1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống tích cực và sự thác loạn trong tâm hồn ( + và - )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi fangto_mat, 08/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    anh mới kiếm được mấy bài hát nghe cũng hay hay
    cất tạm vào đây vậy
    http://www.vi-code.org/hackerobe/music/Doc/Laments/001%20Intro.mp3
    http://www.vi-code.org/hackerobe/music/Doc/Laments/002%20The%20Writing%20and%20the%20Cry...%20.mp3
    http://www.vi-code.org/hackerobe/music/Doc/Laments/003%20Lament.mp3
    http://www.vi-code.org/hackerobe/music/Doc/Laments/004%20Surrendered%20to%20the%20Decadence%20(Part%20II).mp3
    http://www.vi-code.org/hackerobe/music/Doc/Laments/005%20Eterno%20En%20Mi.mp3
  2. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    hôm qua khi anh ngồi đàm đạo với anh Thanghp và Tuanno, anh chợt nhận ra rằng cái trò lô đề cờ bạc nó cũng chả mang lại ích lợi gì cả. Từ ngày anh sang đến cái đất HP này cứ suốt ngày cắm đầu vào mấy con lô, cuối cùng thì cũng chỉ là tiền mất tật mang, lại còn mang thêm bệnh ảo tưởng nữa..........Đã vậy thì anh quyết định bỏ luôn, bây giờ quyết tâm làm 1 người tốt + hoàn hảo 100%
    Bây giờ nhớn rồi, phải làm gương cho các em, các cháu noi theo nữa chứ
    các cụ bảo là " ăn được ngủ được là tiên, không ăn ko ngủ mà mất tiền thì là điên"
    xem ra thì xét 1 cách toàn diện thì có khi là anh đúng là điên thật, gần đây tối nào anh cũng ngồi uống chè xít, rồi đêm về thì lại nằm trằn trọc, có tiền thì toàn đem đi tiêu linh tinh. Ko ăn, ko ngủ mà lại mất tiền....đúng là anh điên thật rồi.....
  3. DungHoi_tai_sao

    DungHoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hãy biết ơn ai đó đã làm ta tổn thương,vì nhờ họ ta trở nên cứng rắn hơn.Hãy biết ơn ai đã lừa dối ta,vì nhờ họ ta nhìn đời bằng con mắt từng trải hơn.Hãy biết ơn ai đã đánh ta đau,vì nhờ họ ta ít gây ra nhiều nghiệp chướng.Hãy biết ơn ai đã ruồng bỏ ta,vì nhờ họ ta biết làm sao để đứng vững 1 mình.Hãy biết ơn ai đã làm ta vấp ngã,vì nhờ họ mà ta vững bước hơn trên đường đời.Hãy biết ơn ai đã làm ta nhục nhã,vì nhờ họ mà ta khôn ngoan và biết chịu đựng hơn.Hãy biết ơn họ và hãy nhớ mặt từng đứa để sau này còn trả thù.......^_^
  4. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    Tối thú 7 tuần này ,ngày 14/7/2007,tại quán Còi ( gần TD plaza, đường Ngã 5 sân bay Cát Bi) sẽ có buổi unplugged, các bạn nhớ đến vui nha....
  5. chuyenla

    chuyenla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Kông nhận là hay(nhà mình dạo này rất là hay chơi chữ bà kon), 14/7 đúng là thư 7, nhưng phải 13 tuần nữa mới đến cơ fang ah. Thật khéo mà chọn, kekeke....
  6. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    hehe! tao nhầm
    hôm đó mọi người về sớm thế, về sau bọn nó oánh toàn rock, mấy thằng HN về chơi hay vãi. Công nhận là hay
  7. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    không được đẹp chai lắm, nhưng mà rầu. Nhà mặt phố, bố trông xe, mẹ nghe kết quả xổ số. Cứ mỗi lần ông bà già trúng lô là gia đình lại được bữa cải thiện, thích lắm. Cứ cuối tuần lại cùng vợ đi dã ngoại...Nhưng mà mới ly dị tuần trước rồi. Gia sản đã chia một nửa cho nó. Nhưng mà yên tâm, vẫn còn rầu lắm, vẫn chưa thể bỏ được thói quen mỗi ngày phải cho ăn xin ít nhất một lần, mỗi lần ít nhất một tờ, mỗi tờ ít nhất phải một chữ số 0. Mà thôi, không bàn về cái sự giầu có của tớ nữa. Tiền bạc phù phiếm lắm. Nói về giấc mơ của tớ đêm qua đi. Đêm qua tớ có một giấc mơ tuyệt đẹp. Tớ mơ tớ..............
  8. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Thở phào một cái nhẹ nhàng!
    Không bị sao cả!
    May ghê, thỉnh thoảng mình cũng bị yếu bóng vía, suy từ cái này ra cái kia. hihi. Kết cục là không bị sao! So lucky!
  9. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    hehe! chị iu wí, số của chị là cực kỳ may mắn đấy, chắc là có wí nhân fù trợ lên mới đc như vậy
  10. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Hiện đang có một quái nhân phù trợ. Quý nhân chưa thấy đâu cả ...... he he

Chia sẻ trang này