1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống tích cực và sự thác loạn trong tâm hồn ( + và - )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi fangto_mat, 08/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    sống hạnh phúc
    mọi người có đang sống hạnh phúc ko ?
    Nó đang sống rất hạnh phúc và Nó xin được khẳng định rằng đó là điều tuyệt vời nhất.
    Xem nào! Nó có người chị tốt, vài đứa em tốt, vài thằng bạn tốt => tóm lại là mọi thứ xung quanh Nó đều tốt.........
    ........ Mỗi buổi sáng , khi nó tỉnh giấc nó nhìn thấy vài tia nắng ấm áp rọi qua khe cửa sổ vào nhà: A! Ban mai đã về
    Thế đấy, một ngày mới vui vẻ đã bắt đầu.
    Trong 1 ngày , hay trong bất kỳ ngày nào của tuần ( tháng , năm )....hi!hi! ngày nào nó cũng thấy có 1 chuyện gì đó cực kỳ buồn cười, 1 tình huống cực kỳ buồn cười, 1 hành động dở hơi ( của bất kỳ ai đó ) .........sống hạnh phúc là sống thật vui vẻ, lúc nào cũng cười, cười càng to thì càng vui vẻ, cười càng ầm ĩ thì càng hạnh phúc.
    Đương nhiên ko phải là lúc nào cũng vui được, cũng có những lúc ko vui, những chuyện ko vui. Chuyện ko vui của mọi người cũng làm cho nó cảm thấy buồn ( nó ko thể vui khi những người thân của nó buồn được )
    cũng có những lỗi lầm, những sai lầm. Cái sai này làm nó thấy ko vui, làm nó thấy buồn và thất vọng . He!he! Cơ mà cũng ko sao, mình biết mình sai có nghĩa là mình biết mình phải làm sao cho đúng.
    .......... Hôm nọ nó vừa đi lượn phố với Tuanno. he!he! nó đã tìm thấy quyển " Lược sử thời gian", một quyển sách mà nó hằng mong muốn. Tiếc là nó chẳng còn đồng tiền nào , ko sao! Cơm ko ăn thì gạo còn đó, hôm nay ko mua thì mai mua, lo gì . Loại sách khó tiêu đó thì chắc là chẳng có ai thèm mua đâu ( AQ 1 tẹo )..... lại phải tiết kiệm tiền thôi ( thỉnh thoảng nó cũng phải nuông chiều nó 1 tẹo chứ nhể ).
    Hic! ắt xì ! lại bị cảm cúm rồi ( hình như là đang có dịch hay sao ấy ) hi!hi! may quá, nó chỉ bị nhẹ thôi. Vẫn còn có thể đi chơi được
    lan man quá, tóm lại là nó chỉ muốn nói cho mọi người biết rằng là nó đang sống rất hạnh phúc.
    .......hãy mỉm cười nhiều hơn và rộng lòng hơn.........
    Nó đang sống rất hạnh phúc.
    [​IMG][​IMG]
    Được fangto_mat sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 14/01/2007
  2. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Hơi bị bắt chước đấy nhé, vi phạm bản quyền....
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    he he ...tớ thì chỉ sống tích cực được thôi chứ .... thác loạn thì chịu ...
  4. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    gứm quá! em mượn chị có 1 tí ti con kiến thôi mà chị cũng tính toán với em nữa à.
    bây giờ thì em giả lại cho chị này, chẳng cần nữa
  5. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0

    một lần nữa ta lại say
    .....
    ừ ta xin một lần thôi
    để cho ta một chút riêng ....mà chỉ có cô đơn một mình thì mới say
    ....ta chẳng còn muốn gì khác nữa
    có nghĩ gì trong cơn say , hay chỉ là những lời vô nghĩa ..ú ớ ...
    cái gầm trời này rồi cũng đến lúc tràn ngập trong cơn say lớn thôi
    --------
    đêm nay ...ta nghĩ đến ai ...ta uống cùng ai !!!!!
    lạnh ~
    ta cảm thấy ấm hơn cho những hơi men
    .... ta mời em một chén , cho kỷ niệm về
    ...ta mời rock một chén vì chỉ co rock hiểu ta
    ...ta cũng mời cái vô vị , cái bon chen , cái cám dỗ thường ngày một chén....để cho ta còn sống tiếp
    mà cũng chỉ đến thế thôi ...có gì nữa mà còn uống
    nhạt nhẽo !!!! tầm thường
    mk ..... cứ uống đi , có một mình thôi mà ...
    thỉnh thoảng ta vẫn điên thế để bao trùm hết nỗi sợ của ta
    .....
    giờ là lúc ta điên .... xung quanh chẳng ai ngoài cái bóng dài in trên tường bếp của ta
    con uống cho mẹ ! cho những suy nghĩ của riêng con
    con lạnh , con không nói , con lầm lũi
    nhưng mẹ ơi ! con yêu mẹ , yêu nhà mình lắm .....con không muốn nói ra vì ......
    con uống cho bố : cho điều mà con muốn nói ,.... bố và con không hợp nhau nhưng chẳng phải thế mà con không yêu bố đâu , ......vì dường như con ngày càng giống bố .....!
    -- em uống cho em gái một chén : cám ơn em cho những lần cảm thông với anh , cho những suy nghĩ cùng anh
    .....
    copy
  6. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    thông báo là tớ chẳng còn đồng tiền nào, đời chán như con gián nhưng vẫn phải ca thán để cho đời bớt chán
  7. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    hết tiền kêu được như ông bạn thì còn sướng chán ..
  8. xautraivotinh

    xautraivotinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    9.374
    Đã được thích:
    1.338
    Chú Fang sống như thế là không tích cực nhưng được cái là chú rất thoái lạc trong cuộc sống...... !
  9. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    bác quá khen em rồi , ngại quá, ngượng đỏ hết cả lưng
  10. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua thấy đời chán như con cá rán, ngày hôm nay lại thấy vui..... như Tết. Điều đó là quy luật bình thường của cuộc sống hay là do cái dở hơi của bản thân nữa không biết.
    Vào cái topic của Fangtomat này ngày trước còn thấy hay hay, giờ chỉ độc thấy ca thán, làm chị cũng muốn ca thán theo. Hê hê. Tết sắp đến, lại một cái Tết nữa..... , lại phải đi chơi, lại phải tốn kém, lắm cái lại phải đến đau cả đầu.
    Dạo này lại học ở đâu cái tính đãng trí, nhớ nhớ quên quên, lẩn tha lẩn thẩn . .

Chia sẻ trang này