1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống tích cực và sự thác loạn trong tâm hồn ( + và - )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi fangto_mat, 08/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó tôi chẳng sung sướng gì mà lại bảo tôi là tự làm khắc sướng.... Khổ gần chết! Ngồi ghế nhựa thì chớ lại gặp phải cái ông phụ xe cứ thỉnh thoảng đi qua đi lại, làm mình phải nhấc người lên mấy lần -------->say là đúng, chả có gì phải nói!
    Cái em mà ông đi cũng ấy, ăn gì mà dã man thế, khổ thân ông nhỉ? Tôi là tôi thương ông nhắm cơ
    Mà cũng lạ là hôm đó mình ăn rõ lắm trước khi lên xe, nào là bánh mì, trứng, mía, chuối, củ từ.... không nhớ nổi. Thế mà vẫn say
  2. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Chung ý nghĩ như bạn fang, loại người ấy ghét thế không biết.
  3. phamhavn

    phamhavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Ghét của nào trời trao của đó đấy cha nội! Cẩn thận không thì.......he he....
  4. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Hề hề công nhận nhưng chả sao được ông ạ.
  5. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    người ta thường tưởng bở rằng mình biết hét ngọn nguồn mọi thứ nhưng thực tế lại chẳng nắm bắt được bao nhiêu phần trăm sự thực. Trong cái xã hội đầy ắp những quy tắc, quy chuẩn này, con người ta thường nhận xét và dánh giá người khác qua công việc, qua dáng vẻ bề ngoài mà bỏ qua đi những cái rất quan trọng khác.................
    ..............
    chuyện cười: Theo thông tin mới nhận (Vnexpress): G.Bush hiện đang ngồi uống cafe Trung Nguyên với Putin bàn chuyện gì đó. 1 anh bồi bàn bưng nước lại thấy bất ngờ vì được gặp 2 người nổi tiếng nên bắt chuyện: "Có phải ngài là G.Bush? Có thể nói cho tôi biết là quý vị đang nói về vấn đề gì không ?". Bush nói: "Tôi đang bàn với Putin là năm nay sẽ quay sang tiêu diệt 80 triệu dân Việt nam và 1 thằng sửa xe đạp." Anh bồi bàn hỏi: "Sao lại là 1 người sửa xe đạp thưa ngài ?"Lúc này Bush quay sang Putin và nói: "Đấy ! Ông thấy chưa, tôi đã bảo là mấy thằng Việt Nam chẳng có đứa nào quan tâm đến 80 triệu dân kia đâu
    @ tuanno: đừng ghét, ghét mệt lắm. Ghét thì chỉ mệt mình thôi, còn người được mình ghét thì vẫn sống khoẻ mạnh. Ghét giống như là mình về nhà mình uống thuốc chuột vào bụng ấy, rồi nằm cầu mong cho người mình ghét sẽ bị đau bụng mà chết, nhưng mà thực tế thì sao nào, thực tế thì người được mình ghét vẫn sống còn bản thân mình thì lại lăn đùng ra chết.........
    tốt nhất là đừng ghét........
  6. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    em cong nhận là chị Ngọc Anh ăn nhiều thật
    hôm nọ em chứng kiến chị Ngọc Anh ăn, ui zời ơi, đỉnh của đỉnh nhá, có một rổ khoai lang luộc mà chị ấy cũng ăn hết, còn mấy củ chưa luộc cũng hết luôn.....
  7. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Nào bình tĩnh nào, đừng bức xúc. Nào , nào ..... đừng ức chế nữa........... Hít thật sâu vào rồi thở ra nào.... Được rồi cứ thế, cứ thế....................
  8. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, em chẳng hiểu kí rì hết á !
  9. phamhavn

    phamhavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Tuấn nó nghẹn thay cho Ngọc Anh ấy mà! Khiếp quá! Đến mình còn bị nữa là!
  10. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Em mà hiểu được thì nhất định anh không cho thằng nào cơ hội mon men gần em đâu.

Chia sẻ trang này