1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống tích cực và sự thác loạn trong tâm hồn ( + và - )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi fangto_mat, 08/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Cái này đúng với lương tâm đấy. Nhưng mà đúng hơn phải nói là "lương tâm là những cái bánh" thì đúng hơn bởi vì khi ăn hết cái bánh này thì lại có một cái bánh khác. Lương tâm cũng vậy, đôi khi chúng ta "ăn" mất nó nhưng mà không phải là ăn rồi thì sẽ không còn lương tâm nữa. Vẫn còn nhưng chỉ có điều nó đã bị mất đi một chút nào đó thôi.
    Có bài này cũng hay này Melodies of life
    http://www.freewebtown.com/tuanno1/Melodiesoflife_FF9.mp3
  2. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    không nói thế được, chỉ có thể nói lương tâm là 1 cái bánh chứ không thể nói lương tâm là "những cái bánh được" bởi vì mỗi người cũng chỉ được phép có một lương tâm mà thôi. nếu con người mà có nhiều lương tâm thì sẽ rất là nguy hiểm cho xã hội, vì con nguời mà có nhiều lương tâm thì sẽ có nhiều bộ mặt........................
  3. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    sự tham lam
    ham muốn tột cùng của con người
    Được voi vòi tiên
    Có 10k thì lại muốn có 100k.............. rồi 1 triệu k..............
    Con người ta ai cũng như vậy cả, người mà không vì mình thì trời tru đất diệt. Chính vì thế mà rất nhiều người đã không từ bất kỳ thủ đoạn nào để làm giàu....................
    Đêm hôm qua, tren đường về nhà, nghe Chuyenla kể chuyện mình mới thấy lòng tham của con người là không có giới hạn.
    Chuyện như thế này : Đạt có 1 người ban khá thân, mỗi tháng anh ta làm ra khoảng vài trăm triệu VND. ........ Rồi bỗng 1 ngày anh ta bị bắt.............. Anh ta đi buôn lậu mọi người ạ.
    5 chuyến hàng, chuyến nào cũng đều làm luật với Hải Quan là 40 triệu/chuyến. 4 chuyến đầu tiên chót lọt đem lại số tièn lãi cho anh ta lên đến hàng tỷ VND. Chuyến hàng thứ cũng làm luật........ Hải Quan yeu cầu kiểm tra đột xuất ( đi đêm lắm có ngày gặp ma): 2 congtener là có 2 cái máy in là anh ta lấy về để kinh doanh, tức là có khai báo với Hải Quan, còn lại là hang mấy chục cái máy vi tính, tủ lạnh, máy làm đá... anh ta không hề khai báo....... Thử hỏi như thế không phải là buôn lậu thì là cái gì nữa ?
  4. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    công nhận là Hải Quan họ cũng khôn thật, người ta thả cho 4 chuyến chót lọt, người ta nuôi cho béo lên rồi họ mới thịt ( như là nuôi 1 con chó ấy ), ăn đút lót đủ rồi ( 5 chuyến mỗi chuyến nhận hối lộ 40 triệu ) bây giờ thì thịt thôi. Vừa được tiếng vừa có miếng , nham hiểm thật............... mưu kế thâm độc như thế này thì đến khổng Minh cũng phải chào thua............
    Nếu như mà HQ mà làm nghiêm thì làm sao anh kia có thể kiếm lời bất chính hàng tỷ đồng được, mà nếu làm nghiêm thì lại chẳng kiếm được nhiều tiền, thế đấy!
    Lương lậu, lương thì đáng bao nhiêu, lậu mới là chủ yếu, lương thì chỉ là 2 triệu / tháng nhưng mà lậu thì lên đến hàng trăm triệu............ Mỗi ngày có hàng trăm vụ buôn lậu, mỗi ngày chỉ cần bắt lấy 5 vụ, còn lại 95 vụ, mỗi chuyến buôn lậu nhận lấy 40 triệu ( còn hơn thế nữa ) tiền lam luật, ta thử nhân lên thử xem : 95 chuyến hang nhân với 40 = 3 tỷ 8. Số tiền này chui tọt vào túi của nhân viên HQ. Ha! ha! ha!
    Sướng nhỉ........... thích nhỉ.... giàu nhỉ............Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.
    Sự tha hoá, hủ bại, sự thác loạn............đã lên đến đỉnh điểm.
    Cũng không thể chỉ nói mỗi nhân viên HQ được, con sâu bỏ rầu nồi canh, công nhận. Nhưng mà lỗi phần lớn cũng thuộc về anh kia nữa. Anh ta quá tham lam, anh ta không biết thế nào là đủ, không biết đến điểm dừng............... đúng là Tham Thì Thâm. Tôi mà kiếm được như anh ta thì chắc chắn là tôi sẽ đổi nghề ngay
    Em viết bài này vì em cảm thấy hơi bức xúc, mọi người lên biết đủ mà dừng, không có cái gì là hoàn hảo cả, 10 phần thì chỉ lên làm đến 8 phần thôi, còn lại 2 phần chính là đường rút lui cho mình.
  5. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    dù sao thì cũng lên cố gắng sống sao cho đúng với lương tâm của mình, cố gắng làm 1 người tốt, như em đây này, em luôn cố gắng tốt nhất để có thể để được là 1 người tốt............
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    bố khỉ
  7. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    bố sư khỉ
  8. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    Các bác đã bao giờ nghe nói về câu chuyện "Tree, Leaf and Wind". Cây, lá và gió chưa, đây là 1 tác phẩm của một tác giả người "Singapo", một câu chuyện tình đầy lãng mạn và kết thúc câu chuyện là một câu hỏi : " Vậy Lá rời cây là vì Gió thổi Lá đi hay vì Cây ko giữ Lá lại ?? "
    câu hỏi này có lẽ phải chính những người trong câu chuyện đó mới có thể tìm ra câu trả lời được.
    Em mời các bác nghe bài bát :Cây và Gió
    đây là Cây và Gió chứ không phải là "Cay, Lá và Gió" đâu đấy nhé, các bác đừng hiểu lầm.....
    http://mediablog.mail2web.com/wildrock/media/folder/slideshow.html?id=24055&media_file_id=90694
    một bài hát rock rất nhẹ nhàng, Nó là 1 bản tình ca chân thành ,ý nghĩa của người con trai dành cho người con gái ,khi xa nhau rồi mới thấy hết và cảm nhận hết những gì dành cho nhau nhưng bây giờ tất cả đã như cây và gió,những thứ tưởng như kô bao giờ thiếu nhau ,nhưng rồi gió đã ngừng thổi ,gió đã đi xa ,và chỉ còn cây ở lại
    Trong cuộc đời cũng đã đang và còn rất nhiều cây và giớ khác ,họ cũng có thể ở bên nhau,cũng có ngững cây và gió khác rời xa nhau ,nhưng cao hơn là nếu được ở bên nhau cây và gió thật là đẹp đôi !!tình yêu là như vậy ,hãy lắng nghe những khúc tình ca mà cây và gió hát cho nhau nghe nhé.
    [​IMG]
  9. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời sao con người ta không biết quý trọng những gì mình đang có,
    Đến khi mất đi mới biết đến 2 chữ "Hối Tiếc" là gì.
    Được fangto_mat sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 19/08/2006
  10. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay mệt quá............. tiền hết rồi
    lại đang ốm nữa.... đến tiền mua thuốc uống cũng chẳng có, tiền ăn cũng hết ...........
    Ốm..... kiếm tiền theo kiểu ốm vậy, đã vậy........... làm liều 1 phen....... 2 cái áo và 1 cái quần bò, đem đi bán tống bán tháo kiểu gì mà chẳng kiếm được 1 ít tiền tiêu...........
    22h ngày 21/8 rồi, mệt lắm rồi
    Nghĩ cũng chán, sao chẳng bao giờ trong nguòi cảm thấy thoải mái 1 cái gì cả. Cứ cảm thấy thiếu cái gì đó. Nguời ta đi chơi ầm ầm ngoài đường mà mình chẳng biết làm gì. đi đâu được nhỉ. ở nhà cũng chán, deck muốn nói chuyện với mấy thằng cùng phòng. gần 1 lúc lại thấy khó chịu. không hiểu nổi nữa. mình dạo này sao thế nhỉ?
    Mà từ trước đến nay mình đã làm được cái gì đâu. Việc gì cũng thụ động, theo sắp đặt hết. Đâu hết rồi những lý tưởng mà mình đã vẽ ra trước đây chứ. Hình như cuộc đời chẳng bao giò theo ý muốn....
    mà mình là thằng "đần" số 1 trên đời....
    Mãi mà không khôn lên được ,....
    Được fangto_mat sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 21/08/2006

Chia sẻ trang này