1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống tích cực và sự thác loạn trong tâm hồn ( + và - )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi fangto_mat, 08/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    e show hàng gì đâu, chẳng qua là khoe 1 tí hàng họ thôi ấy mà
  2. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Ồi mấy hôm rồi nghe bài gloomy sunday đúng tâm trạng nghe như nuốt vào lòng thích thật. Cảm giác như có người đồng cảm với mình, nghe như an ủi bản thân. Cuộc sống luôn có sự bù đắp dù buồn cũng ko buồn cô đơn, cảm giác gần như hạnh phúc.
  3. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    Tuân ơi, ông phải nghe Doom metal ấy
    nghe vậy thì mới hợp với tâm trạng của ông, Doom metal tư tưởng rất tiêu cực ( tuyệt vọng, u bồn) nhưng lại được rất nhiều fan quan tâm và chia sẻ ( từ Metal-Archieves) . ?oĐời là bể khổ? ?" đó chính là lý thuyết mà các ban nhạc sử dụng triệt để để tạo nên thứ âm nhạc đặc trưng của mình
    Âm nhạc với tiếng đàn điện kêu lên lanh lảnh và giọng thét gào trong cuống họng như móc ruột gan, hay những tiếng guitar thùng và giọng hát nữ chậm rãi buồn tênh. Doom làm bạn liên tưởng đến một buổi chiều tàn tạ , một mình ngồi ngắm nghĩa địa xám xịt với đàn quạ bay trên bầu trời, một vài con nào đó đậu trên các cành cây khô đằng xa.
    Vì thế giới này quay quá nhanh, và thế giới hững hờ bỏ lại rất nhiều người, họ thất thế rồi sa ngã vào các con đường cùng và lúc này chỉ có doom metal mới hiểu và chia sẻ tâm trạng với họ.Sau khi sấm chớp ầm ầm , cơn mưa đổ xuống , một mình ngồi đây trong bóng tối ngắm mưa rơi và sấm chớp ngòai kia . Suy nghĩ và nhớ lại những gì đã qua, những đớn đau cứ dần hiện lên , đớn đau triền miên với cuộc sống nhỏ nhoi này, sự thất bại, sư bất công, những tiếng gào thét ? như những kẻ điên lọan.
    Những trái tim nhỏ máu, đến với doom sẽ bị nhỏ máu thêm một lần nữa để cùng doom chia sẻ nhữg nỗi niềm của mình. Sự cùng cực, sự bế tắc không lối thóat , bóng tối , liều lĩnh mong được giải thóat , đó là tư tưởng chính của Doom metal. Cầm ngọn đuốc trong tay nhưng lại đi trong mê cung đen tối , tâm trạng hoảng loạn cự độ, chĩ muốn kết liễu mình ngay lập tức..Có khi cố gắng tìm ánh sáng nhưng tiếc thay lại gặp thứ ánh sáng của con tàu lạc lòai trong đêm , thứ ánh sáng nực cười đau đớn cuốn hút những tâm hồm rướm máu , làm cho họ chẳng cần đứng lên khỏi đường ray.
    Doom metal, một loại độc dược, có tác dụng rất khác nhạu Có kẻ nghe rồi vết thương được xoa dịu lại, có kẻ chưa nghe không sao, nghe rồi chỉ muốn chết quách đi cho xong. Vì thế nó có chỉ định cho những tâm hồn nhỏ máu , chống chỉ định cho những kẻ buồn buồn đang đi lang thang ở đường tàu hay trên các tòa nhà cao tầng lộng gió.
    Doom metal hiện nay khá phổ biến và nó đã được kết hợp thêm nhiều chất liệu nhạc khác nhau để tao thành các nhánh mới như Death doom , black doom , gothic doom metal... Giọng ca đã bớt gào từ cuống họng, nhiều ban nhạc có giọng nữ kèm theo tạo nên một cảm giác rất sâu lắng cho dòng nhạc này.
    ông thử tìm nghe band : "my dying bride" xem sao
  4. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Ối giời bạn mình khiếp quá bạn Tuấn của ông tâm hồn ko đến nỗi rớm máu đâu. Gớm làm gì mà khiếp quá cơ có tâm sự tý mà bạn fang dán cho tớ cái biển "rớm máu tâm hồn" thì vãi quá. Chắc ức chế thêm tý nữa tôi nhảy cầu Bính tự tử mất .
  5. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    đấy là tôi nói chung chung thế thôi, chứ tôi bít bạn Tuấn no thì làm gì đến mức độ như thế
    tôi chỉ nói cho ông bít thể loại nhạc nào thì phù hợp với tâm trạng bế tắc của ông mà thôi và Doom metal là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho tâm trạng của ông khi này
    nói qua về band My Dying Bride nhá: Chậm rãi và bệnh hoạn, nặng nề, đen tối và luôn luôn sầu muộnđây cũng là cảm nhận, My dying bride cũng có thể được xem như là những thí nghiệm với những nhạc cụ ?~phi metal ?~ như piano, violin, organ. Thậm chí nhạc của My Dying Bride còn bị cấm ở một số nước vì thanh niên nghe xong thì tự tử. Các bạn cứ thử nghe "The cry of mankind" của My Dying Bride thì rõ: có 1 cú riff gồm 6 nốt nhạc lặp đi lặp lại trong suốt bài hát dài hơn 12 phút, nó làm cho người nghe có cảm giác ngột ngạt đến điên người và đầu óc như muốn nổ tung ra. Một câu guitar chậm rãi và rất đơn giản trải suốt bài hát làm không khí như nặng dần lên theo từng nốt nhạc
    Chậm rãi và bệnh hoạn, nặng nề, đen tối và luôn luôn sầu muộn đây cũng là cảm nhận của tớ.......
    tìm mãi mới được 1 bài của band này : http://rock0em.org/music/uploads/song/260207/video/my_dying_bride-the_prize_of_beauty_output.wmv
  6. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Cái em diễn viên trong cái video này chuyên ngành múa cột hay sao ấy nhỉ vuốt nghề ra phết . Thế nài thì tớ thik xem video rock dài dài
  7. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    Tiền: không có
    Địa vị xã hội: không có
    Trước nay mình cứ nghĩ là chỉ cần sống sao cho thật vui vẻ, thật vô tư, thật thoải mái là được
    Nhưng bây giờ thì xem ra là ko được rồi, giờ mình mới biết là trong con mắt người khác thì mình là người như thế nào
    nhục: đúng là hơi bị nhục
    cay: đúng là hơi bị a cay
    cú: đúng là hơi bị cú
    tức: đúng là hơi bị tức
    [​IMG]
  8. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Mới uống 1 lọ thuốc chuột à?
  9. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    hehe! Tuấn Nở ơi, đợt vừa rồi tao ngâm cứu Doom Metal, nghe cũng phiêu ra phết. Mà cái cảm giác nó hay lắm nhá: mọi nỗi buồn phiền tự nhiên lại chỉ muốn nhân đôi, tự nhiên cái cảm giác con người như là chỉ muốn tan biến mất..........ko hề muốn tồn tại
    .........người ta thường bảo là khởi đầu với 2 bàn tay trắng, nhưng với tao thì phải nói là khởi đầu với 2 bàn tay "âm" trắng ( tay trắng là chẳng có gì, còn âm trắng là còn tồi tệ hơn là chẳng có gì ) tệ thật đấy.........
    ...........
  10. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác thấy gì không ??? Sự cô độc thấm sâu vào tận cùng xương tuỷ. Ta thấy ta ngồi đó, một mình ta với thế giới xung quanh. Ta tự vấn lại mình, ngoái đầu nhìn lại phía sau thấy thời gian cứ hùng hục trôi đi. Ta nguyền rủa bản thân đã tự dối lừa nhiều quá. Và giờ ta dẫm phải chính cái vỏ dưa mà mình đã vứt ra năm nào, trượt ngã và ê hết cả mông đít. Đau lắm chứ.
    Ta đã lắng nghe quá ít, ta thở cho ta quá nhiều, ta đã quá nhẫn tâm và tàn bạo, và rồi ta hèn hạ chối bỏ nó. Ta thấy ta như con báo hoang dã dữ dằn, mải miết nhảy những bước vội vàng. Và chợt va phải những khóm xương rồng nhỏ, đớn đau thấy mình đã ở quá xa với suy nghĩ, vượt xa quá rồi. Rời bỏ mọi điều của cuộc sống, xếp những bài học của cuộc sống vào trong lòng mình mà chẳng bao giờ ta ôn nó, học nó. Ta có thừa thãi những bài học mà vẫn tham lam nhận thêm vào, cho đi ít quá. Ta thật ích kỷ, ta thật nhẫn tâm và hèn hạ. Ta không còn rộng cửa và tươi cười. Ta tham lam với ngọn lửa của riêng ta, ta lãng quên mất mình còn bao nhiêu trách nhiệm đè nặng trên vai. Ta thật âu sầu..........
    Cuộc sống là những nấc thang.
    Mỗi con người na ná như những con khỉ, leo lên tụt xuống cái nấc thang đó như khỉ leo cây. Ai cũng cố gắng diễn cho trọn vẹn cái trò khỉ đó một cách thật hoàn hảo.
    ai đang tập trèo thì cứ tự nhiên đi nhá, Bạn nào đang vật vã thì cứ vật vã tiếp đi nhá, bạn nào đang lung lay thì tiếp tục lung lay nhé, tớ không quan tâm, tớ mặc kệ..........
    phải cai beer và rượu thôi, chúng mày đừng ngạc nhiên, tao phải học tập thằng Trai Tinh thôi ( mà thực ra hôm vừa rồi tao về nhà bị ông già tao chửi ghê quá, thì 3 bố con chú cháu ngồi uống rượu, 2 lão già say trước còn tao say sau, bảo sao ko bị chửi cơ chứ ). Hic! không cai beer và rượu cũng ko được, Khuôn mặt đẹp trai ngời sáng của "anh" đợt gần đây nổi mụn nhiều quá, hỏng hết phong cách xì tin diễm lệ đài các khiến "anh" phải nói bye bye với beer và rượu khẩn trương. Giữ gìn nhan cmm sắc là trách nhiệm lớn lao mà Đảng và Nhà nước giao cho anh phụ trách.
    Uống beer nhiều thì bụng phệ thề lệ ra, lợi tiểu nhuận tràng, trời rét này đi WC nhiều không tiện, dễ để sót và rơi rớt không văn minh cho lắm. Thế là "anh" bye luôn beer. Khỏi mời "anh" mất công phí sức.
    Đợt lâu rồi, cách đây phải vài ngày, "anh" bỗng dưng lẩm nhẩm trong một giấc mơ : Đếu có uống rượu nữa. Sáng ra tỉnh dậy "anh" quyết định không uống nữa thật." Anh" bye rượu trong một cơn mê sảng và nỗi sợ đến buồn nôn cái mùi alcohol nồng nặc. Vặn nắp mấy chai Vodka Hà Nội, dí vào 2 lỗ mũi là đã thấy muốn biểu tình. Mọi khi "anh" uống chẳng qua là vì muốn góp một tay vào công cuộc xây dựng nếp sống giàu mạnh cho công nhân các nhà máy rượu Việt Nam. Nhưng bây giờ "anh" sang nếp sống TBCN rồi nên bye luôn đám giai cấp công nhân XHCN..........
    Đùa thôi, nhiều nguyên nhân khiến "anh" nghĩ "anh" sẽ không nhìn lại rượu nữa.
    à! em xin lỗi một số ông anh nếu có trót xưng anh với các nah trong bài viết của anh
    ( bài viết có sử dụng 1 số tư liệu của bạn bè )

Chia sẻ trang này