Tôi kệ xác những đứa tồi tệ hoặc hay hớm hơn tôi. Tôi hay chui vào góc nhưng đó là một góc sáng. Người ta sẽ phải sợ, phải ngại tôi vì tôi quá Thực ( bản tính của con người là trốn tránh sự thật). Và những kẻ bất mãn với bất cứ thứ gì thuộc về tôi thì hoặc chấp nhận, hoặc cút đi cho khuất mắt. Nếu ghét tôi, hãy chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi ( tôi lịch sự đủ để có thể nhã nhặn) chứ đừng có cái kiểu trước mặt thì leo lẻo nói yêu quý nhưng sau lưng thì lôi tôi ra để xỉ vả, cười đùa ( với những đứa như thế thì tôi thề chúng sẽ nhận lại những hành động bẩn thỉu, đểu giả hơn trăm lần)...............
    mình ghét những thằng bề ngoài luôn cố tỏ ra vẻ là mình tốt đẹp, là hoàn hảo mà thực tế trong bụng lại toàn những toan tính kiểu tiểu nhân...............
    ...................

Chia sẻ trang này