1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống tích cực và sự thác loạn trong tâm hồn ( + và - )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi fangto_mat, 08/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Viết dài quá tôi không đủ kiên nhẫn để đọc,lần sau viết ngắn ngắn thôi.
  2. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    .........Cảnh tượng này đẹp , nhưng ko phải là chúng ta mới bắt gặp lần đầu , hãy nhớ về Annihilator với bản metal ballad tuyệt vời " phoenix Rising " mà trong đó :
    ......." Wings on fire .......Tearin in to the night
    ........... Screaming into the light
    ......And we fly away ..."
    đó là tâm trạng chàng trai ngày đêm tưởng nhớ về người tình của mình , trong lòng anh chỉ còn hình ảnh của nàng và tiếng sóng vỗ :
    ....." On my own , swimming against the tide
    .... No body on my side but your memories..."
    anh dường như trầm cảm và trong mơ anh đã gặp :
    ........" and you rise , rise before my eyes......
    on wings that fill the sky , ...........
    like a phoenix rising..................
    ........ like a phoenix rising".........
    Nàng đã xuất hiện trong khung cảnh huy hoàng và đôi tình nhân trên đôi cánh phượng hoàng rực lửa xé toang đi màn đêm , mà gào thét mà vùng vẫy , họ đang bay trước ánh mắt đố kị của kẻ phàm tục :
    ......" and we rise , right before their eyes.......
    on wings that fill the sky ,
    ........ like a phoenix rising
    .......... like a phoenix rising..."....
    Thế đấy , vào những lúc tưởng chừng như tuyệt vọng , các metalist vần tìm cho mình những hi vọng mà bám víu .Khác với ham muốn cao sang của Ani , At dawn khát khao thật giản dị , và họ cũng đã nhận ra điều gì sẽ đến :
    This won''''t last forever
    ...Insects don t too live long
    Not forever
    I haven t seen it all "
  3. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    ....Phút giây huy hoàng vừa qua tưởng chừng như vô tận , chàng trai về với thực tại . Nếu đoạn đầu mang đầy âm hưởng tươi sáng thì đoạn sau này lại có thoáng buồn ... đó là hàng loạt những câu phủ định :
    Insects don t too live long
    I haven t seen it all
    Why can t bees live forever ???
    ....." Tại sao những chú ong lại kô thể sống mãi mãi " ham muốn này có hơi thoát tục , bởi họ đã có những phút giây huy hoàng , họ muốn được làm côn trùng hơn làm người , khi :
    ......Now it comes to reality
    New emotions true quality
    But still iam so sad
    Cos after all
    Why can t bees live forever ???
    .............." Bumblebee Hair " 1 bản Melodic D.Metal đích thực mà At dawn qua đó muốn gửi thông điệp đến chúng ta : " Hãy sống và tin ở đời ". Và từ khi bumblebee hair ra đời, at dawn đã trở thành vĩnh hằng . Người vô tâm nhất khi nghe qua cũng ko thể quên được 2 câu :
    " Hey you girl , why don''''t you look
    To my face , why don''''t you please fly.....fly to my world ?"...
    ......Khác với nhiều nhóm underground metal khác ở trên thế giới hay ngay ở trên Quê hương của mình :"At dawn they sleep" luôn tìm và chắt lọc lên những vẻ đẹp tầm thường và đơn giản nhất của cuộc sống , họ luôn khát khao về một thế giới khác , một thiên đường mà ở đó con người sống thật với nhau , nơi mà tình yêu luôn được chắp cánh
    bài này mình lên tặng ai nhở ?
    các bạn hãy nghe bài hát này tại đây : http://ngherockonline.com/nronhac/music10/At_Dawn_They_Sleep__Bumblebee_Hair.wma
  4. knife82

    knife82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Sao có nhiều người tự cho là mình giỏi giang am hiểu sự đời thế? Họ cứ cho là họ chỉ cần nhìn thấy ai đó một lần, thấy những biểu hiện bên ngoài của người ta là họ hiểu hết và đánh giá theo cái suy nghĩ chủ quan của họ. Nực cười quá, chưa bao giờ lại thấy buồn cười cho cái triết lý dở dở ương ương như thế. Kha kha
    "Tôi cho rằng bạn là người như thế này, như thế kia....bạn không nên làm thế", giọng điệu sao mà dõng dạc uy nghiêm đến thế, nghe mà thấy khiếp đảm
    "Gớm tôi mới gặp bạn có một lần thôi, nhưng cũng gần đủ để tôi hiểu...." Choáng váng toàn phần!
    Tôi sợ cái hiểu của bạn quá cơ, cái tự tin khi bạn nói ra về một người bạn hầu như ko quen mấy làm tôi thấy hoang mang về cách nghĩ của mình. Thực sự thấy hoang mang . Ai dè lại có người như thế nữa
    Mà đúng là có thật, bạn là một minh chứng rõ nhất..............
    ............to be continued.............
  5. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0

    người ta thường tưởng bở rằng mình biết hét ngọn nguồn mọi thứ nhưng thực tế lại chẳng nắm bắt được bao nhiêu phần trăm sự thực. Trong cái xã hội đầy ắp những quy tắc, quy chuẩn này, con người ta thường nhận xét và dánh giá người khác qua công việc, qua dáng vẻ bề ngoài mà bỏ qua đi những cái rất quan trọng khác.................
  6. knife82

    knife82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Quy chuẩn với quy tắc, tớ rất ghét những từ đó. Nhưng mà tớ vẫn phải tuân theo nó một cách nghiêm chỉnh. Đôi khi muốn phá bỏ hết những quy tắc do xã hội và bản thân mình đặt ra. Nhưng mà chả vượt qua được. Kém nhỉ?
    Tớ ghét những thứ giả tạo ngay trong khi chính bản thân tớ cũng đang sống giả tạo với bản thân mình, tớ chả dám sống thật theo những gì tớ thích, chả dám nói lên chính kiến của bản thân mình, tớ đã từng nghĩ thôi thì dĩ hoà vi quý, sống không xích mích mất lòng ai thì mình sẽ được yên ổn. Nhưng hoá ra không phải như vậy, tớ ko làm mất lòng ai, nhưng mà chính bản thân tớ lại bị người khác làm cho mất lòng....
    Tớ cứ cảm thấy những gì tớ làm cũng chả khiến người ta cảm động chú tâm, mà hình như phản tác dụng, tác dụng vào ngay chính bản thân tớ!
    ................. tobe continued.....................
    Được knife82 sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 26/11/2006
  7. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    thế thì đáng chán thật đấy
    tớ cũng y như bạn vậy, nhiều khi chỉ muốn phá hết, muốn đập tan nát hết nhưng mà không thể.........nhiều khi mình chẳng còn gì, bản thân mình chẳng còn gì nhưng mình cũng ko thể làm thế được bởi vì mình còn gia đình, còn bạn bè.... còn bao nhiêu người nữa đang nhìn vào mình, mình không thể bộc lộ cái bản chất của mình, mình không thể lòi cái đuôi của mình ra được và vì thế mình sống giả tạo.......sống giả tạo trong chính cái vỏ bọc do mình tạo ra...........
    nhiều khi tớ chỉ muốn sống một cuộc sống thật đơn giản, sống đơn giản không phải là không suy nghĩ tích cực mà sống đơn giản là sống đúng với chính mình........Cơ mà như vậy thì thực là khó..........
    những gì mà mình thích thì người ta lại ko hề thích và những gì mà mình rất ghét thì người ta lại thích, mọi thứ cứ thế mâu thuẫn với nhau, cứ thế đánh nhau chan chát làm cho chính cái thằng người là mình mệt mỏi................
  8. knife82

    knife82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lạnh rồi, se se lạnh, gió heo may đầu mùa ào về khiến tôi thấy thích thú. Tôi mặc cho mình chiếc áo len ấm áp. Cảm giác này thật là dễ chịu.
    Nhưng hình như thời tiết bên ngoài cũng giống như những gì trong lòng tôi vậy. Mặc dù đã măc rất ấm rồi, mà tôi vẫn thấy lạnh, cái lạnh từ trong lòng phát ra. Trong lạnh, ngoài lạnh làm cho cái thân của tôi co ro cúm rúm lại. Hai phía tác động như thế, làm sao mà chịu được.
    Tôi vẫn phải chịu.
    Tình yêu là gì nhỉ? Fangtomat??????
  9. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là thứ không ăn được như cái bánh mà cũng chẳng uống được như cốc cacao nóng. Có một câu nói thế này "Tình yêu là thứ không có bất cứ quy tắc nào hoàn toàn đúng cả"
  10. doan_reee

    doan_reee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    MÌnh không hiểu nội dung Topic này lắm, nhưng cứ nhìn chủ đề mà post bài vậy.
    Nói thật, mình bây giờ đúng chủ đề: Sống tích cực nhưng mà rất thác loạn trong tâm hồn.
    Bể khổ mênh mông, quay đầu lại là bờ.
    Biết vậy đấy nhưng quay lại được không ?
    Ôi ! Đời là bể khổ ....

Chia sẻ trang này