1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống tích cực và sự thác loạn trong tâm hồn ( + và - )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi fangto_mat, 08/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Nó đang nổ đấy em ạ .
  2. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    mà em hỏi cái gì ?
  3. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Không biết là hỏi cái gì à??
    Hay hôm qua bị bắn bể đầu nhiều quá nên giờ choáng???
  4. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    ko hề choáng, em không thua nên em ko hề choáng
    dạo này các bác chịu khó spam quá nhỉ vào tận đây spam, cẩn thận lại làm hỏng cái topic của em bây giờ
    @ Khanh Thi: rõ ràng là anh ko thấy em hỏi anh mà ?
  5. DungHoi_tai_sao

    DungHoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    lang thang và em nhặt được cái này, một chút lãng mạn và dịu dàng của Gothic metal
    http://www.ngherockonline.com/nronhac/music7/LeavesEyes-VinlandSaga/Mourning_Tree.wma
    Đông đã về... ta có thể cảm nhận được một chút thay đổi của vạn vật, cảm nhận được dòng chảy của thời gian đang êm đềm chảy...
    và....
    ..cảm nhận được....
    thế nào là cảm thấy "lạnh" khi chỉ có một mình.... với cái bóng ...trống không...
    .........
    Cuộc đời này có 2 ý nghĩa là "tồn tại" và "sống"...
    và....
    ta đang chỉ "tồn tại"... bạn đang chỉ "tồn tại"..... vậy thì khi nào ? ta mới có thể "sống" ??........
    Bạn có được những phút bình yên.... bạn đang "sống"
    Bạn có được những khoảnh khắc vui vẻ.... bạn đang "sống"
    Bạn có được những giọt nước mắt mặn trên môi... bạn đang "sống"
    ......
    Bạn thật hạnh phúc vì bạn có những buồn vui...
    Bạn thật hạnh phúc khi bạn có những hờn giận...yêu thương
    ....
    ..........................
    Một người đến, và đi... cứ yên tâm.... rằng... một người nữa sẽ đến.. tất cả... chỉ là một chuyến tàu lướt qua cái sân ga của đời bạn....
    Đông tới ... cũng có nghĩa... sẽ có một mùa "Xuân" xinh tươi sẽ tới....
    Em chợt nhớ đến một câu nói mà một người nào đó đã từng dùng để nói với em "Thường thì ta chẳng bao giờ thấy tận mắt hoặc chạm mặt những điều tốt đẹp nhất của cuộc đời, ngược lại những điều tốt đẹp nhất ấy phải được cảm nhận bằng trái tim" ...
    ..........hôm nay ko phải như hôm qua ....và cuộc sống còn rất dài và đủ để ta phấn đấu
    ...........
    "nếu mà yêu được một người mà ta thích thì tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả"
    Được dunghoi_tai_sao sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 11/12/2006
  6. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    pm của một người bạn: Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn
    Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước nước mắt còn vui hơn cả một trận cười.
    Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình
    Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.
    Lúc bé, tưởng yêu là tất cả,là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay ...................
    Được fangto_mat sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 16/12/2006
  7. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Mình có thể tham gia clb Hoa Phượng này được ko nhỉ?
  8. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    chán nản, thất vọng..........
    nản vì những gì mà mình cố gắng ko thành công, thất vọng vì sự cố gắng của mình ko thu được kết quả như mình mong muốn...........
    .....ức chế.........
  9. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    chúc mọi người một mùa giáng sinh an lành..........
    thời gian đôi khi để lại những dấu vết ko thể xoá nhoà........
    Song''s name: Time''s Scar
    Instrumental...
    http://ngherockonline.com/kho/Times_Scar.mp3
    Được fangto_mat sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 22/12/2006
  10. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    ........... Người ta nói mặt trời chẳng bao giờ biết khóc, mặt trời chỉ biết vui cười mà thôi.Nhưng có ai biết rằng nước mắt của mặt trời chính là những giọt nắng. Người ta càng thấy mặt trời cười, nghĩa là mặt trời đang khóc đấy.Mặt trời đã đem đến những giọt nước mắt của mình để sưởi ấm cho nhân gian.Cuộc sống đôi khi ko đơn giản như ta nghĩ.Nỗi buồn của người này lại đem đến hạnh phúc cho người khác!!! Bạn đừng buồn khi cảm thấy lòng mình cô đơn .Say đắm nhất là tình yêu của cha mẹ, ngắn ngủi nhất là tình yêu của người ngoài, ngọt ngào nhất là tình yêu của người yêu, nhưng bền vững nhất là tình yêu của những người bạn.
    mọi người hãy nhìn cốc nước mà xem, tình yêu giống như là cốc nước trắng vậy........
    Đúng rồi, hãy nhìn cốc nước kia, nó thật tinh khiết và giản dị. Rượu cà fê và trà cũng phải bắt nguồn từ nước. Tình yêu cũng như vậy, cái nồng nàn, ngọt ngào, êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất. Mọi người ạ !Tình yêu là cốc nước trắng.....

Chia sẻ trang này